Chỉ cách đây khoảng nửa tháng, cánh đồng lúa của thôn Đoàn Kết 1 vàng ươm, trĩu hạt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Thế nhưng, giờ đây, khoảng 1/3 diện tích lúa của bà con đã bị nhấn chìm trong biển nước. Ghi nhận tại đây, hàng chục héc-ta lúa vẫn đang ngập chìm, có những khu vực nước dâng cao hơn 1 mét, chỉ còn lơ thơ những ngọn lúa úng vàng trồi lên.
Nhiều cánh đồng lúa nước vụ hè thu trên địa bàn xã Đắk Liêng bị ngập chìm. |
Ông Đàm Minh Phụng, Trưởng thôn Đoàn Kết 1 cho biết, vụ hè thu năm nay, thôn Đoàn Kết 1 gieo trồng 230 ha lúa nước. Để tránh rủi ro do lũ, bà con đã chủ động chọn các giống lúa ngắn ngày như OM18, OM5451, đây là những giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ khoảng 3 tháng là có thể thu hoạch.
Tuy nhiên, thiên tai không ai lường trước được. Chỉ sau vài ngày mưa lớn liên tục, nước từ các con suối đổ về, cộng thêm nước sông Krông Ana dâng cao đã nhấn chìm khoảng 80 ha lúa của bà con. Đây là một thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục hộ dân. “Lúa ngâm nước lâu ngày sẽ bị thối rữa, đen sì, không thể sử dụng. Tiền giống, tiền phân bón, công sức chăm sóc đều đổ sông đổ biển”, ông Phụng nói với giọng đầy trăn trở.
Ông Nguyễn Văn Đông, thôn Đoàn Kết 1, có 1,5 ha lúa bị ngập đợt này. Ông chỉ mong nước rút thật nhanh để vớt vát được chừng nào hay chừng đó. Ông cho hay, lúa ngâm nước càng lâu thì hy vọng càng ít. Sau nhiều ngày ngâm nước, lúa đã chuyển sang màu đen sì, có bán cũng chỉ được giá rất thấp. Việc thu hoạch lúa ngập lụt cũng là một bài toán khó. Ruộng nào không bị đổ ngã còn gặt máy được, ruộng lúa bị ngả rạp phải gặt tay mà công thuê gặt tay rất cao, khoảng 300.000 đồng/ngày mà cũng không tìm ra người để thuê. Tính sơ bộ, mỗi héc-ta thuê từ 30-40 ngày công, bỏ thì thương, vương thì tội.
Dù mưa đã ngớt nhiều ngày nhưng cánh đồng thôn Đoàn Kết 1 vẫn mênh mông nước lũ. |
Ông Đông nhẩm tính, để đầu tư 3 ha lúa, chi phí từ phân bón, giống, công cán đã lên tới khoảng 70 triệu đồng. Với giá lúa ngập chỉ bằng một nửa so với giá lúa bình thường, vụ thu hoạch năm nay chắc chắn sẽ không đủ bù đắp chi phí. “Chúng tôi rất mong nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với diện tích bị ngập, để đỡ phần nào mất mát cho bà con nông dân”, ông Đông bày tỏ.
Tại thôn Liên Kết 3, hộ ông Nguyễn Công Ban có 1,5 ha lúa còn lại của gia đình đang chìm trong biển nước. Ông Ban cho biết, vụ hè thu năm nay, gia đình ông gieo trồng 4 ha lúa nước, trước đó nhận thấy nguy cơ mưa lớn, ông đã thu hoạch được 2,5 ha theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, chấp nhận lúa chưa chín đều để tránh rủi ro nếu lũ đến. Tuy nhiên, 1,5 ha còn lại do mưa lũ đến bất ngờ, gia đình ông không kịp thu hoạch, đã bị ngập hoàn toàn.
Theo ông Ban, đây là vụ hè thu năm thứ tư liên tục bà con vùng trồng lúa của các xã Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng (cũ) nay là xã Đắk Liêng (mới) chịu ảnh hưởng của mưa lũ. “Cứ đến mùa này là lại thấp thỏm lo âu. Bao nhiêu công sức, tiền của bỏ ra, năm nào cũng bị lũ nhấn chìm”, ông Ban buồn bã.
Ruộng lúa của gia đình ông Đàm Minh Phụng chuyển màu đen sì sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ. |
Ông Trần Danh Hiệp, Trưởng Phòng Kinh tế xã Đắk Liêng cho biết: Vụ hè thu năm 2025, toàn xã Đắk Liêng gieo trồng gần 4.000 ha lúa nước. Tính đến đầu tháng 9, mới thu hoạch được khoảng 150 ha. Theo thống kê sơ bộ từ các thôn, buôn, hiện toàn xã có khoảng 367 ha lúa nước bị ngập lụt, tập trung nhiều ở các thôn: Mê Linh 1, Buôn Tung 1, Đoàn Kết 1, Tân Giang, Hưng Giang, Hòa Bình 1...
Năm nào vụ hè thu cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, vì vậy, trước đó, UBND xã Đắk Liêng đã có văn bản đôn đốc bà con thu hoạch vụ lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhằm tránh thất thoát do mưa, lũ. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị tâm lý và có những biện pháp ứng phó, thiệt hại vẫn là điều không thể tránh khỏi khi thiên tai quá bất ngờ.
Bên cạnh đó, trên địa bàn xã cũng ghi nhận một đoạn bờ sông bị sạt lở. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Đắk Liêng đã kiểm tra hiện trường và nhanh chóng huy động lực lượng dân quân và người dân dùng bao đất, cát để đắp bờ, khắc phục sự cố, nhằm hạn chế tối đa nước tràn vào các khu vực lân cận, gây thêm thiệt hại. Đồng thời, chỉ đạo các thôn, buôn thường xuyên kiểm tra, khơi thông dòng chảy hệ thống kênh mương, gia cố các bờ bao dọc sông Krông Ana để bảo vệ lúa.
Nguồn: https://baodaklak.vn/kinh-te/nong-lam-nghiep/202509/vua-lua-dak-lieng-truoc-nguy-co-mat-trang-vi-lu-edf0cf9/
Bình luận (0)