Vùng Mỏ hòa chung nhịp đập mừng 50 năm thống nhất non sông
Việt Nam•30/04/2025
Trong không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975-2025), người dân Quảng Ninh đã hòa chung cùng nhân dân cả nước với niềm vui và sự tự hào. Khắp các ngả đường, từ thành thị đến những vùng quê yên bình, cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng nhau tập trung trước màn hình lớn, chăm chú theo dõi từng khoảnh khắc trang trọng của Chương trình kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những ánh mắt rạng ngời, nụ cười tươi tắn và cả những giọt nước mắt xúc động đã tạo nên một bức tranh đẹp về tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tự hào sâu sắc của người dân Vùng mỏ Quảng Ninh đối với lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Ngay từ sáng sớm 30/4, đông đảo người dân sinh sống ở khu vực gần trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Cao Xanh, TP Hạ Long, đã tập trung về hội trường lớn để xem trực tiếp Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của đông đảo các cựu chiến binh và các bạn đoàn viên thanh niên.
Nhân dân khu phố 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long ngay từ 6h sáng đã có mặt ở nhà văn hoá để xem trực tiếp Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều người đã mặc áo cờ đỏ sao vàng để thể hiện niềm tự hào, hạnh phúc về sự phát triển của đất nước sau 50 năm thống nhất.
Ngay từ sớm, nhiều cựu chiến binh phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, đã tới hội trường của phường để xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, cùng nhau ôn lại những ký ức anh dũng trong kháng chiến giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc.
Các nẻo đường, ngõ phố Cẩm Phả rực rỡ cờ hoa. Các cựu chiến binh, bà con nhân dân trong các bộ quân phục, áo dài thướt tha đến nhà văn hoá để dự lễ kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
Cụ ông Cao Chu Toàn (89 tuổi) và bà Phạm Thị Lê (88 tuổi, 65 tuổi đảng) phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, háo hức đến nhà văn hóa khu để xem chương trình Lễ kỷ niệm.
Cán bộ, cựu chiến binh, nhân dân phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, phấn khởi đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những người cựu chiến binh, các cán bộ, các ĐVTN có mặt tại hội trường UBND phường Cao Xanh, TP Hạ Long, cùng nghiêm trang cử hành lễ chào cờ, hát vang Quốc ca, hòa chung vào không khí trang trọng, hào hùng của buổi đại lễ. Tất cả mọi trái tim, mọi tâm hồn đều hướng về thành phố Hồ Chí Minh, mừng ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải.
Các Cựu chiến binh khu phố 4, phường Hà Tu, TP Hạ Long, nghiêm trang chào cờ khi Quốc ca vang lên trong chương trình kỷ niệm.
Nhân dân khu 1A, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, rộn ràng, tự hào hát vang giai điệu bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
Nhân dân tự hào, xúc động nghe bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm về hành trình thống nhất, bảo vệ và phát triển đất nước.
Sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên tay các cựu chiến binh TP Cẩm Phả - những người đã từng vào sinh ra tử, chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc.
Những cựu chiến binh đã có một thời anh dũng, không quản ngại gian khổ, xông pha, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nay đã được nở trên môi nụ cười rạng rỡ, vẫy cờ hoa mừng kỷ niệm 50 năm ngày độc lập, thống nhất đất nước.
Xúc động, tự hào và niềm tin mạnh mẽ vào sự phát triển của đất nước là tâm trạng chung của người dân và cán bộ phường Trần Phú, TP Móng Cái, theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những cựu chiến binh - đại diện cho một thời "hoa lửa" hào hùng, những người đã hiến dâng tuổi xuân và một phần máu xương cho độc lập, tự do, cùng các bạn đoàn viên thanh niên - đại diện cho tương lai tươi sáng, cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của Việt Nam, cùng ngồi bên nhau theo dõi buổi lễ.
Ông Trần Xuân Nhứ, cựu chiến binh từng tham gia nhiều trận đánh ác liệt ở chiến trường miền Nam và ở nước bạn Lào, khóe mắt ngấn lệ, rưng rưng xúc động khi bài hát "Màu hoa đỏ" cất lên.
Cựu chiến binh Đặng Ngọc Trường, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, không khỏi nghẹn ngào, xúc động khi nhớ về những đồng đội đã ngã xuống trong ngày giành độc lập cho non sông.
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thực (93 tuổi, phường Cao Xanh, TP Hạ Long), có 2 người con hi sinh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, đã không khỏi xúc động khi xem Lễ kỷ niệm... Với mẹ, được nhìn đất nước hoà bình, tươi đẹp thì sự hi sinh của 2 người con thực sự đáng giá.
"Nhìn các con, các cháu có mặt ở Lễ kỷ niệm, mẹ lại nhớ đến 2 người con của mẹ". Đó là nỗi niềm của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thực chia sẻ khi được xem Lễ kỷ niệm...
2 thế hệ: chiến đấu bảo vệ và xây dựng tổ quốc bồi hồi, xúc động chứng kiến sự kiện trọng đại của dân tộc.
Những cựu chiến binh TP Uông Bí từng tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam ôn lại ký ức hào hùng trong ngày trọng đại của dân tộc.
Nhân dân phường Trần Phú, TP Móng Cái, trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào của cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tất cả đều chung niềm tự hào, lòng yêu nước cháy bỏng trong sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam.
Bình luận (0)