Hào khí 50 năm
Những ngày này, mọi con đường quanh Hội trường Thống Nhất – nơi in dấu bao sự kiện lịch sử trọng đại của Thành phố Hồ Chí Minh – đã rực một màu đỏ thắm. Đó là sắc cờ Tổ quốc, là muôn vàn đóa hoa tươi thắm và hơn hết là niềm hân hoan trong lòng mỗi người dân. Sớm nay, dòng người từ khắp các nẻo đường đổ về Hội trường, trên gương mặt rạng ngời niềm tự hào, xúc động nghẹn ngào trong Ngày kỷ niệm non sông liền một dải: 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Đúng 6 giờ 30 phút, Lễ duyệt binh bắt đầu với nghi thức chào cờ trang nghiêm, hòa cùng tiếng vang rền của 21 phát đại bác. Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời thành phố mang tên Bác, hàng vạn trái tim cùng hòa chung nhịp đập, cất cao tiếng hát Quốc ca hùng tráng, tạo nên một không khí thiêng liêng và xúc động. Tiếp nối sau đó, các khối diễu binh, diễu hành với những bước chân kiêu hãnh, mạnh mẽ lần lượt tiến qua lễ đài chính, biểu dương sức mạnh và tinh thần đoàn kết sắt son của dân tộc Việt Nam. Đoàn duyệt binh hùng tráng bao gồm 23 khối quân đội và dân quân tự vệ, 13 khối lực lượng công an nhân dân, 12 khối diễu hành quần chúng, 4 khối xe nghi trượng trang nghiêm, cùng sự hiện diện đặc biệt của 3 đoàn đại diện đến từ các nước bạn bè: Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Điểm nhấn đặc biệt của lễ duyệt binh là màn trình diễn của phi đội máy bay mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh. Những hình ảnh này gợi nhớ lại thời khắc hào hùng của ngày 30/4/1975, khi quân giải phóng tiến vào trung tâm Sài Gòn, thống nhất đất nước.
Giữa không khí trang nghiêm và đầy tự hào của buổi lễ, Thiếu úy Vũ Dung Nhi, một nữ quân nhân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, người trực tiếp tham gia vào đội hình diễu binh của khối nữ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc QĐND Việt Nam, không giấu được niềm xúc động: "Hôm nay thực sự là một ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩa không chỉ riêng với tôi và 16 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh mà còn với toàn thể cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia các khối diễu binh. Vinh dự góp mặt trong sự kiện này là một niềm tự hào lớn lao trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Là một nữ quân nhân trẻ, mang trong mình nhiệt huyết và sức trẻ, tôi luôn nỗ lực hết mình để có những bước chân đẹp, mạnh mẽ, hiên ngang qua lễ đài, xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của tất cả mọi người. Cuộc hành trình huấn luyện dù đầy vất vả và thử thách, nhưng khi đặt chân đến TP Hồ Chí Minh, được cảm nhận tình cảm yêu mến, sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân nơi đây, tôi như được tiếp thêm sức mạnh phi thường để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất trong ngày đại lễ lịch sử này."
Dưới bầu trời tháng Tư rực rỡ, từng con đường, góc phố từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, biên giới, hải đảo… khắp Vùng mỏ anh hùng như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc cờ hoa. Tiếng trống, tiếng nhạc diễu binh hào hùng vang vọng khắp nơi, như một bản hòa ca của lòng tự hào dân tộc, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giai điệu hào hùng của bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…” vang lên từ loa phát thanh, nhà văn hóa, từng con ngõ nhỏ… lan tỏa tinh thần chiến thắng, gợi nhắc thời khắc lịch sử hào hùng mà cả dân tộc đã đánh đổi bằng biết bao máu xương.
Từ sáng sớm ngày 30/4, đông đảo các cựu chiến binh, người dân đã tề tựu tại Nhà văn hóa khu phố 1A, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả để theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành với tâm thế háo hức, phấn khởi. Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên tay các em nhỏ, người già, thanh niên... tạo nên một bức tranh rực rỡ của lòng yêu nước. Đặc biệt, hình ảnh các bác cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề, ngực lấp lánh huy chương, ánh mắt rạng ngời xúc động khi dõi theo từng bước diễu binh trang nghiêm trên màn hình trực tiếp từ TP. Hồ Chí Minh khiến ai chứng kiến cũng xúc động nghẹn ngào.
Đảng viên Phạm Thị Lê, 65 tuổi Đảng (TP Cẩm Phả) xúc động chia sẻ: Tôi đã theo dõi không khí chuẩn bị đại lễ suốt cả tháng nay, cờ hoa rợp trời, lòng người náo nức. Lễ diễu binh hôm nay thật sự hoành tráng và thiêng liêng. Dù đã đi gần hết cuộc đời, nhưng được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, tôi rất xúc động cảm thấy mình như trẻ lại. Từng bước đi của các chiến sĩ, từng đoàn quân diễu hành như gợi lại những ký ức hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến, trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Đất nước hôm nay đã mạnh mẽ, tự tin hơn bao giờ hết. Tất cả là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, toàn Đảng.
Hòa trong không khí hân hoan, rộn ràng của nhân dân cả nước chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước, người dân phường Cao Xanh (TP Hạ Long) cũng nô nức tập trung về hội trường trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường để theo dõi truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại này. Dù mỗi người một hoàn cảnh, độ tuổi, nghề nghiệp, nhưng tất cả đều chung một niềm tự hào lớn lao – niềm tự hào là người dân Việt Nam được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.
Đồng chí Nguyễn Hải Ngọc, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, chia sẻ: Đây là một dịp vô cùng quý giá để thể hiện tinh thần yêu nước, giáo dục lịch sử và truyền thống cho thế hệ trẻ. Chính vì vậy, phường Cao Xanh đã trân trọng mời các bác CCB và các bạn ĐVTN tới trụ sở để cùng nhau xem trực tiếp buổi lễ. Việc này sẽ không chỉ giúp các bác các chú CCB được dịp gặp nhau, ôn lại kỷ niệm thời anh dũng cầm súng chiến đấu, mà còn tạo cơ hội cho các bạn trẻ thêm hiểu, thêm yêu lịch sử hào hùng của dân tộc, thêm trân trọng công lao to lớn của cha ông.
Bác Trần Xuân Nhứ, CCB từng tham gia nhiều trận đánh ác liệt ở chiến trường miền Nam và ở nước bạn Lào. Chưa bao giờ biết run sợ trước khói lửa đạn bọn nhưng khóe mắt lại ngấn lệ, rưng rưng xúc động khi bài hát "Màu hoa đỏ" cất lên... "Việt Nam ơi Việt Nam Núi cao như tình mẹ Bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi Việt Nam Ngọn núi nơi anh ngã xuống Rực cháy lên. Màu hoa đỏ phía rừng xa Rực cháy lên. Màu hoa đỏ trước hoàng hôn..." Người CCB già bồi hồi nhớ về những người đồng đội đã anh dũng hy sinh, những người mẹ chờ con, những người vợ chờ chồng... Để mình được được tận hưởng hòa bình, bao đồng đội khác đã anh dũng nằm xuống, mãi mãi không trở về...
Trọn vẹn cảm xúc xúc động và tự hào
Xúc động, biết ơn và tự hào là cảm xúc của không chỉ của riêng người dân Việt Nam mà của hàng triệu con tim Đất Mỏ trong ngày vui 50 năm thống nhất non sông. Khi đoàn quân tiến qua lễ đài, cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời xanh, tiếng nhạc hào hùng vang lên, cũng là lúc tinh thần yêu nước dâng trào trong từng ánh mắt, từng tràng vỗ tay rộn ràng. Hơn cả một buổi lễ, đây là dịp để mọi người Vùng Mỏ cùng nhau ôn lại lịch sử, khơi dậy truyền thống dân tộc và hun đúc lòng biết ơn những thế hệ đi trước đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Văn phòng Khu ủy 5, mặt trận miền Trung (hiện trú tại TP Cẩm Phả) – một trong những chiến sĩ đã trực tiếp tham gia chiến dịch Tây Nguyên, tiến vào giải phóng Sài Gòn, xúc động chia sẻ: Không gì tự hào hơn khi là một trong những người tham gia cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hôm nay, sau đúng nửa thế kỷ, tôi lại được cùng đồng đội chứng kiến màn diễu binh hùng tráng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong không khí hân hoan. Nhìn lại chặng đường 50 năm, chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi, vui mừng, nhưng cũng rất bồi hồi xúc động khi nghĩ đến những người đồng đội, đồng chí đã anh dũng hy sinh. Là người may mắn hơn các đồng đội đã ngã xuống, trước anh linh các anh, chúng tôi nguyện sẽ phát huy truyền thống bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, góp súc cũng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Bác Nguyễn Văn Đảm, 88 tuổi ở khu Hải Ninh, Trần Phú, TP Móng Cái xúc động, chia sẻ: "Dù không được trực tiếp đến TP Hồ Chí Minh xem diễu binh, nhưng chúng tôi vẫn theo dõi qua truyền hình. Mỗi khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay, nghe những bước chân diễu binh hùng tráng, lòng tôi lại trào dâng niềm tự hào sâu sắc về một trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Chúng tôi ở đây, nơi địa đầu Tổ quốc, luôn hướng về miền Nam ruột thịt, tự hào về sự thống nhất của non sông."
Không chỉ những người cao tuổi, mà cả những bạn trẻ cũng không giấu được sự ngưỡng mộ và niềm tự hào sâu sắc khi chứng kiến những hình ảnh lịch sử trong chương trình. Không khí trang nghiêm, những ca khúc hào hùng, cùng những màn diễu binh đầy xúc động đã khiến lòng họ trào dâng những cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Phóng viên Thu Báu, đến từ Trung tâm Truyền thông Văn hóa Cô Tô, trong chuyến hành trình về nguồn đã chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được chứng kiến một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử trọng đại như thế này. Không chỉ là một buổi lễ kỷ niệm, mà đó còn là dịp để thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về quá khứ, về những hy sinh to lớn của cha anh để đất nước có được sự hòa bình và phát triển như ngày nay. Khí thế hùng tráng của buổi lễ, sự xúc động trong ánh mắt của những người tham dự đã truyền cho tôi một nguồn cảm hứng lớn lao. Tôi hiểu rằng bản thân mình cần phải nỗ lực hơn nữa, không ngừng học hỏi, cống hiến để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh, để nơi đây mãi mãi xứng đáng với những gì mà thế hệ đi trước đã vun đắp và để lại."
Là thế hệ trẻ và được sinh ra trong hòa bình, được hưởng thành quả của cách mạng, của chiến thắng mùa Xuân vĩ đại, ngày hôm nay, được cùng các bác các chú CCB sống chung với không khí hào hùng, thiêng liêng của dân tộc, em Bùi Thị Quỳnh Nga, Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TX Quảng Yên cũng chung cảm xúc xúc động và tự hào như phóng viên Thu Báu dù không được trực tiếp chứng kiến giây phút lịch sử. Bùi Thị Quỳnh Nga chia sẻ: Chúng em hiểu rằng, đất nước chúng ta đã trải qua rất nhiều mất mát, đau thương của chiến tranh, xương máu cha ông đã phải đổ xuống để đổi lại chiến thắng vĩ đại của dân tộc ngày 30/4/1975. Sau nửa thế kỷ, Việt Nam đã và đang vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với ước vọng mà cha ông sẵn sàng hy sinh để đánh đổi. Là tương lai của đất nước, trong ngày lễ trọng đại này, chúng em xin gửi lời hứa đến cha ông sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, kiến tạo tương lai, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Chương trình kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là một sự kiện trọng đại về mặt chính trị và quân sự, mà còn là một ngày hội non sông thực sự, nơi mọi trái tim cùng hòa chung nhịp đập. 50 năm đã qua, nhiều thứ đổi thay, nhưng tinh thần yêu nước của người Việt Nam nói chung và vùng Mỏ Quảng Ninh sẽ mãi không thay đổi. Mãi mãi là một dân tộc đoàn kết, vững mạnh và yêu chuộng hòa bình.
Viết tiếp câu chuyện hòa bình…
“Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hoà bình
Nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh
Nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới…”
Những giai điệu sâu sắc trong lời bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ là một giai điệu mà còn là lời khẳng định hào hùng của thế hệ hôm nay về việc sẽ tiếp nối bằng học tập, lao động, cống hiến để đất nước thêm giàu đẹp, vững mạnh. Với nhiều người dân Quảng Ninh, mốc son chói lọi của Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước còn là mạch nguồn cảm hứng, sợi dây vô hình kết nối quá khứ hào hùng đầy hy sinh gian khổ với hiện tại nỗ lực dựng xây và khát vọng về một tương lai Việt Nam tươi sáng, hùng cường cho mọi thế hệ.
Bí thư đoàn thanh niên phường Cao Xanh (TP Hạ Long) Bùi Thị Thu Huyền chia sẻ: Dấu mốc lịch sử 30/4/1975 sẽ luôn là lời nhắc nhở chúng tôi về ý nghĩa của niềm tin, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó luôn biết ơn và trân quý những gì mình đang có, không ngừng cố gắng nỗ lực từng ngày để có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong công cuộc gìn giữ những giá trị vô giá này. Hiện đoàn thanh niên phường đang tập trung triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số” để phát huy lợi thế của thế hệ trẻ, giúp người dân trên địa phường sử dụng tốt các dịch vụ công, áp dụng công nghệ số để cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, tạo ra giá trị cho cộng đồng.
Đi trong những ngày Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, câu chuyện hào hùng về ngày đại thắng cũng đã thắp lên ngọn lửa niềm tin, thôi thúc cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chiến sĩ Vũ Vông Tuyền, Trung Đoàn 244, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ: Hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh thôi thúc những người lính trẻ chúng tối luôn nỗ lực rèn luyện chiến đấu giữ vững chủ quyền đất nước, an ninh quốc gia; sẵn sàng vượt qua khó khăn, xông pha trên những tuyến đầu để giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, đem "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn" để tiếp nối truyền thống vẻ vang của các bậc cha anh, bảo vệ những thành quả cách mạng của dân tộc. Chúng tôi luôn tâm niệm kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; xứng đáng là thế hệ viết tiếp trang sử vàng của dân tộc Việt Nam; góp phần tô thắm, làm rạng rỡ hơn truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.”
Em Vũ La Tuyết Trinh, lớp 9A2, Trường THCS Trần Quốc Toản, TP Uông Bí chia sẻ: Em tin rằng, thế hệ trẻ chúng em có thể gìn giữ hòa bình không chỉ bằng vũ khí hay chiến công, mà bằng lòng biết ơn, sự hiểu biết, và tinh thần sẵn sàng hành động trong học tập, lao động, và cả trong từng việc nhỏ hàng ngày. Như câu “Uống nước nhớ nguồn” em luôn khắc ghi để dặn bản thân để có được hòa bình, để chúng em đến trường, sống trong xã hội hạnh phúc, tươi đẹp ngày hôm nay phải biết ơn những cống hiến, mất mát mà cha ông đã đánh đổi để có được màu hòa bình đẹp như ngày hôm nay
Cùng với sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân, để sẵn sàng cất cánh cùng kỷ nguyên mới, Quảng Ninh đang tập trung xây dựng những tư tưởng chiến lược phát triển cho nhiệm kỳ tới và xa hơn, dựa trên quan điểm: Phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.
Trước mắt, trong năm 2025 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; năm cuối của kế hoạch 5 năm 2021-2025; năm tiến hành đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Quảng Ninh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tạo bứt phá trong phát triển về kinh tế, xã hội. Trong đó, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; phát triển kinh tế số, xã hội số…
Tự hào về lịch sử vẻ vang, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống ông cha bằng tinh thần kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển, xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai các cường quốc năm châu, viết tiếp trang sử mới của dân tộc.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/am-vang-ngay-thong-nhat-tren-dat-mo-quang-ninh-3355889.html
Bình luận (0)