Vượt sóng to gió lớn, tàu Trường Sa 21 của Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành việc thăm, chúc Tết chiến sĩ các Nhà giàn DK1, nơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.
Phóng viên của Báo Lao Động tham gia đoàn công tác số 2 trên tàu Trường Sa 21 thực hiện nhiệm vụ thăm các nhà giàn DK1 tại thềm lục địa phía nam. Ảnh: Bùi Thơm
Vượt hơn 600km, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, đoàn công tác đã tiếp cận được những nhà giàn đầu tiên. Ảnh: Bùi Thơm
Cuối năm, thời tiết đang trở mùa, khu vực nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa, DK 1 trong thời gian này (1.1 - 16.1) có gió Đông Bắc giật cấp 4, cấp 5, có lúc có giông, gió giật mạnh cục bộ, việc tiếp cận các nhà giàn vô cùng khó khăn. Xuồng được sử dụng làm phương tiện để chuyển hàng và quà cho các nhà giàn. Ảnh: Bùi Thơm
Các chiến sĩ tổ xuồng của tàu Trường Sa 21 tất bật với nhiệm vụ cẩu xuồng từ tàu xuống biển để chở hàng và quà đến các nhà giàn. Ảnh: Bùi Thơm
Sau khi xuồng được hạ xuống biển, hàng và quà Tết sẽ được chuyển xuống xuồng và đưa gần đến các nhà giàn. Ảnh: Bùi Thơm
Hàng và quà Tết sau khi được xuồng vượt sóng mang tới chân nhà giàn sẽ được các chiến sĩ, cán bộ tại đây sử dụng máy móc để cẩu hàng lên. Ảnh: Bùi Thơm
Trong những giây phút căng thẳng chống chọi với thiên nhiên, niềm vui, sự lạc quan yêu đời vẫn luôn xuất hiện. Ảnh: Bùi Thơm
Để có mặt trên các nhà giàn, các thành viên của đoàn công tác phải di chuyển bằng cách đu dây. Đây là một trong những cách tiếp cận an toàn nhất trong điều kiện biển động mạnh cuối năm. Ảnh: Bùi Thơm
Thượng tá Triệu Thanh Tùng (ngoài cùng bên trái), Phó Tham mưu trưởng BTL Vùng 2 Hải quân, trưởng đoàn công tác tặng quà, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn. Ảnh: Bùi Thơm
Trên các nhà giàn DK1, không khí Tết đã ngập tràn. Ảnh: Bùi Thơm
Các chiến sĩ nhà giàn gói bánh chưng đón Tết cổ truyền và giao lưu với đoàn công tác. Ảnh: Bùi Thơm
Bình luận (0)