Lamine Yamal bị chế nhạo - Ảnh: REUTERS
Tất cả bắt nguồn từ phát biểu tự tin của Yamal trước thềm trận Barca - PSG ở lượt 2 Champions League. Siêu sao 18 tuổi tuyên bố sẽ "chiếu tướng đối thủ".
Và rồi sau trận, Yamal hoàn toàn câm lặng. Anh không có đóng góp trực tiếp nào vào bàn thắng mở tỉ số của đội nhà - được ghi do công Ferran Torres, và đến từ đường kiến tạo của Rashford.
Goncalo Ramos, người ghi bàn ấn định chiến thắng cho PSG đã không bỏ qua cơ hội châm chọc đối thủ.
Ngôi sao người Bồ Đào Nha trả lời phỏng vấn sau trận: "Đừng nói nhiều, hãy chứng tỏ bằng hành động". Dù Ramos không nhắc cụ thể tên ai, giới truyền thông đều biết đây là lời lẽ nhắm vào Yamal.
Đây không phải lần đầu tiên Yamal nhận thất bại ê chề trước dàn sao Bồ Đào Nha. Ở chung kết UEFA Nations League, anh bị Nuno Mendes "bỏ túi" trong thất bại của Tây Ban Nha trước Bồ Đào Nha.
PSG sở hữu một loạt ngôi sao Bồ Đào Nha, với Mendes, Neves, Vitinha và Ramos là những người nổi bật. Neves không ra sân ngày hôm nay vì chấn thương, nhưng một mình Mendes là quá đủ để kèm cặp Yamal.
Nhìn nhận công bằng, Yamal chơi không quá tệ ở trận này với 5 lần rê bóng thành công, 1 lần tạo ra cơ hội lớn. Anh gây sức ép đáng kể cho hành lang cánh trái của PSG.
Yamal không thắng nổi Mendes (phải) - Ảnh: REUTERS
Dù vậy, Mendes nhìn chung đã khắc chế thành công Yamal, hạn chế đáng kể sự nguy hiểm mà siêu sao 18 tuổi tạo ra.
Không chỉ vậy, Mendes còn kiến tạo bàn gỡ hòa 1-1 cho PSG, và lãnh giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận do UEFA bình chọn. Kết quả này không khác gì sự mỉa mai dành cho Yamal.
Trên mạng xã hội, Yamal cũng phải nhận hàng ngàn lời châm chọc. "Cứ mỗi lần Yamal lắm lời trước trận là Barca lại thua", một CĐV viết trên X.
Nguồn: https://tuoitre.vn/yamal-bi-che-nhao-sau-tran-thua-cua-barca-20251002081546292.htm
Bình luận (0)