
Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động của buổi gặp mặt, những ký ức về một thời hoa lửa lại ùa về trong tâm trí của các cựu chiến binh - những người lính năm xưa đã trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc.
Hòa bình là vô giá
Ông Hà Văn Nghiên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh xúc động chia sẻ: “Cái giá để có được hòa bình là rất đắt. Những cựu chiến binh như chúng tôi đã cống hiến thanh xuân, hy sinh một phần xương máu, có rất nhiều đồng đội đã nằm xuống vì độc lập – tự do của dân tộc. 50 năm trước, khi còn là lính thông tin thuộc Trung đoàn Thông tin 136, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc đóng quân tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), nghe tin Sài Gòn được giải phóng mà tôi mừng rơi nước mắt. Đất nước ta ngày nay đang hưởng thái bình, kinh tế ngày càng phát triển. Hòa bình là vô giá nên chúng ta không được phép chủ quan mà cần chủ động bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, từ lúc chưa lâm nguy”.

Nhắc đến chiến thắng, lòng tự hào luôn song hành với nỗi niềm đau đáu hướng về những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Trong khoảnh khắc thiêng liêng của buổi gặp mặt, nhiều cựu chiến binh lặng đi khi nhắc đến tên những người bạn chiến đấu năm xưa. Mỗi người là một phần ký ức không thể xóa nhòa... Họ đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo bao ước mơ dở dang, để hôm nay đất nước được thanh bình. Sự hy sinh ấy – lặng lẽ mà vĩ đại – sẽ mãi được khắc ghi trong tim những người ở lại và trong từng trang sử dân tộc.
Tự hào là người lính
Ông Lý Văn Bảng, CCB xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm xúc động: “Những ngày này, khi cả nước hướng về thành phố Hồ Chí Minh đợi chờ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, bản thân tôi thấy xúc động và tự hào. Tự hào vì đất nước ngày một phát triển, tự hào vì là người lính đã đóng góp công sức, thanh xuân tạo nên Đại thắng mùa xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Niềm tự hào này sẽ là động lực để những cựu chiến binh như tôi tiếp tục gương mẫu dạy bảo con cháu, cùng chung tay xây dựng quê hương”.

Tinh thần bất diệt, truyền thống mãi sáng ngời
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là đỉnh cao chói lọi của lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là thành quả vĩ đại của sự kiên cường bất khuất và hy sinh của lớp lớp cha anh – những người con ưu tú của Tổ quốc.
Bắc Kạn cùng cả nước tự hào đã góp phần xương máu vào thắng lợi lịch sử ấy. Trong hai cuộc kháng chiến, tỉnh Bắc Kạn đã có hơn 9.000 cán bộ, chiến sĩ lên đường ra mặt trận, 2.121 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, 99 bà mẹ được phong tặng và Truy tặng danh hiệu cao quý – Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 03 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều thương, bệnh binh tham gia chiến đấu trên khắp các mặt trận. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đời đời ghi lòng tạc dạ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và đồng bào có công với nước.
Tiếp nối truyền thống hào hùng ấy, Bắc Kạn hôm nay đang nỗ lực đổi mới, hội nhập, xây dựng quê hương ngày càng phát triển toàn diện, bền vững. Mỗi người dân Bắc Kạn hôm nay luôn khắc ghi trong tim: Giữ gìn hòa bình, độc lập dân tộc là trách nhiệm thiêng liêng – được xây dựng từ máu và nước mắt, bằng niềm tin, lý tưởng và khát vọng không ngơi nghỉ của nhiều thế hệ đi trước./.
Nguồn: https://baobackan.vn/50-nam-giai-phong-mien-nam-ky-uc-khong-phai-cua-nhung-cuu-chien-binh-post70421.html
Bình luận (0)