Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ai sẽ xin lỗi Cristiano Ronaldo?

Bị chê cười khi rời châu Âu, Cristiano Ronaldo giờ đây có thể mỉm cười mãn nguyện khi những gì anh tiên đoán đang lần lượt trở thành sự thật.

ZNewsZNews01/07/2025

Ronaldo từng bị cười chê khi tới Saudi Pro League.

Saudi Arabia không còn là "giải đấu dưỡng già", mà là mối đe dọa thực sự với cả thế giới bóng đá.

Dự đoán của Ronaldo

Ngày Cristiano Ronaldo đặt bút ký hợp đồng với Al Nassr, giữa lúc World Cup 2022 đang diễn ra, người ta không tiếc lời chỉ trích anh. Một biểu tượng bóng đá, một cỗ máy ghi bàn huyền thoại, lại chọn đến một nền bóng đá chưa từng được xem là đẳng cấp để tiếp tục sự nghiệp? Với mức lương 200 triệu euro mỗi mùa, dễ hiểu vì sao dư luận cho rằng anh đã "giải nghệ không chính thức", chỉ còn chơi bóng để kiếm tiền.

“Anh ta hết thời rồi”, “Chỉ đến đó dưỡng già thôi”, “Rời bỏ bóng đá đỉnh cao vì tiền” - những lời mỉa mai cứ thế bủa vây. Nhưng trong tâm bão chỉ trích ấy, Ronaldo không im lặng. Anh tuyên bố một điều mà thời điểm ấy nghe thật nực cười: "Tôi tin Saudi Pro League có thể nằm trong top 5 giải đấu hàng đầu thế giới".

Họ gọi anh là điên. Là hoang tưởng. Nhưng những ai từng theo dõi hành trình của CR7 đều hiểu rằng anh chưa bao giờ chỉ sống bằng lời nói.

Ở Anh, Ronaldo chinh phục Premier League cùng Manchester United. Tại Tây Ban Nha, anh là linh hồn của Real Madrid trong kỷ nguyên Champions League huy hoàng. Ở Italy, anh vẫn là vua phá lưới ở tuổi xế chiều. Và giờ, ở Saudi Arabia, anh không đơn thuần là một cầu thủ - anh là người mở đường.

Ronaldo anh 1

Al Hilal tạo cơn địa chấn trước Manchester City tại FIFA Club World Cup 2025.

Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo không chỉ khiến Al Nassr trở thành đội bóng được theo dõi nhiều nhất Trung Đông, mà còn kéo theo làn sóng đầu tư chưa từng có. Benzema, Neymar, Kanté, Mahrez, Mané… hàng loạt ngôi sao tiếp bước. Họ không chỉ đến vì tiền, mà còn bởi vì giờ đây, Saudi Pro League thực sự là một “dự án lớn” - cả về thể thao lẫn địa chính trị.

Và hôm nay, khi Al Hilal - đại diện ưu tú nhất của Saudi Arabia - đánh bại Manchester City tại FIFA Club World Cup 2025™, mọi ánh mắt buộc phải hướng về Trung Đông. Không còn là giải đấu ngoài rìa bản đồ, Saudi Pro League giờ đã bước lên sân khấu chính. Pep Guardiola, người từng mô tả bóng đá Saudi như một "chân trời xa", đã chứng kiến đội bóng trăm triệu USD của mình bất lực. Không còn có thể xem thường.

Điều này không phải tự nhiên mà có. Ronaldo không phải chỉ đến để đá bóng. Anh đến để xây dựng, để truyền cảm hứng, để chứng minh rằng bóng đá không chỉ có châu Âu mới là đỉnh cao. Trong lần gia hạn hợp đồng với Al Nassr, anh đã khẳng định: “Chỉ những người chưa từng chơi bóng ở Saudi mới không hiểu gì về bóng đá mà nói rằng giải đấu này không nằm trong top 5”.

Giờ thì, có lẽ không ai còn dám bật cười trước câu nói ấy.

Ronaldo, người tiên phong

Cristiano từng bị coi là kẻ chạy trốn, là người chỉ biết đến tiền bạc. Nhưng sự thật là, như mọi lần trong sự nghiệp, anh lại đi trước phần còn lại một bước.

Ronaldo anh 2

Giờ thì không còn ai cười chê Al Hilal.

Siêu sao người Bồ Đào Nha không chờ đợi sự thừa nhận. Anh tạo ra sự thừa nhận. Và khi những Benzema, Neymar hay Brozovic đến, khi các SVĐ ở Riyadh, Jeddah luôn đầy ắp khán giả, khi các trận đấu ở Saudi được phát sóng toàn cầu, thì mọi người mới nhận ra: Ronaldo đã nhìn thấy điều đó từ trước.

Câu hỏi đặt ra bây giờ không còn là “Ronaldo đúng hay sai” nữa, mà là “Ai sẽ xin lỗi anh?”.

Bởi chính những người từng chế nhạo Ronaldo giờ đây buộc phải thừa nhận rằng Saudi Arabia không chỉ biết mời gọi, mà đã biết chiến thắng. Không chỉ mua ngôi sao, mà còn biết tạo bản sắc. Không chỉ là giải đấu “xế chiều”, mà là nơi đang kiến tạo tương lai.

Al Hilal loại Man City không phải tai nạn. Đó là thành quả của cả một chiến lược dài hơi. Và đó là lý do Ronaldo - dù không góp mặt trong trận đấu ấy - vẫn là người mỉm cười lớn nhất. Vì điều mà anh bị chê cười, giờ đang trở thành hiện thực hiển nhiên.

Khi những nhà vô địch châu Âu ra về tay trắng, Saudi Arabia vẫn còn ở lại cuộc chơi. Và Ronaldo, người từng bị xem là đã “gác kiếm”, vẫn ở đó, trên sân cỏ, với mục tiêu 1.000 bàn thắng, với khát vọng chưa bao giờ cạn. Anh chưa từng kết thúc. Anh chỉ thay đổi chiến tuyến.

Và giờ thì, đã đến lúc những kẻ từng mỉa mai phải lên tiếng. Ai là người đầu tiên đứng ra xin lỗi Cristiano Ronaldo?

Lịch sử có cách làm người ta câm lặng. Và Ronaldo, bằng cách của riêng mình, đang viết lại nó - một lần nữa.

Man City gục ngã trước Al Hilal Sau khi Inter để thua Fluminense, đến lượt Man City nhận thất bại 3-4 trước Al Hilal ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025™ vào sáng 1/7.

Nguồn: https://znews.vn/ai-se-xin-loi-cristiano-ronaldo-post1565236.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm