
Ông Âu Văn Nghị - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 1 cho biết, các thôn Păng Dung, Păng Pá và Đạ Bin (xã Đạ K’Nàng cũ) là khu vực người Dao và các dân tộc miền núi phía Bắc tập trung sinh sống. Nơi đây có khoảng 600 hộ với khoảng 3.300 nhân khẩu.
Nhờ chăm chỉ làm ăn nên người Dao từng bước ổn định đời sống đã phát triển kinh tế, nhiều hộ gia đình có thu nhập ở mức cao. Bên cạnh đó, bà con vẫn giữ gìn và phát huy tốt văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Người dân địa phương quen gọi khu vực này là xóm Làng Dao. Chúng tôi có dịp về Làng Dao đúng ngày 14/7 âm lịch, không khí lễ cúng rằm tháng 7 rộn ràng trong mỗi nếp nhà. Ông Đặng Phước Toàn, thôn Păng Dung, xã Đam Rông 1 cho biết, Tết Rằm tháng 7 là một trong những dịp tết lớn trong năm của người dân tộc Dao.
Năm nay, gia đình ông Toàn cũng tổ chức mấy mâm cỗ để mời anh em, bạn bè, hàng xóm đến cùng chung vui. Trong câu chuyện của ông Toàn và người dân, một niềm hân hoan, phấn khởi hiện rõ qua những lời hỏi han, những câu chuyện về những đổi thay trong cuộc sống của mỗi người nơi đây.
Cách đây hơn 20 năm, ông Toàn cùng gia đình nhỏ với 4 thành viên từ Lạng Sơn vượt quãng đường hàng ngàn km, bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. “Cuộc sống có khác biệt nhưng hoàn toàn thuận lợi hơn quê mình. Đất đai bằng phẳng hơn, màu mỡ hơn. Khí hậu cũng không khắc nghiệt. Điều quan trọng là dù ở đâu cũng phải chăm chỉ làm ăn”, ông Toàn nói.
Theo ông Toàn, những người Dao đầu tiên đến sinh sống ở Đam Rông 1 là vào khoảng đầu những năm 1990. Khi đó, không chỉ là khác biệt về văn hóa, mà đời sống sinh hoạt, canh tác nông nghiệp của người dân ở đây cũng xa lạ với ông. “Chúng tôi chỉ quen trồng lúa nương, trồng bắp trên những sườn đồi cao. Lần đầu tới đây thấy đất đai màu mỡ lại bằng phẳng, khí hậu thì ôn hòa, ai cũng thích và bắt đầu ước mơ về một cuộc sống mới”, ông Toàn nhớ lại.
Thế rồi, với sự cần cù và chịu khó học hỏi, bà con nhanh chóng làm quen với các loại cây trồng của cao nguyên như: cà phê, mắc ca, dâu tằm. Vụ cà phê năm trước, trên diện tích hơn 3 ha, gia đình ông Toàn thu về hơn 1 tỷ đồng, con số mà trước đây ông và gia đình chưa từng dám nghĩ tới.
Không chỉ ông Toàn, nhiều hộ dân nơi đây cũng mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng dẫn của chính quyền, nhờ đó, đời sống khấm khá hơn trước. Từ chỗ chỉ lác đác vài nóc nhà, nay xóm Làng Dao đã đông đúc, nhiều gia đình dựng nhà sàn khang trang, sắm được ô tô.
Ông Bàn Nguyên Viện, thôn Păng Dung chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ định vào đây làm kinh tế nhưng nhận thấy tiềm năng nên đưa cả gia đình đến định cư. Con cái được nuôi dạy trong môi trường an toàn, được học hành đầy đủ. Có được như hôm nay cũng nhờ sự dìu dắt, giúp đỡ của những người đi trước”.
Theo lãnh đạo xã Đam Rông 1, đời sống của người Dao và các dân tộc phía Bắc tại địa phương ngày càng ổn định. Nhiều gia đình nhanh nhạy phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu; cộng đồng các dân tộc đoàn kết, tương trợ, tạo nên nền văn hóa giàu bản sắc và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.
Sau 30 năm gắn bó với vùng đất cao nguyên, cuộc sống ấm no hiện rõ trong những nếp nhà sàn đặc trưng. Nhiều nghi lễ, tín ngưỡng, món ăn truyền thống vẫn được gìn giữ; bà con thường ngày vẫn nói tiếng Dao, khoác trang phục truyền thống trong những dịp quan trọng.
Đi dọc xóm Làng Dao, dễ bắt gặp hình ảnh những chùm ngô vàng óng được buộc thành từng túm nhỏ, treo kín bên hiên nhà. Không chỉ để bảo quản lương thực, những chùm ngô ấy còn gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Nguồn: https://baolamdong.vn/am-no-o-xom-lang-dao-hom-nay-390688.html
Bình luận (0)