Đây là hoạt động thường niên quy tụ cộng đồng yêu trang phục truyền thống, sự kiện năm nay thu hút gần 800 bạn trẻ tham gia diễu hành, tạo nên dòng chảy sắc màu sống động và khiến người dân, du khách không khỏi dừng chân ngắm nhìn.
Khối cổ phục các dân tộc Việt Nam là điểm nhấn nổi bật của Bách hoa bộ hành năm nay. Lần đầu tiên, trang phục của 54 dân tộc trên dải đất Việt Nam được quy tụ trong một đội hình thống nhất, nơi sắc phục của từng tộc người hiện lên rõ nét: váy xòe rực rỡ của người Mông, sắc đỏ Dao, họa tiết thổ cẩm Ê Đê, dáng áo chàm của người Tày, Nùng, rồi nét mềm mại của váy Thái…
Tất cả đã tạo nên bức tranh văn hoá đa sắc ngay giữa lòng Thủ đô. Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện bản sắc của từng tộc người mà còn tượng trưng cho tinh thần gắn kết, hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Song song với đó, khối kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN là màu sắc mới mẻ không kém. Ý nghĩa của khối xuất phát từ việc năm 2025 đánh dấu 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Đây cũng là dịp để khán giả nhìn thấy quốc phục các nước trong khu vực – từ Thái Lan, Lào, Singapore đến Myanmar, Philippines, Timor-Leste, Campuchia...
Không khí được tái hiện một cách sinh động, mang theo cờ quốc gia, diện trang phục truyền thống đặc trưng, cùng sải bước trên phố Hà Nội, tạo nên không gian giao lưu văn hóa hiếm có.
Trong số các bạn trẻ tham gia, Nguyễn Thị Ngọc Anh (Phú Thọ) cảm thấy vinh dự khi được tham gia khối kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, khoác lên mình bộ trang phục của Timor-Leste, Ngọc Anh chia sẻ: “Mình cảm thấy rất tự hào khi được tham gia vào khối kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Trang phục Timor-Leste rất đẹp, họa tiết lạ và thu hút. Ai đi ngang cũng dừng lại ngắm và hỏi về ý nghĩa của bộ đồ. Điều đó khiến mình càng háo hức và càng muốn lan tỏa tinh thần giao lưu văn hóa tới nhiều người hơn”.
Theo anh Vũ Đức - Đồng sáng lập Bách hoa bộ hành, những điểm mới này được xây dựng nhằm nhấn mạnh giá trị của trang phục truyền thống trong bối cảnh sự kiện năm nay: “Mỗi lần tổ chức Bách hoa bộ hành, chúng tôi đều chọn một chủ đề khác nhau. Năm nay, hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2025, do đó điểm nhấn sẽ là áo dài truyền thống. Và đồng thời, khi đất nước có nhiều dấu mốc lớn, chúng tôi mong muốn thành lập những khối đặc biệt như vậy để mọi người có thể cùng hướng về những dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước trong những ngày này”.
Ngoài việc trình diễn, sự kiện còn tạo ra không gian mở cho người trẻ gặp gỡ, trao đổi kiến thức về lịch sử trang phục, chất liệu, hoa văn và bản sắc vùng miền. Những người tham dự không chỉ khoác lên mình các thiết kế truyền thống mà còn chủ động tìm hiểu câu chuyện đằng sau mỗi bộ trang phục.
Bách hoa bộ hành 2025 vì vậy không đơn thuần là một cuộc diễu hành phục trang, mà là lời khẳng định rằng văn hoá truyền thống vẫn đang sống, đang được yêu, được gìn giữ và được tiếp nối bởi chính thế hệ trẻ. Những bước chân rộn ràng trên phố đi bộ Hồ Gươm hôm nay không chỉ mang theo âm sắc của quá khứ, mà còn mở ra một tương lai nơi bản sắc Việt Nam tiếp tục được tỏa sáng – gần gũi, hiện đại và đầy tự hào.
Nguồn: https://congluan.vn/bach-hoa-bo-hanh-2025-lan-dau-co-khoi-co-phuc-cac-dan-toc-va-khoi-ky-niem-30-nam-viet-nam-gia-nhap-asean-10317922.html






Bình luận (0)