Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bán kết Champions League: Biểu tượng sụp đổ, khát vọng xé toạc bầu trời

(Dân trí) - Real Madrid, biểu tượng ở Champions League, đã sụp đổ khó tin trước Arsenal. Giờ đây, giấc mơ vô địch đang tới gần với Arsenal cũng như những kẻ mộng mơ khác là Barcelona, Inter Milan và PSG.

Báo Dân tríBáo Dân trí18/04/2025


Lịch thi đấu bán kết UEFA Champions League

Arsenal - Paris Saint Germain (ngày 29/4 và 7/5)

Barcelona vs Inter Milan (ngày 30/4 và 6/5).

Có chi tiết đáng chú ý, trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết Champions League, có hai đội chưa từng lên ngôi vô địch giải đấu này là Arsenal và Paris Saint Germain (thành tích tốt nhất là á quân). Trong khi đó, lần gần nhất Barcelona lên ngôi đã cách đây 10 năm. Còn Inter Milan cũng chờ đợi danh hiệu này tới 15 năm.

Nói vậy để thấy, họ khát khao sở hữu chức vô địch mùa giải này tới chừng nào. Khi "biểu tượng của Champions League" Real Madrid đã sụp đổ, giấc mơ vô địch chia đều cho cả 4 đội bóng Arsenal, Paris Saint Germain (PSG), Barcelona và Inter Milan. Màn tranh đoạt ngôi vương trong phần còn lại mùa giải hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Biểu tượng sụp đổ, những đứa trẻ không ngây thơ

Để tìm ra đội bóng sắt đá và bản lĩnh nhất Champions League, có lẽ nhiều người không khó lựa chọn Real Madrid. Thế nhưng, những hình ảnh Dani Carvajal túm cổ Bukayo Saka hay Antonio Rudiger giẫm lên người Myles Lewis-Skelly đều dẫn tới một kết luận, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thực sự bất lực và không còn giữ được bình tĩnh.

Chiến thắng của Arsenal trước Real Madrid tồn tại nghịch lý. Trước nay, Los Blancos vốn nổi tiếng với bản lĩnh lì lợm lại quá dễ dàng chịu thất bại trước Arsenal chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Champions League dưới thời HLV Mikel Arteta.

Bán kết Champions League: Biểu tượng sụp đổ, khát vọng xé toạc bầu trời - 1

Arsenal quật ngã "nhà vua" Champions League Real Madrid một cách thuyết phục. "Pháo thủ" đang dần trưởng thành hơn dưới thời HLV Mikel Arteta (Ảnh: Getty).

Người Tây Ban Nha nổi tiếng với câu nói: "mucho ruido y pocas nueces", ám chỉ nỗi thất vọng về điều gì đó được kỳ vọng quá lớn. Báo chí ở xứ bò tót đã dành câu này để mô tả về Real Madrid. Sau khi có Mbappe, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được vẽ ra giống như người khổng lồ. Thế nhưng, sau trận thua trước Arsenal, người ta mới ngỡ rằng hóa ra bên trong người khổng lồ ấy… rỗng tuếch.

Số phận đã lựa chọn Arsenal giành vé đi tiếp. Có lẽ, người hâm mộ "Pháo thủ" có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Declan Rice lại sút phạt tới 2 lần thành bàn, dù cho trong cả chặng đường sự nghiệp trước đó, anh chưa từng thành công từ chấm đá phạt. Hay ở trận lượt về, sai lầm sút hỏng phạt đền của Bukayo Saka đã được chính cầu thủ này bù đắp bằng bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

"Cô thương làm người thường cũng khó", câu nói ấy đúng với Arsenal thời điểm này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận nỗ lực tuyệt vời của "Pháo thủ". Họ biết thời điểm nào lùi sâu, thời điểm nào thích hợp để pressing (gây sức ép) ngay bên phần sân của Real Madrid.

Declan Rice đã cho thấy vì sao anh thực sự được đánh giá cao. Ngoài việc ghi 2 bàn từ chấm đá phạt, Rice đã bao phủ tốt khu vực rộng lớn ở khu vực giữa sân. Tương tự, Thomas Partey vừa sắm vai máy quét vừa là người điều phối bóng chất lượng. Thống kê ở trận lượt về cho thấy tiền vệ người Ghana đã thắng 4 lần tranh chấp, giải nguy 3 lần, chặn 3 cú dứt điểm và đạt tỷ lệ chuyền bóng tới 100%.

Hai bài phân tích chuyên sâu của The Athletic và Telegraph đều rút ra thực tế rằng, Arsenal đã thực sự trưởng thành, chứ không còn là đứa trẻ. Trong đó, hệ thống của Arteta được xây dựng bài bản trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Ngoài sai lầm của Saliba (dẫn tới bàn thắng của Vinicius ở lượt về), Arsenal gần như không có sai số. Thống kê của ESPN chỉ ra rằng Arsenal đã trải qua trận đấu thứ 80 liên tiếp không thủng lưới từ 2 bàn trở lên kể từ trận đấu với Luton Town vào tháng 12/2023.

Vượt lên trên tất cả, Arsenal xứng đáng là ứng cử viên vô địch thực sự. Tuy nhiên, để chứng minh CLB thực sự trưởng thành, "Pháo thủ" cần phải lạnh lùng trong giai đoạn quyết định mùa giải.

PSG không ngôi sao nhưng vô cùng đáng sợ

Khi Kylian Mbappe phũ phàng rời khỏi thành Paris, nhiều người lo ngại rằng PSG sẽ sụp đổ. Thế nhưng, ít nhất tới thời điểm này, đó lại là điều may mắn của đội bóng nhà giàu nước Pháp. Không còn ngôi sao thực thụ trong đội hình, PSG lại càng đáng sợ hơn.

Nếu không thực sự tin vào điều đó, bạn hãy chứng kiến cái cách PSG "bóp nghẹt" hoàn toàn đội bóng mạnh nhất nước Anh là Liverpool ở vòng 1/8, đặc biệt là trận đấu tại sân nhà Công viên các Hoàng tử. Đó là trận đấu nhiều người thừa nhận bằng cách thần kỳ nào đó, The Kop mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Trong trận đấu đó, PSG đã sút tới 27 lần (Liverpool chỉ sút 2 lần) nhưng thần may mắn dường như lại "ngủ quên" với họ.

Tới trận lượt về, đoàn quân của HLV Luis Enrique đã kịp thời trở lại khi giành chiến thắng 1-0, trước khi hạ gục Liverpool ở loạt "đấu súng".

Bán kết Champions League: Biểu tượng sụp đổ, khát vọng xé toạc bầu trời - 2

PSG có tinh thần tập thể cao hơn sau khi Mbappe ra đi (Ảnh: Sky Sports).

Sự thống trị tiếp tục được PSG thể hiện khi đánh bại "hiện tượng" Aston Villa với tỷ số 3-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, sự chủ quan của nhiều cầu thủ suýt nữa khiến cho nhà vô địch Ligue 1 phải trả giá ở lượt về. Họ đã dẫn trước Aston Villa tới 2 bàn chỉ sau 27 phút nhưng lại thua ngược 2-3 cho tới phút 57. Giả dụ, các chân sút Aston Villa sắc bén hơn, có lẽ, PSG đã phải ôm hận.

Nhưng mỗi cú ngã là một kinh nghiệm quý báu với thầy trò HLV Luis Enrique. Như chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận: "Sự tự tin thái quá suýt nữa giết chết PSG. Đây là màn trình diễn không giống với đẳng cấp ở Champions League".

Tiền vệ Vitinha cũng nói điều tương tự: "Việc PSG đánh mất cường độ thi đấu không được phép lặp lại trong trận lượt về". Trong khi đó, tiền đạo Ousmane Dembele tiếp lời: "Chúng tôi sai lầm khi nghĩ mình quá giỏi. Khi dẫn trước 2-0, chúng tôi nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc".

Ngay cả khi hút chết, PSG vẫn được đánh giá cao. Dù không còn ngôi sao sáng giá nhưng PSG đáng sợ hơn bởi tính tập thể. Chủ tịch Nasser Al Khelaifi, người từng ra sức níu kéo Mbappe ở lại, từng hùng hồn tuyên bố trước báo giới hồi tháng 11 năm ngoái: "Bây giờ ngôi sao chính là đội bóng. Tôi không thể nói rằng ai là ngôi sao số một của CLB".

Dembele, người ghi 7 bàn ở Champions League mùa này, là ngôi sao đáng chú ý. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp lại không ghi bàn nào trong cả hai trận gặp Aston Villa. Thay vào đó, Doue, Kvaratskhelia, Mendes (2 bàn), Hakimi mới là những người ghi bàn. Tính từ đầu giải Champions League, đội bóng thành Paris đã có tới 11 cầu thủ khác nhau lập công.

Không thể biết điểm nổ của PSG sẽ xuất hiện ở vị trí nào. Điều đó khiến cho đội bóng này trở nên khó lường hơn với lối chơi tổng lực ưa thích của HLV Luis Enrique. Thế nhưng, đội bóng thành Paris cũng lộ ra điểm yếu chí tử, đó chính là khả năng chống các tình huống cố định. Trong trận lượt về với Aston Villa, PSG không ít lần loay hoay chống đỡ những pha tạt bóng của đối thủ. Bàn thắng thứ 3 của Aston Villa cũng xuất phát từ tình huống cố định.

HLV Luis Enrique nhìn thẳng vào vấn đề: "Tôi không nghĩ rằng PSG bị ép theo cách này. Chúng tôi đã chịu đựng quá nhiều. Mỗi lần Aston Villa đưa bóng vào vòng cấm của chúng tôi là một lần sóng góp. Chúng tôi không có chiều cao tốt và cũng không được đánh giá cao ở khả năng chống phạt góc".

Điểm yếu của PSG có thể là ý tưởng thú vị cho trợ lý HLV phân tích tình huống cố định của Arsenal, Nicolas Jover, nghiên cứu. Tuy nhiên, đội bóng thành Paris cũng sẽ tìm mọi cách để khắc phục điểm yếu này.

Thời kỳ hoàng kim mới trên mảnh đất Catalunya

HLV Hansi Flick bước vào phòng thay đồ của Barcelona sau trận đấu với Dortmund ở Signal Iduna Park và chứng kiến sự thất vọng xâm chiếm trên gương mặt của từng cầu thủ. Barcelona đã thua 1-3 trước Dortmund trong trận lượt về nhưng vẫn lọt vào bán kết với tổng tỷ số 5-3. Dù vậy, trận thua bẽ bàng trước Dortmund khiến nhiều thành viên của đội bóng không thể vui.

"Bầu không khí trong phòng thay đồ không tốt lắm. Tôi đã phải động viên các cầu thủ vui lên vì chúng ta đã vào bán kết Champions League. Đáng ra, toàn đội nên ăn mừng", HLV Hansi Flick tâm sự trong buổi họp báo.

Bán kết Champions League: Biểu tượng sụp đổ, khát vọng xé toạc bầu trời - 3

Barcelona đang có thời kỳ hoàng kim mới. Họ sẵn sàng vô địch Champions League lần đầu tiên sau 10 năm (Ảnh: Barcelona).

Trước trận thua Dortmund, Barcelona đã trải qua hành trình dài với 24 trận bất bại liên tiếp kể từ đầu năm 2025. Đây là chuỗi bất bại dài thứ 4 trong lịch sử đội bóng. Không có CLB nào sở hữu chuỗi bất bại dài hơn Los Blaugrana ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (ngang bằng với Liverpool).

Thất bại trước Dortmund về cơ bản không ảnh hưởng nhiều tới tấm vé đi tiếp của Barcelona nhưng điều đáng lo rằng việc chấm dứt chuỗi trận bất bại có thể tạo ra bầu không khí tiêu cực âm ỉ trong nội bộ CLB. "Thành thật mà nói, chúng ta đã trải qua trận đấu thất vọng. Toàn đội đã thi đấu dưới tiêu chuẩn và quá cẩu thả", Jules Kounde chia sẻ trên Movistar.

Thế nhưng, đây không phải là thời điểm ủ rũ. Cuộc đua ở La Liga và Champions League không chờ đợi thầy trò HLV Hansi Flick. Có thể hiểu vì sao HLV người Đức yêu cầu các cầu thủ ăn mừng ngay cả khi họ thua cuộc. Bởi lẽ, họ không thể đắm chìm trong một trận đấu mà quên đi một trận chiến.

Ít nhất, ở góc nhìn tích cực hơn, thất bại trước Dortmund là cú tát cần thiết để Barcelona nhìn nhận lại chính mình sau giai đoạn dài say sưa trong men say chiến thắng. Lão tướng Lewandowski khẳng định: "Hy vọng rằng nhiều cầu thủ trẻ Barcelona rút ra được bài học bổ ích sau thất bại này. Ở giải đấu như Champions League, bạn không phải chuẩn bị 90% hay 95% mà phải luôn bước ra sân với 100%".

Lần gần nhất Los Blaugrana góp mặt ở vòng tứ kết Champions League là vào năm 2019, nơi họ đã thảm bại 0-4 trước Liverpool trong trận lượt về (dẫn trước 3-0 ở lượt đi) trong trận đấu mà người hâm mộ CLB xứ Catalunya không thể quên được.

Sự xuất hiện của HLV Hansi Flick đã mở ra kỷ nguyên hồi sinh mà Barcelona mong đợi. Ở đó, những hào quang trong quá khứ lần lượt hiện về. Họ sở hữu nhiều ngôi sao trẻ sáng giá như Pedri, Pau Cubarsi, Gavi, Lamien Yamal, Fermin Lopez… Hầu hết trong đó là thành viên của lò La Masia. Sở hữu cây đinh ba lợi hại trên hàng công là Yamal, Raphinha, Lewandowski, giống như Messi, Neymar, Suarez (hoặc Messi, David Villa, Pedro) năm xưa.

Đây là thế hệ vô cùng tài năng mà Barcelona đã mất cả chục năm tìm kiếm. Vấn đề của thế hệ này không phải là kỹ năng chơi bóng mà chính là cảm hứng. HLV Hansi Flick là chiến lược gia lão làng. Ông hiểu rõ vai trò của sự kích thích tinh thần với những cầu thủ trẻ. Vì lẽ đó, trong vài ngày qua, HLV người Đức luôn xuất hiện với những phát ngôn đầy tích cực và kích thích.

Khi còn dẫn dắt Bayern Munich, HLV Hansi Flick từng thừa nhận việc giao tiếp, truyền cảm hứng cho các cầu thủ đóng vai trò quan trọng dẫn tới thành công. Học trò cũ Jerome Boateng từng tiết lộ ông thầy cũ ở Bayern Munich là con người đầy tinh tế và chuyên nghiệp.

Có lẽ, kinh nghiệm của người điều hành cửa hàng bán đồ thể thao 20 năm đã giúp ích rất nhiều cho Hansi Flick. Niềm cảm hứng mà ông truyền cho thế hệ học trò trẻ tuổi ở Barcelona đang tạo ra "trái ngọt". Thời kỳ hoàng kim mới ở Camp Nou vừa chớm nở và danh hiệu vô địch Champions League chính là lời khẳng định đanh thép của thầy trò HLV Hansi Flick.

Inter Milan vừa hiện đại, vừa cổ điển

Cách đây hai năm, Inter Milan của Inzaghi từng ở rất gần chức vô địch Champions League. Thế nhưng, họ đã "chết" bởi cú dứt điểm không thể cản phá của Rodri bên phía Man City. Giờ đây, Inzaghi "em" lại đang đi đúng hành trình ở mùa giải 2022/23.

Thậm chí, Inter ở mùa giải này còn đáng sợ hơn thời điểm cách đây hai năm. Một phần là bởi họ đã tôi rèn hàng thủ rắn chắc tới mức tối đa. Nếu như Barcelona sở hữu hàng công xuất sắc nhất Champions League mùa này với 37 bàn thắng thì Inter sở hữu hàng thủ vững chắc nhất. Họ mới thủng lưới 5 bàn sau 12 trận (giữ sạch lưới 8/12 trận). Thậm chí, trong cả giai đoạn phân hạng, Inter chỉ thủng lưới đúng 1 bàn/8 trận.

Bán kết Champions League: Biểu tượng sụp đổ, khát vọng xé toạc bầu trời - 4

Inter vừa mang chất cổ điển của người Italy nhưng cũng rất hiện đại (Ảnh: Getty).

Như tờ The Athletic nhận xét: "Inter mang dáng dấp điển hình của đội bóng Italy". Thật vậy, họ đang có rất nhiều "chất Italy". Họ sở hữu HLV trưởng (Inzaghi) và 6/11 cầu thủ đá chính trong trận đấu với Bayern Munich sinh ra trên mảnh đất hình chiếc ủng.

Trong số 4 đội vào bán kết, Inter có ít ngôi sao nhất, giá trị đội hình cũng thấp nhất. Thế nhưng, họ lại đáng sợ bởi sự lầm lỳ mang đặc trưng của các đội bóng Italy cổ điển. Trước Bayern Munich, Nerazzurri vui vẻ chấp nhận chơi phòng ngự lùi sâu và chấp nhận sử dụng sức mạnh thể chất để cản phá.

Inter là đội bóng có tỷ lệ thắng không chiến cao nhất với 59% cao nhất trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, cao hơn 3% so với đội xếp thứ hai là Bayern Munich. Thậm chí, họ còn biến lợi thế thể chất trở thành "vũ khí mới". Cả hai bàn thắng của đội bóng thành Milan trong trận đấu lượt về tứ kết với Bayern Munich đều từ tình huống cố định.

Đội bóng của HLV Inzaghi cũng là CLB hàng đầu châu Âu hiếm hoi sử dụng hệ thống hàng thủ 3 người với wing-back (hậu vệ cánh dâng cao). Các pha tấn công biên của họ chủ yếu là những tình huống di chuyển không bóng hơn là xử lý kỹ thuật. Mùa giải trước, họ là đội bóng thực hiện ít pha rê bóng nhất trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Giống như bóng đá Italy điển hình, Inter phụ thuộc khá nhiều vào những pha phản công, với mục tiêu đưa bóng lên phía trước càng nhanh càng tốt. Họ cũng là đội hiếm hoi ở vòng tứ kết Champions League vẫn duy trì sơ đồ hai tiền đạo. Pha giật gót của Marcus Thuram cho Lautaro Martinez ghi bàn trước Bayern Munich ở lượt đi là điển hình cho kiểu phối hợp truyền thống.

Thế nhưng, bên cạnh những nét truyền thống, Inter cũng phảng phất hơi thở của hiện đại. Bộ ba tiền vệ của họ là những cầu thủ giỏi kiểm soát và phân phối bóng. Hakan Calhanoglu thực chất là "số 10" được kéo chơi lùi sâu như "số 6". Henrikh Mkhitaryan cũng từng là "số 10" với khả năng ghi bàn tốt, nay được kéo sang chơi lệch trái.

Trong khi đó, cầu thủ có xu hướng "công nhân" nhất ở hàng tiền vệ Inter là Nicolo Barella lại là người được thúc đẩy dâng cao. Anh thường xuyên tận dụng khoảng trống mà hai tiền đạo di chuyển để tung ra cú đấm bất ngờ.

Cách triển khai, hoán đổi vị trí của các cầu thủ Inter cũng không giống CLB nào ở châu Âu. Hai trung vệ lệch biên lại thường xuyên cầm bóng qua phần sân đối thủ, còn một tiền vệ sẽ lùi sâu về giữ vị trí. Khoảng cách của ba trung vệ Inter trải hết chiều rộng của sân và hoàn toàn tách biệt nhau. Thế nhưng, họ luôn có sự cảnh giác trong tình huống như vậy. Inter hiếm khi bị mất bóng và để đối thủ phản công khi các hậu vệ dâng cao.

Điều bất thường nữa là trung vệ 37 tuổi Francesco Acerbi lại là người thường xuyên có mặt bên phần sân đối thủ. Thậm chí, có những tình huống, anh bỗng dưng trở thành trung phong. Acerbi đã làm điều này hai lần trong trận đấu lượt về với Bayern Munich vừa qua.

Sự xáo trộn vị trí liên tục của Inter khi có bóng khiến cho đối thủ thực sự gặp khó trong việc tìm kiếm giải pháp kèm người. Ngay cả Thomas Muller, người rất mạnh kiểm soát không gian, cũng bối rối khi phải theo kèm một trung vệ đối phương bất ngờ xuất hiện ở giữa vị trí của hai trung vệ đội nhà.

Inter đương nhiên không hoàn hảo bởi chất lượng đội hình không cao nhưng họ đang là phiên bản đáng gờm nhất kể từ lần gần nhất vô địch Champions League ở mùa giải 2009/10. Đó cũng là mùa giải mà Inter "sắt đá" đã ngăn chặn thành công Barcelona ở thời kỳ hoàng kim cùng Pep Guardiola tại vòng bán kết với lối chơi "dựng xe bus" trứ danh của HLV Mourinho.

"Người đặc biệt" đã rời xa Inter từ lâu nhưng Inzaghi chính là phiên bản nâng cấp của Mourinho. Đã tới lúc, tài năng của HLV người Italy phải được công nhận khi liên tiếp mang tới thành công cho Nerazzurri.

Barcelona phiên bản 2025 trực diện và nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với thời điểm năm 2010. Nhưng Inter cũng đang chuyển mình và sẵn sàng chống đỡ đối thủ một lần nữa.

Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/ban-ket-champions-league-bieu-tuong-sup-do-khat-vong-xe-toac-bau-troi-20250417233518141.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên
Mãn nhãn trực thăng kéo cờ, Su-30mk2, Yak-130 gầm rú, bay điêu luyện trên bầu trời TP.HCM
Tìm về Trường Sơn huyền thoại
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm