Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chiêm ngưỡng núi Mắt Thần khác lạ mùa cạn nước ở Cao Bằng

Cao Bằng - Cảnh vật quanh núi Mắt Thần thay đổi theo mùa, vẻ đẹp hài hoà giữa mây trời, non nước. Bãi cỏ như thảo nguyên rộng lớn.

Báo Lao ĐộngBáo Lao Động20/04/2025

Núi Mắt Thần, hay còn gọi theo tiếng Tày là Phja Piót (nghĩa là núi thủng), nằm trên địa bàn xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đây là một trong những điểm đến đặc sắc thuộc tuyến du lịch phía Đông “Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên” của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Ngọn núi nổi bật với một lỗ thủng hình tròn nằm ở giữa lưng chừng núi, có đường kính lên tới 50 mét - một kiệt tác độc đáo được hình thành trong quá trình kiến tạo địa chất hàng chục triệu năm trước.

Vào mùa cạn, thảo nguyên xanh cỏ xanh mướt. Ảnh: Sơn Việt.

Vào mùa cạn, thảo nguyên xanh cỏ xanh mướt quanh núi Mắt Thần. Ảnh: Sơn Việt

Theo các nhà khoa học, lỗ thủng này thực chất là một hang khô - hay hang hóa thạch - được hình thành từ hơn 300 triệu năm trước, khi khu vực này từng là đáy biển cổ. Qua thời gian, sự vận động nâng trong giai đoạn Tân kiến tạo đã đẩy hang lên cao, để lại dấu tích như hiện nay.

Đây là hiện tượng địa chất hiếm gặp, khiến núi Mắt Thần trở thành ngọn núi có lỗ xuyên tự nhiên lớn và độc nhất vô nhị tại Việt Nam, một minh chứng sống động cho lịch sử hình thành của hệ thống núi đá vôi ở vùng Đông Bắc.

Mặt sau của ngọn núi cũng rất đẹp. Ảnh: Sơn Việt

Mặt sau của ngọn núi cũng rất đẹp. Ảnh: Sơn Việt

Nằm cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 30 km, khu vực núi Mắt Thần hiện lên như một thảo nguyên rộng lớn với không gian thoáng đãng, yên bình.

Bãi cỏ bao quanh núi xanh rì, trải dài bất tận, là nơi đàn trâu bò, ngựa thong dong gặm cỏ, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa thơ mộng.

Ghi nhận thực tế vào ngày 17.4, hồ Nặm Trá gần khu vực núi thủng rút nước, cảnh quan càng trở nên huyền ảo với thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân núi.

Những năm gần đây, du khách thường chọn du lịch cắm trại, ngủ qua đêm tại danh thắng này. Ảnh: Sơn Việt

Những năm gần đây, du khách thường chọn du lịch cắm trại, ngủ qua đêm tại danh thắng này. Ảnh: Sơn Việt

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để cắm trại, chụp ảnh, hay đơn giản là tận hưởng sự tĩnh lặng giữa thiên nhiên hùng vĩ. Anh Nguyễn Hoàng Quân (du khách tới từ Hà Nội) - chia sẻ: “Núi Mắt Thần là địa danh đầu tiên mà đoàn mình vui chơi khi tới Cao Bằng, khung cảnh nơi đây thật tuyệt vời”.

Với giá trị địa chất đặc biệt, cảnh quan ngoạn mục cùng nét văn hóa bản địa đậm đà, núi Mắt Thần không chỉ là một điểm đến hấp dẫn mà còn là biểu tượng sinh động của mối giao hòa giữa thiên nhiên và con người miền sơn cước Cao Bằng.

Những bãi cỏ rộng lớn nơi đây cũng là nơi chăn thả giá súc của người dân. Ảnh: Sơn Việt

Những bãi cỏ rộng lớn nơi đây cũng là nơi chăn thả gia súc của người dân. Ảnh: Sơn Việt

Núi Mắt Thần cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia theo Quyết định số 1988/QĐ-BVHTTDL ngày 29.6.2021.

Laodong.vn

Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/tin-tuc/chiem-nguong-nui-mat-than-khac-la-mua-can-nuoc-o-cao-bang-1492953.html



Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên
Mãn nhãn trực thăng kéo cờ, Su-30mk2, Yak-130 gầm rú, bay điêu luyện trên bầu trời TP.HCM
Tìm về Trường Sơn huyền thoại
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm