Sau mùa giải thất vọng não nề, Man Utd hành quân tới sân Bukit Jalil (Malaysia) để tham dự trận đấu giao hữu với đội Các ngôi sao Đông Nam Á. Trước đối thủ thua kém về đẳng cấp, Quỷ đỏ được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để an ủi người hâm mộ.

Man Utd hứng chịu thất bại trước đội Các ngôi sao Đông Nam Á (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Thế nhưng, đoàn quân của HLV Ruben Amorim tiếp tục gây thất vọng khi thất bại với tỷ số 0-1 trước đội Các ngôi sao Đông Nam Á. Trận thua của Man Utd khiến báo giới Anh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Họ đã không ngớt lời chỉ trích CLB này.
Tờ Daily Mail giật tít: “Thất bại xấu hổ của Man Utd trong chuyến du đấu ở Malaysia. Niềm tin của cổ động viên (CĐV) vào HLV Ruben Amorim xuống mức rất thấp”. Tác giả bình luận: “Man Utd đã khiến người hâm mộ vô cùng giận dữ. Họ đã hứng chịu thất bại đáng xấu hổ với tỷ số 0-1 trước đội Các ngôi sao Đông Nam Á dù nhiều ngôi sao như Bruno Fernandes, Amad Diallo, Harry Maguire, Andre Onana hay Garnacho đều ra sân.
Thực tế, đội Các ngôi sao Đông Nam Á chỉ là đội bóng tập hợp với mục đích thi đấu biểu diễn. Thế nhưng, họ đã gây bất ngờ khi quật ngã Man Utd với bàn thắng duy nhất của Maung Maung Lwin.
Thất bại nhục nhã này đến chỉ vài ngày sau khi Man Utd kết thúc mùa giải với vị trí thứ 15 ở giải Ngoại hạng Anh, vị trí thấp nhất của CLB kể từ năm 1974 (mùa giải xuống hạng)”.
Tờ The Sun có bài viết: “Man Utd thua nhục nhã trước đội bóng yếu ở châu Á, khởi đầu thảm họa trong chuyến du đấu sau mùa giải”.
Trong bài viết, tác giả dùng khá nhiều ngôn từ mạnh mẽ để chỉ trích Man Utd như “thảm kịch”, "nhục nhã”, “thiếu chất lượng”… Bên cạnh đó, tờ The Sun cho rằng cái nóng oi bức ở Đông Nam Á cũng là nguyên nhân cản trở Man Utd phát huy hết khả năng.

Báo Anh không thể tin nổi Man Utd lại thất bại trước đối thủ yếu hơn khá nhiều (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Tờ Telegraph chỉ trích: “Man Utd tiếp nối phong độ vô cùng tệ hại khi họ đã bị đánh bại một cách khó tin trước đội Các ngôi sao Đông Nam Á. Đội hình hỗn hợp gồm nhiều cầu thủ từ Đông Nam Á đã nhiều lần khai thác hàng thủ có nhiều lỗ hổng của Man Utd.
HLV Amorim đã sử dụng tới 27 cầu thủ trong 90 phút nhưng không thể tìm ra sự hiệu quả. Tiền vệ người Myanmar, Maung Maung Lwin, đã tận dụng rất tốt sai lầm của hàng thủ Man Utd và ghi bàn duy nhất trận đấu. Trận thua này càng dấy lên nhiều lo ngại về chiến thuật của HLV Amorim”.
Tờ Goal phiên bản tiếng Anh bình luận: “Man Utd tới du đấu ở Đông Nam Á để kiếm tiền sau mùa giải nhưng họ đã trở thành tâm điểm của sự chế giễu khi thất bại với tỷ số 0-1 trước đội Các ngôi sao Đông Nam Á.
Đáng chú ý, đội chủ nhà chỉ là tập thể mới thành lập từ 12 đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Tiền vệ Maung Maung Lwin đã khiến Man Utd thất bại với pha dứt điểm quyết đoán. Thất bại trong trận giao hữu này không gây ra hậu quả nào cho Man Utd nhưng nó càng xát thêm muối vào vết thương của đoàn quân HLV Amorim sau mùa giải vô cùng tệ hại”.
Sau trận đấu với Các ngôi sao Đông Nam Á, Man Utd sẽ thi đấu với đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 30/5.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/bao-anh-binh-luan-khi-man-utd-thua-soc-truoc-doi-cac-ngoi-sao-dong-nam-a-20250528234235805.htm
Bình luận (0)