Bà Nguyễn Thị Như Ý (86 tuổi) bị liệt và bà Nguyễn Thị Long (72 tuổi) là hai chị em, sống cùng nhau tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Hai ngày qua, khu vực này bị cô lập bởi nước lũ lên quá nhanh. Dù lực lượng chức năng nhiều lần thuyết phục nhưng vì tuổi cao, sức yếu nên hai bà vẫn chưa chịu di tản.

Nắm được thông tin, Trung tá Nguyễn Tùng Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn quyết tâm bằng mọi cách phải thuyết phục và đưa bằng được hai bà về đơn vị tránh trú an toàn.

Vừa thuyết phục hai bà, Trung tá Nguyễn Tùng Giang vừa cùng đồng đội cơ động đến nhà. Sau khoảng một giờ đồng hồ, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã tiếp cận được nhà bà Nguyễn Thị Như Ý và bà Nguyễn Thị Long. Các anh vội gói một số đồ thiết yếu rồi đưa hai bà lên ca nô và tiếp tục di chuyển đến các vị trí khác di tản người dân. Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, bà con được quân y kiểm tra sức khỏe và tiếp cháo nóng.

 

Quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kiểm tra sức khỏe, chăm sóc bà Ý và bà Long.

Theo Trung tá Nguyễn Tùng Giang, nước lũ lần này lên nhanh tới mức chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đã lên tới ngang nhà. 22 giờ ngày 18-11 chưa thấy nước đâu nhưng 1 giờ ngày 19-11, nước đã ngập ngang nhà, vài ba tiếng sau thì ngập tới nóc. Dù Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan, lực lượng, bằng mọi phương tiện, lực lượng di dời tất cả bà con đến nơi an toàn sớm nhất có thể, không để sót một ai ở lại vùng nguy hiểm, nhưng lực lượng tại chỗ vẫn phải phân vùng, ưu tiên cứu trước những hộ bị ngập sâu, không còn chỗ ở an toàn.

 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tiếp cận di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Là người trực tiếp điều khiển ca nô cứu hộ, cứu nạn, Thiếu tá QNCN Lê Ngọc Văn, Phó thuyền trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, dưới dòng nước xiết có thể là bức tường, hàng rào, ô tô hoặc đống gạch, dây điện... nên rất dễ xảy ra va chạm dẫn đến mất an toàn. Vậy nên, việc tiếp cận giải cứu bà con cũng rất phức tạp, phải quan sát thật kỹ, luồn lách thật khéo để bánh lái không va chạm, mất kiểm soát, gây nguy hiểm.

Thiếu tá QNCN Lê Ngọc Văn thông tin: “Có gia đình vợ con đã di tản, chỉ còn chồng ở lại trông giữ tài sản. Có nhà thì cả nhà đã ngồi trên nốc (một loại thuyền nhỏ) chờ có người đến để được cứu ra vì thuyền nhỏ quá, không thể tự đi được trên dòng nước xoáy. Còn lại, phần lớn người dân đều leo lên nóc nhà, chấp nhận mưa ướt để chờ được giải cứu”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tiếp cận di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-bien-phong-tinh-gia-lai-vao-tam-lu-dua-nguoi-dan-den-noi-an-toan-1012850