
Có một Hội An ngập lũ lụt, đẹp lung linh trong góc nhìn của nhiếp ảnh gia Mai Quang Hiển.

Lũ lụt đã gây ngập mặt sông Hoài và một vài con phố như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học. Người dân ở hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn tại Hội An, các thương gia, hộ kinh doanh đã phải dọn hàng "chạy lũ" lần thứ tư trong mùa mưa bão năm nay. Hư hại tài sản do ngập lụt chưa thể thống kê hết được.


Phần lớn người dân vẫn lạc quan, nhanh chóng khắc phục, duy trì dịch vụ. Du khách thập phương cũng thích thú khi trải nghiệm Hội An mùa ngập lụt. Khách du lịch vẫn dập dìu đến phố cổ, thưởng ngoạn Hội An bằng thuyền chèo trên các cung đường trong lòng phố.


Du lịch mùa nước lụt ở Hội An từ lâu đã trở thành sản phẩm độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Những cửa hiệu ở nơi cao ráo vẫn mở cửa đón khách, như chưa hề có những trận ngập lụt.

Hội An vào mùa mưa còn được biết đến với cái tên “phố rêu“. Hiện là mùa rêu xanh phủ đầy trên mái ngói, tường gạch, trong những con hẻm hun hút thông ra bờ sông Hoài.
MAI QUANG HIỂN
Nguồn: https://laodong.vn/du-lich/tin-tuc/hoi-an-lung-linh-trong-nuoc-lu-1611110.html






Bình luận (0)