Từ sáng sớm, mặc dù trời vẫn mưa nặng hạt, các tổ công tác của Sư đoàn 968 đã có mặt tại các phường Vĩ Dạ, Thuận Hóa, Phú Xuân… những địa bàn bị ngập sâu. Dù đường sá lầy lội, nước lạnh buốt, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, lội bùn, khơi thông cống rãnh, thu gom rác, lau rửa bàn ghế, kê lại trang thiết bị tại các trường học, trung tâm y tế… Tất cả đều với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, “nước rút đến đâu, dọn đến đó”.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 lội nước đến giúp các trường trên địa bàn dọn dẹp. |
Hạ sĩ Hoàng Đình Quân, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19, chia sẻ: “Nhận lệnh là chúng tôi lên đường ngay. Anh em xác định tinh thần "thành phố còn ngập, dân còn khó, bộ đội chưa nghỉ". Dù phải lội nước nhiều giờ, tay chân rộp da vì nước ăn, nhưng nhìn bà con phấn khởi, thấy trường lớp, nhà cửa dần sạch sẽ trở lại, ai cũng thấy vui, quên hết mệt nhọc”.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 dọn vệ sinh Trường Tiểu học Thủy Vân (phường Vĩ Dạ). |
Tại Trường Tiểu học Thủy Vân (phường Vĩ Dạ), nước vẫn còn ngập quanh khuôn viên, nhưng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 đã có mặt kịp thời phối hợp cùng giáo viên lau rửa, sắp xếp lại lớp học. Họ không nề hà bất cứ việc gì từ cọ rửa nhà vệ sinh, xách nước lau tường, đến dọn bùn đất, rác thải. Mùi ẩm mốc nồng nặc, nhưng các anh vẫn cần mẫn làm việc, làm tới đâu sạch gọn đến đó.
Cô giáo Võ Thị Thùy Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủy Vân, xúc động nói: “Mưa lớn kéo dài khiến trường bị ngập sâu ba lần, thiệt hại nặng về cơ sở vật chất. Mỗi khi nước rút, chúng tôi đều nhận được sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang Quân khu 4. Lần này, dù nước chưa rút hết, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 đã chủ động đến hỗ trợ. Các anh làm việc quên mình, không ngại khó, ngại khổ. Nhờ có bộ đội, nhà trường sẽ sớm ổn định để đón học sinh trở lại”.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 dọn vệ sinh các trường học trên địa bàn TP Huế. |
Không chỉ hỗ trợ các trường học, Sư đoàn 968 còn triển khai nhiều tổ công tác đến trung tâm y tế các địa phương, phối hợp khử khuẩn, dọn dẹp trang thiết bị, bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tại Trạm Y tế phường Vĩ Dạ, cán bộ, chiến sĩ phải lội qua đoạn ngập sâu gần một mét, mang theo dụng cụ và vật chất cần thiết để giúp trạm y tế nhanh chóng ổn định hoạt động.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 dọn vệ sinh dọn vệ sinh các tuyến đường. |
Tại chợ Tây Lộc (phường Phú Xuân), khi thấy bộ đội đến, bà con tiểu thương ai nấy đều phấn khởi. Chị Lê Thị Mỹ Châu, tiểu thương lâu năm, chia sẻ: “Lũ năm nay lớn hiếm thấy, hàng hóa hư hỏng hết, rác thải chất thành từng đống, mùi hôi thối bốc lên. Rất may có các chú bộ đội kịp thời đến giúp dọn dẹp. Nhờ các anh, chợ nhanh chóng sạch sẽ trở lại, bà con rất biết ơn”.
Dù trời vẫn mưa, cán bộ, chiến sĩ vẫn khoác áo mưa làm việc không ngừng. Nhờ sự tổ chức chặt chẽ, khoa học, chỉ trong buổi chiều, bộ đội Sư đoàn 968 phối hợp với lực lượng tại chỗ đã thu dọn khối lượng rác thải khổng lồ, trả lại mặt bằng thông thoáng cho bà con tiểu thương.
![]() |
| Giúp dân dọn vệ sinh tại chợ Tây Lộc (phường Phú Xuân). |
Trực tiếp bám địa bàn chỉ huy đơn vị giúp dân ngay từ những ngày đầu, Trung tá Chu Thanh Minh, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 cho biết: “Ngay sau khi nhận lệnh của cấp trên, đơn vị đã nhanh chóng triển khai kế hoạch cơ động đến các địa bàn ngập sâu của thành phố Huế.
Chúng tôi quán triệt tinh thần "bám dân, bám địa bàn", phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ, tổ chức giúp dân một cách thiết thực, hiệu quả. Nhiệm vụ trọng tâm là dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, vệ sinh trường học, trung tâm y tế và khu dân cư để sớm ổn định đời sống nhân dân. Mọi việc đều được tiến hành khẩn trương, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế từng khu vực. Trong quá trình thực hiện, đơn vị luôn bảo đảm an toàn cho bộ đội, mọi hoạt động được tiến hành theo kế hoạch, có chỉ huy, kiểm tra chặt chẽ.”
Giữa gian khó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ lại càng tỏa sáng. Những bàn tay sạm đen vì bùn đất, những đôi chân nứt nẻ sau nhiều ngày dầm mình trong nước lũ là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân quên mình” của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-su-doan-968-dam-minh-trong-lu-giup-dan-1010590











Bình luận (0)