Tại Trường Mầm non Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh), không khí những ngày này trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Sân trường được trang hoàng bằng cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu hướng về ngày lễ lớn. Các lớp học rộn tiếng cười nói của trẻ thơ trong những giờ học hát về Tổ quốc, về Bác Hồ kính yêu. Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức chương trình “Tổ quốc trong trái tim em” với nhiều nội dung như: hóa thân thành các chú bộ đội, cô du kích, đồng diễn văn nghệ, diễu hành mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Cô Võ Thị Kim Anh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Trinh chia sẻ: “Thông qua các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi muốn học sinh cảm nhận được niềm tự hào về lịch sử dân tộc, về sự hy sinh cao cả của cha ông để giành độc lập, tự do. Các hoạt động được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, chú trọng tính trực quan, sinh động để các em dễ hiểu, dễ nhớ và cảm nhận một cách tự nhiên nhất”.
Một trong những hoạt động được học sinh Trường Mầm non Kỳ Trinh yêu thích nhất là buổi diễu hành mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Các bé được mặc trang phục bộ đội hoặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ, hoa… và cùng nhau diễu hành quanh sân trường trong tiếng nhạc hào hùng. Khuôn mặt các em rạng rỡ niềm vui, ánh mắt lấp lánh sự tự hào.

Chị Phùng Thị Ngân (tổ dân phố Quyền Thượng) - phụ huynh của bé Trần Khánh An (lớp 5 tuổi B, Trường Mầm non Kỳ Trinh) chia sẻ: “Ban đầu, tôi cũng lo lắng con còn quá nhỏ để hiểu về những sự kiện lịch sử. Nhưng qua cách các cô giáo truyền đạt, qua những hoạt động thực tế, con tôi đã biết đến ngày 30/4 là ngày vui của đất nước, biết đến sự hy sinh của cha ông. Tôi tin rằng, những hoạt động này sẽ gieo vào lòng về tình yêu quê hương, đất nước”.
Tinh thần yêu nước không chỉ được vun đắp qua những hoạt động tập thể sôi nổi tại trường học mà còn được khơi gợi một cách nhẹ nhàng, sâu lắng qua những lăng kính nghệ thuật độc đáo. Bộ ảnh đầy ý nghĩa được thực hiện bởi Huyện đoàn Hương Khê dưới góc máy tài tình của tay máy Trần Đình Thông đã ghi lại những khoảnh khắc hồn nhiên, trong trẻo của các em học sinh dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên).

Những bức ảnh không chỉ lay động trái tim người xem bởi vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng, sự ngây thơ của trẻ nhỏ mà còn ẩn chứa một thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương. Hình ảnh các em vui đùa giữa thiên nhiên hùng vĩ, say sưa học tập dưới mái trường… đã toát lên một niềm tự hào, tình yêu với quê hương, đất nước.
Chia sẻ về ý tưởng và thông điệp của bộ ảnh, anh Trần Đình Thông cho biết: “Tôi mong muốn ghi lại những khoảnh khắc chân thật này không chỉ để lưu giữ vẻ đẹp tuổi thơ mà còn để truyền tải một thông điệp giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa: tình yêu nước bắt nguồn từ những điều bình dị nhất, từ những rung cảm chân thành nhất đối với nơi mình sinh ra và lớn lên. Quan trọng hơn hết, tôi mong muốn những hình ảnh này sẽ lan tỏa và bồi đắp thêm tinh thần yêu nước trong trái tim mỗi đứa trẻ”.

Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt hồn nhiên đầy tự hào của các em nhỏ trong Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của việc gieo mầm yêu nước từ những năm tháng đầu đời. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để các em trưởng thành, trở thành những công dân có ích, luôn mang trong tim tình yêu quê hương, đất nước.
Nguồn: https://baohatinh.vn/boi-dap-long-yeu-nuoc-cho-tre-post286633.html
Bình luận (0)