Những buổi sinh hoạt chuyên đề ý nghĩa
Sau khi tham quan Triển lãm và nhận phụ san kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của Báo Nhân Dân, đồng chí Phạm Thu Thủy, Bí thư Chi bộ Trường Mẫu giáo mầm non A hào hứng chia sẻ: Mỗi tháng một lần, Chi bộ Trường Mẫu giáo mầm non A đều tổ chức những buổi sinh hoạt theo chuyên đề.
“Dịp này, trong không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, các đồng chí đảng viên cũng như Chi bộ đã đề xuất tới tham dự, trải nghiệm Triển lãm tương tác do Báo Nhân Dân tổ chức. Đây là một triển lãm rất đặc biệt ở ngay giữa lòng phố cổ, khi đã tái hiện được nhiều hình ảnh lịch sử về thời khắc lịch sử 50 năm về trước”, đồng chí Phạm Thu Thủy thông tin.
Cũng theo đồng chí, thông qua triển lãm lần này, các đồng chí đảng viên trong chi bộ, cũng đồng thời là giáo viên sẽ hiểu thêm về truyền thống hào hùng của dân tộc; bồi đắp tinh thần yêu nước; qua đó truyền tải tới các thế hệ mầm non tương lai đất nước.
![]() |
Đồng chí Phạm Thu Thủy, Bí thư Chi bộ Trường Mẫu giáo mần non A chia sẻ với phóng viên. |
Các đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trường Mầm non A đặc biệt thích thú với cách thức “kể” lịch sử thông qua công nghệ tương tác. Chỉ bằng thao tác quét mã QR đơn giản, người xem sẽ không chỉ được đọc báo in mà còn được “chứng kiến” các nội dung lịch sử được thể hiện dưới dạng âm thanh, hình ảnh, video một cách sống động.
“Hy vọng, thời gian tới đây, Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều sự kiện tương tự để công chúng nói chung, đảng viên nói riêng được có cơ hội tiếp cận lịch sử dân tộc bằng những cách thức hiện đại, sáng tạo, dựa trên công nghệ số”, đồng chí Phạm Thu Thủy bày tỏ.
Cũng có mặt tại triển lãm chiều 26/4 là cô trò lớp 4D Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Trong những ngày qua, Ban Giám hiệu nhà trường đã liên tục tổ chức các buổi học ngoại khóa đặc biệt ngay trong khuôn viên 71 Hàng Trống.
Đến đây, các em học sinh sẽ được “kể” cho nghe thời khắc đặc biệt khi đất nước được thống nhất. Những không gian liên tục được mở ra, từ khu vực tái hiện hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 đến khu vực lều dã chiến tóm tắt diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thông qua công nghệ 3D Mapping được trình chiếu theo chiều thẳng đứng trên tờ Báo Nhân Dân.
Ngoài ra, khu vực giới thiệu 10 tấm hình phóng to trang nhất báo Nhân Dân xuất bản vào ngày 30/4 của các năm 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, cũng đã thu hút đông đảo khách tham quan…
![]() |
Các em học sinh lớp 4D Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm) thích thú tham quan triển lãm. |
Không giấu nổi niềm háo hức, em Nguyễn Khánh An (lớp 4D Trường Tiểu học Tràng An) cho biết: “Con rất tự hào khi được trải nghiệm Triển lãm. Con đặc biệt ấn tượng với mô hình xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Qua Triển lãm, con càng biết ơn hơn với những thế hệ cha ông đã hy sinh để chúng con có được hòa bình như ngày hôm nay”.
Trong khi đó, cô Nguyễn Quỳnh Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 4D bày tỏ: “Khi nhận được thông tin sắp được tham dự Triển lãm do Báo Nhân Dân tổ chức, các em học sinh rất vui và hào hứng, mong chờ.
“Cá nhân tôi nhận thấy, Triển lãm mang lại rất nhiều giá trị thông tin; đồng thời giúp giới trẻ hiểu hơn, cảm thấy gần gũi hơn với lịch sử đất nước”, cô Mai nhấn mạnh.
Những hàng người dài quanh Báo Nhân Dân
Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày triển lãm thứ 4, hàng trăm lượt bạn trẻ vẫn tiếp tục xếp hàng dài hàng cây số để đợi tới lượt nhận ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Có thời điểm, dòng người đã gần như “bao quanh” 3 mặt phố Hàng Trống, Bảo Khánh và Lê Thái Tổ.
Có mặt từ 7 giờ sáng, chị Lê Diệu Linh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hôm nay, chị đã sắp xếp công việc, đưa cô con gái 4 tuổi lên Hồ Hoàn Kiếm từ sớm. Mặc dù vậy, khi tới nơi, hai mẹ con vẫn phải xếp hàng vì số lượng người chờ đợi trước đó đã rất đông.
“Tôi rất ấn tượng với các sản phẩm truyền thông tương tác của Báo Nhân Dân nhân các ngày lễ lớn của đất nước trước đây. Hiện, tôi đã có các ấn phẩm Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ấn phẩm 10/10 xếp cột cờ Hà Nội và Chân dung 80 tướng lĩnh dịp Kỷ niệm 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam. Do đó, tôi muốn bổ sung thêm vào bộ sưu tập của mình ấn phẩm dịp này”, chị Diệu Linh hào hứng nói.
![]() |
Trong ngày triển lãm thứ 4, hàng trăm lượt bạn trẻ vẫn tiếp tục xếp hàng dài cả cây số để đợi tới lượt nhận ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. |
Chị Linh cho biết thêm, các ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân đã cung cấp cho chị cũng như gia đình một góc nhìn mới, sinh động và hấp dẫn hơn về các sự kiện trọng đại của đất nước. Thông qua đó, mọi người có cơ hội hiểu hơn và yêu hơn đất nước mình.
“Tất cả các phụ san đều được tôi cất giữ cẩn thận. Sau này, tôi dự định sẽ dùng những sản phẩm này để dạy cho các con về lịch sử dân tộc”, chị Linh nói.
Cùng hai con song sinh tham gia xếp hàng từ 8 giờ sáng, chị Mai Anh (quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, chị biết đến thông tin triển lãm của Báo Nhân Dân qua Facebook và TikTok, và đặc biệt ấn tượng với phụ san kỷ niệm mà Báo ra mắt dịp này.
“Năm ngoái, tôi đã bỏ lỡ cơ hội nhận phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ nên năm nay, tôi quyết tâm thu xếp công việc để đến tận nơi chờ được nhận phụ san kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Thực sự rất hạnh phúc khi được hòa mình vào không khí đông vui nơi đây, mọi người cùng đoàn kết hướng tới kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc”, chị Mai Anh háo hức nói.
Qua xem review trên mạng xã hội cũng như trực tiếp trải nghiệm tại triển lãm, chị bày tỏ đặc biệt ấn tượng khi phụ san Báo Nhân Dân ra mắt dịp kỷ niệm 30/4 năm nay tích hợp công nghệ AR và 3D mapping, cho phép xem hình động về các khoảnh khắc quan trọng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh thông qua quét mã QR, bao gồm hình ảnh xe tăng của quân đội ta húc đổ cổng Dinh Độc lập.
Theo chị Mai Anh, sáng kiến tuyên truyền của Báo Nhân Dân giúp công chúng cũng như các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận, hiểu thêm về giá trị, ý nghĩa của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, cũng như những hy sinh xương máu của cha ông để đất nước có được hòa bình, độc lập hôm nay.
“Qua việc rất nhiều các bạn trẻ tham quan triển lãm và xếp hàng để chờ được nhận phụ san của Báo Nhân Dân cho thấy giới trẻ vẫn luôn quan tâm đến truyền thống lịch sử của dân tộc, điều quan trọng là chúng ta có cách tiếp cận, truyền tải thông tin phù hợp với giới trẻ, nhất là trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay”, chị Mai Anh bày tỏ và cho biết sẽ lưu giữ phụ san của Báo Nhân Dân làm kỷ niệm.
Thích thú với tờ phụ san vừa nhận được trên tay, Ilaria - sinh viên năm cuối ngành kinh tế tại Venice, Italia và đang làm thực tập sinh ở Hà Nội chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến một ấn phẩm báo in được tích hợp công nghệ mã QR để tuyên truyền về đợt kỷ niệm trọng đại của đất nước.
![]() |
Ilaria - sinh viên năm cuối ngành kinh tế tại Venice, Italia thích thú với phụ san kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước của Báo Nhân Dân trên tay. |
“Nhìn mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ cầm trên tay tờ báo trên phố, tôi cảm thấy khá tò mò nên đã tìm đến triển lãm để được nhận một tờ phụ san. Mặc dù mới chỉ xem qua, nhưng tôi thực sự cảm thấy nó được thiết kế rất đẹp với màu sắc, hình ảnh bắt mắt. Càng đặc biệt hơn là các mã QR được tích hợp trên đó. Điều này tôi chưa từng chứng kiến ở Italy trước đây”.
Theo Ilaria, đây là cách rất tuyệt vời để giáo dục về truyền thống lịch sử của đất nước; mọi người có thể cầm tờ báo đọc, có thể mang về nhà lưu giữ và lấy ra xem mỗi khi đến dịp kỷ niệm.
Dòng người xếp hàng dài chờ nhận phụ san kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của Báo Nhân Dân. |
Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tích hợp 3 công nghệ chính bao gồm: Trình chiếu ánh sáng (3D mapping), thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR).
• Thời gian: Bắt đầu từ ngày 23/4 đến hết ngày 4/5/2025; từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày.
• Địa điểm: Khuôn viên Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống Hà Nội.
Nguồn: https://nhandan.vn/buoi-sinh-hoat-chi-bo-dac-biet-tai-khuon-vien-bao-nhan-dan-nhung-ngay-thang-4-lich-su-post875459.html
Bình luận (0)