Thức dậy từ sáng sớm, tất bật vác cuốc, rựa lên nương nhưng vẫn không đủ ăn là câu chuyện của gia đình chị Cực cách đây hơn 5 năm về trước. Nhưng trong một chuyến công tác tại miền núi phía Tây Nam Quảng Trị gần đây nhất, có cơ hội ghé thăm lại gia đình chị, chúng tôi không khỏi bất ngờ.
Bây giờ, vợ chồng chị đã mở quán tạp hóa và bắt đầu ngày mới thong dong hơn. Mấy năm nay, nhờ chuyển đổi từ khai thác đót trong tự nhiên sang trồng đót ngay tại vườn, kết hợp với trồng mía, phục vụ nhu cầu giải khát cho người dân vào mùa hè, vợ chồng chị đã có thêm công việc và nguồn thu nhập ổn định.
![]() |
Nhờ được chăm sóc nên đàn bò của gia đình chị Cực phát triển khỏe mạnh, sinh sản tốt - Ảnh: T.P |
Chị Cực từng có cuộc sống khó khăn như chính cái tên cha mẹ đặt cho chị. Lấy chồng từ rất sớm, sau đó sinh thêm 4 người con, trong nhà có mẹ già, nên dù làm lụng vất vả từ sáng đến tối thì thu nhập của vợ chồng chị vẫn không đủ để nuôi 7 miệng ăn. Cái đói, cái nghèo cũng vì thế mà “bám riết” lấy số phận của người phụ nữ đáng thương này.
Trước đây, cũng như các gia đình khác trên địa bàn, vợ chồng chị Cực chủ yếu trồng sắn, làm rẫy. Năm nào sắn được mùa thì gia đình còn có cái ăn, cái mặc, ngược lại nếu mất mùa thì chỉ húp cháo cho qua ngày. Những lần thương lái đến nhà thu mua đót, chị Cực biết được câu chuyện cây đót đang là nguyên liệu được người tiêu dùng ưa chuộng bởi có nhiều công dụng khác nhau như: Làm chổi quét nhà, quét vôi ve; làm thức ăn cho trâu, bò, cho cá hay đan lát đồ thủ công mỹ nghệ... nên năm 2018, anh Hồ May, chồng chị đã mạnh dạn phá bỏ toàn bộ diện tích trồng sắn kém hiệu quả để trồng cây đót.
“Cây đót rất dễ trồng, không cần chăm sóc vất vả như trồng sắn. Tôi đi dọc bờ sông Sê Pôn lấy gốc về cắm xuống đất. Chỉ sau một năm là đót ra hoa và cho thu hoạch. Đặc biệt, sau mỗi vụ thu hoạch, cây đót tái tạo rất nhanh và vụ sau sẽ cho năng suất cao hơn vụ trước. Nhờ đó mà thu nhập của gia đình cũng ổn định hơn”, anh May nói.
Từ khóm đót ban đầu, đến nay, diện tích đót của gia đình chị Cực đã có hơn 1 ha. Bây giờ không cần phải lên rừng hái đót, vợ chồng chị vẫn có được nguồn thu nhập ổn định trên 15 triệu đồng/năm. Đến mùa đót trổ bông, anh May cũng tổ chức thu mua đót cho người dân địa phương để bán lại cho các thương lái có nhu cầu.
Ngoài trồng đót, vợ chồng chị còn mở một tiệm tạp hóa nhỏ; trồng cây hoa màu theo mùa như cải, kiệu, ớt, cà, hành, ngô, khoai... để bán cho người dân tại các xã vùng Lìa và cải thiện bữa ăn của gia đình. Cũng trong năm 2018, vợ chồng chị vay vốn 50 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hướng Hóa để mua 3 con bò. Đến nay, đàn bò phát triển, liên tục tăng số lượng con trong đàn.
Chị Cực cho hay: “Chúng tôi tận dụng rau màu già; thân và lá cây đót sau khi thu hoạch đem xay nhỏ làm thức ăn cho bò và gia cầm. Do đó không phải lo thiếu thức ăn cho chúng khi trời mưa lạnh”. Hai năm trở lại đây, vợ chồng chị tự trồng mía rồi ép nước phục vụ nhu cầu giải khát vào mùa hè cho người dân trong vùng. Nhờ có tư duy làm kinh tế mới, lại chịu khó làm ăn nên thu nhập của gia đình ngày càng được cải thiện. Bình quân mỗi năm, các công việc nói trên mang lại cho vợ chồng chị Cực nguồn thu hơn 100 triệu đồng. Có tiền, vợ chồng chị xây ngôi nhà cấp 4 kiên cố, sắm sửa các đồ dùng thiết yếu trong nhà; trả hết nợ cho ngân hàng và nuôi các con ăn học. Mô hình kinh tế của chị cũng được các hội viên trong và ngoài địa phương thường xuyên đến thăm.
Đánh giá về tấm gương vượt khó vươn lên của chị Cực, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Thanh Ô Hồ Thị Phức cho biết: “Chị Cực là một hội viên làm kinh tế giỏi, luôn chăm chỉ làm việc để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Dù tất bật với công việc riêng nhưng trong phong trào của hội và địa phương, chị vẫn nhiệt tình tham gia. Chị Cực chính là tấm gương để chị em hội viên trong và ngoài địa bàn học hỏi”.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Cực cho biết, hạnh phúc lớn nhất của chị là có chồng luôn yêu thương, giúp đỡ, sẻ chia. Cuộc sống từ khi khó khăn cho đến khi khấm khá, vợ chồng chị vẫn luôn vui tươi, yêu đời. “Vì Cực nhưng gặp May nên đời không còn khổ!”, chị tếu táo.
Trúc Phương
Nguồn: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202510/chi-cuc-nay-da-het-cuc-7d84e01/
Bình luận (0)