CLB Bóng đá Huế vẫn chìm ở đáy bảng - Ảnh: VPF
Chiều 20-4, CLB Long An làm khách trước PVF-CAND ở Hưng Yên. Long An đang xếp 9/11 đội với 11 điểm, còn PVF-CAND đứng thứ 2 với 30 điểm. Do đó, kết cục trận đấu dễ đoán.
Đội chủ nhà PVF-CAND mở tỉ số sớm ở phút thứ 5 do công của tiền vệ Thái Bá Đạt. Phút 26, Hồ Thanh Minh nhân đôi cách biệt 2-0. Thế trận hoàn toàn thuộc về PVF-CAND.
Nguyễn Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 3-0 vào phút 91 khi trời sập tối. CLB Long An của HLV Lương Trung Tuấn chấp nhận thua trận này và mong CLB Huế không thắng Đồng Tháp.
Trên sân Cao Lãnh, chủ nhà Đồng Tháp tiếp Huế ở trận đấu muộn hơn cặp đấu trên 30 phút. Huế xếp chót bảng sau trận thua Đồng Nai ở vòng 14. Họ có 8 điểm trước vòng 15.
Trong khi đó, thầy trò HLV Phan Thanh Bình đứng thứ 4 với 16 điểm. Dù an toàn trụ hạng, Đồng Tháp có mục tiêu xếp hạng cao. Họ quyết tâm và có chiến thắng đậm 3-0.
3 bàn của Đồng Tháp đều được ghi bởi tân binh Nguyễn Hữu Khôi (chuyển từ Trường Tươi Bình Phước ở giai đoạn 2). Hữu Khôi ghi bàn thứ 4 cho Đồng Tháp sau 4 trận.
Long An (áo trắng) vật lộn với cuộc chiến trụ hạng - Ảnh: VPF
CLB Huế sa sút khi lối chơi không có sức sống. Sau nhiều mùa giải trụ hạng sớm thì nay bóng đá Huế phải đối diện nguy cơ rớt hạng rất cao. Họ vẫn đứng chót với 8 điểm sau 15 vòng.
Ở trận đấu trễ nhất vòng 15 Giải hạng nhất, đội xếp áp chót là Hòa Bình sẽ tiếp Trường Tươi Bình Phước. Nếu Hòa Bình có điểm, CLB Huế và Long An sẽ càng khủng hoảng.
Giải hạng nhất còn 5 vòng đấu với 1 suất rớt xuống Giải hạng nhì và 1,5 suất lên V-League.
Nguồn: https://tuoitre.vn/clb-long-an-va-hue-vat-lon-voi-cuoc-chien-chong-rot-hang-20250420185826141.htm
Bình luận (0)