Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

CLB nữ TP.HCM sẽ chơi trận đấu để đời trước đội bóng mạnh nhất Trung Quốc

CLB nữ TP.HCM đang rốt ráo tập luyện với kỳ vọng tạo nên kỳ tích ở trận bán kết Cúp C1 châu Á, gặp CLB Wuhan Jiangda (Trung Quốc) trên sân khách lúc 15 giờ ngày 21.5.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên20/05/2025

Quyết tâm của CLB nữ TP.HCM

"Tôi trở về nước khoác áo CLB nữ TP.HCM để cống hiến cho đội bóng thân yêu, với hy vọng sẽ có hành trình đáng nhớ tại AFC Champions League (Cúp C1 châu Á), giải đấu mà đội nữ TP.HCM sẽ đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam", Huỳnh Như chia sẻ với Báo Thanh Niên hồi giữa năm 2024, khi quyết định chia tay Lank FC để trở về nước.

Huỳnh Như từng khao khát một lần nữa xuất ngoại, sau khi khép lại hành trình ở Lank FC. Chân sút sinh năm 1991 vẫn muốn thử sức ở thêm một bến đỗ nước ngoài ở những năm tháng cuối sự nghiệp. Tuy nhiên, mong muốn ấy tạm gác lại, bởi đội nữ TP.HCM cần những cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm như Huỳnh Như trên hành trình ra biển lớn châu Á. Còn với Huỳnh Như, trải nghiệm đá Cúp C1 châu Á cũng đủ sức hấp dẫn để đồng ý tái hợp.

CLB nữ TP.HCM sẽ chơi trận đấu để đời trước đội bóng mạnh nhất Trung Quốc- Ảnh 1.

CLB nữ TP.HCM ngược dòng hạ Abu Dhabi Country ở bán kết

ẢNH: KHẢ HÒA

Sau gần 1 năm, có lẽ Huỳnh Như và CLB nữ TP.HCM cũng không thể ngờ chuyến phiêu lưu tại Cúp C1 châu Á lại đáng nhớ đến thế. 

Sau khi xuất sắc vượt vòng bảng với ngôi nhì, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có màn ngược dòng lịch sử ở tứ kết với chiến thắng 5-4 trước Abu Dhabi Country (UAE), dù đã bị dẫn trước tới 0-3. Dù có lọt vào chung kết hay không, CLB nữ TP.HCM ít nhất đã lọt vào tốp 4 châu Á. Huỳnh Như cùng đồng đội đã tiến xa hơn cả Urawa Red Diamonds, đội nữ mạnh nhất Nhật Bản (bị Wuhan Jiangda loại ở tứ kết). 

Đã vào đến bán kết, chẳng điều gì có thể khiến CLB nữ TP.HCM thôi mộng mơ. Đại diện bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào sáng 18.5. Toàn đội có 3 ngày tập luyện để làm quen với mặt sân, khí hậu và điều kiện thi đấu. Dù phải đến ngày sau Trung Quốc, đội mới có đầy đủ lực lượng (do K'Thủa và Thùy Trang mới nhập đội sau khi kết thúc VCK futsal châu Á 2025), nhưng quá trình chuẩn bị của đội nữ TP.HCM vẫn được đánh giá là chu toàn.

CLB nữ TP.HCM sẽ chơi trận đấu để đời trước đội bóng mạnh nhất Trung Quốc- Ảnh 2.

CLB nữ TP.HCM (áo đỏ) sẵn sàng tạo thêm kỳ tích

ẢNH: KHẢ HÒA

Cô trò HLV Kim Chi đã hội quân hồi đầu tháng 5 ở TP.HCM, sau đó ra Hà Nội tập luyện trong lúc chờ sang Trung Quốc thi đấu. Quá trình rèn quân tiếp diễn ở Vũ Hán, với các buổi tập đối kháng chiến thuật với cường độ cao. HLV Kim Chi đã phân tích cho học trò những điểm yếu bộc lộ ở vòng bảng và tứ kết như chống bóng bổng, tranh chấp tay đôi, phòng ngự khu vực, đồng thời rèn thêm những miếng đánh "tủ" như sút xa, phản công.

Phép màu, tại sao không? 

Đội nữ TP.HCM còn "chơi lớn" khi gia hạn hợp đồng với trung vệ Aubrey Goodwill, tiền đạo Sabrina Marie Cabrera (Mỹ), cầu thủ Việt kiều Ashley Trâm Anh, đồng thời chiêu mộ thêm tiền vệ Maria Jamila Khan (Mỹ gốc Pakistan), tiền vệ Sakura Yoshida (Mỹ gốc Nhật Bản) và tiền vệ Việt kiều gốc Canada Nguyễn Hoàng Nam Mi, người đã tập thử 3 buổi cùng đội tuyển nữ Việt Nam, được HLV Mai Đức Chung đánh giá là có thể hình và bộ chân tốt.

Tất cả những bổ sung ấy, CLB nữ TP.HCM dành cho 1 trận đấu duy nhất. Cô trò HLV Kim Chi đã chuẩn bị rất kỹ để tạo nên kỳ tích, dù phía trước là Wuhan Jiangda, đội bóng mạnh nhất Trung Quốc, với đầy đủ hảo thủ từ nội đến ngoại binh và có ưu thế sân nhà.

Với các ngoại binh và Việt kiều lấp đầy vào những vị trí đòi hỏi thể hình và sức chiến đấu cao độ như trung vệ, tiền đạo hay tiền vệ trung tâm, CLB nữ TP.HCM đang có đội hình cân bằng. Hàng thủ có Goodwill, Chương Thị Kiều, tuyến giữa kết hợp giữa kỹ thuật của Maria Khan, Yoshida với khả năng tạo đột biến của Nam Mi. Còn trên hàng công, Sabrina đã sẵn sàng trở thành "chim mồi" để làm tường mở ra khoảng trống cho Huỳnh Như, Thùy Trang khai thác.

"Toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đặc biệt với sự xuất hiện của ngoại binh và Việt kiều, đội nữ TP.HCM có thêm đồng thời chất lượng lẫn sự tự tin", Huỳnh Như chia sẻ. "Chúng tôi sẽ mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

CLB nữ TP.HCM sẽ giương cao ngọn cờ bóng đá nữ Việt Nam trong trận đấu bán kết Cúp C1 châu Á với Wuhan Jiangda lúc 15 giờ ngày 21.5, trên sân Trung tâm thể thao Vũ Hán.

Nguồn: https://thanhnien.vn/clb-nu-tphcm-se-choi-tran-dau-de-doi-truoc-doi-bong-manh-nhat-trung-quoc-185250519172433634.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Cảnh bình minh đỏ rực như lửa tại Ngũ Chỉ Sơn
10.000 món đồ cổ đưa bạn trở về Sài Gòn xưa
Nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm