Bố ơi mình đi đâu thế? 2025, với mong muốn các gia đình cùng hòa mình vào thiên nhiên, lan tỏa thông điệp gắn kết các thành viên, đã tìm chọn các vùng đất hoang sơ để những người chơi tha hồ trải nghiệm và khám phá.
Trong tập mới nhất của Bố ơi mình đi đâu thế? 2025, Trung Ruồi cho khán giả thấy hình ảnh một ông bố gần gũi, tận tụy, kiên nhẫn đến từng chi tiết nhỏ chỉ để giúp con gái - bé Dứa (Bảo An, 4 tuổi) - thích nghi với môi trường đảo hoang sơ.
Các cặp bố con: Trung Ruồi - bé Dứa, Duy Hưng - bé Bean, Neko Lê - bé Audi và Cati, ca sĩ Phan Đinh Tùng - bé Noah bắt đầu hành trình đến với đảo Ngọc Vừng
Trung Ruồi đồng hành với con gái
Ảnh: TV Hub
Do còn quá nhỏ nên bé Dứa hay nhạy cảm với nhiều điều đang có ở đảo vắng: ngồi võng thì sợ kiến, đi tham quan nhà thì sợ mùi xác hải sản...
Anh chia sẻ, nỗi sợ của con gái không phải do yếu đuối mà xuất phát từ nếp sinh hoạt nề nếp, sạch sẽ và tự giác về vệ sinh cá nhân được mẹ Dứa rèn từ nhỏ. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến Trung bắt đầu lo lắng...
Tạm quên đi sau những nỗi sợ tưởng như "khó chiều", bé Dứa cũng cho thấy một khía cạnh khác - đáng yêu, tình cảm và biết nhường nhịn. Trong phần chọn món ăn, cô bé đã chủ động nhường bạn Noah (con trai ca sĩ Phan Đinh Tùng) chọn món trước, thể hiện sự chan hòa đáng yêu của một cô bé mới lên bốn.
Chuyến trải nghiệm nơi đảo xa đáng nhớ của Phan Đinh Tùng cùng con trai
Lần đầu tiên sống trên đảo khi tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025, ca sĩ Phan Đinh Tùng mang đến một hình ảnh khác so với vẻ ngoài mạnh mẽ thường thấy. Khán giả cảm nhận được ở anh là một người cha dịu dàng, đầy kinh nghiệm khi cùng con trai xa nhà mà không có mẹ bên cạnh. Giọng ca Khúc hát mừng sinh nhật tâm sự: "Tôi cũng đã từng một mình đưa chị gái của bé đi lưu diễn khi con mới 4 tuổi. Khi không có mẹ các bé bên cạnh, tôi được chăm sóc con trọn vẹn, được đóng cả hai vai - vừa làm cha, vừa làm mẹ. Với tôi, đó không phải là khó khăn mà là cơ hội tuyệt vời".
Noah thể hiện tình cảm với ba Phan Đinh Tùng
Ảnh: TV Hub
Với Duy Hưng, tham gia tập này anh đã gặp sự cố trong một cảnh quay khi mảnh bát, đĩa vỡ găm vào chân khiến nam diễn viên phải chống nạng. Dù vậy, Duy Hưng quyết tâm đồng hành cùng con trai.
Khi thấy bố Duy Hưng đau, Bean lo lắng hỏi han, lấy thuốc bôi lên vết thương rồi dặn dò: "Bố cố lên" Trong giây phút tưởng rằng người lớn mới là chỗ dựa, thì chính tình cảm của đứa con lại trở thành điểm tựa của người cha.
Bố Neko Lê an ủi con gái Cati
Dù phải chống nạng nhưng diễn viên Duy Hưng không bỏ cuộc
Ảnh: TV Hub
Tạm rời xa hình ảnh một đạo diễn, rapper cá tính, khán giả gặp một Neko Lê không máy quay, không sân khấu, là một người cha giản dị, thấu cảm, đang bước vào hành trình nuôi dưỡng ký ức tuổi thơ cho hai cô con gái nhỏ.
Không có những tình huống oái ăm hay gặp thử thách khó nhằn, hành trình của ca sĩ Phan Đinh Tùng và bé Noah mang đến một sắc thái rất riêng - nhẹ nhàng và đầy tinh thần kết nối. Noah không mè nheo, không sợ sệt mà lặng lẽ đồng hành cùng ba, như hai người bạn cùng "chia sẻ ngọt bùi", tạo ra một chuyến phiêu lưu giản dị mà đáng nhớ của hai cha con nơi đảo xa.
Nguồn: https://thanhnien.vn/phan-dinh-tung-trung-ruoi-cung-cac-con-lan-dau-trai-nghiem-cuoc-song-ngoai-dao-18525051920313981.htm
Bình luận (0)