Tận tâm gieo mầm tri thức
Năm 2017, sau khi tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm tiểu học, Trường Đại học Quảng Nam, cô Trương Thị Mỹ Hiền quyết định về công tác tại Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Nam Trà My, một trong những địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn. Đây là khu vực phần lớn là đồng bào Ca Dong, Xơ Đăng và Cor sinh sống, đời sống kinh tế khó khăn, trẻ em có nguy cơ bỏ học giữa chừng.
Khi bước vào nghề, tâm nguyện của cô Hiền là được đồng hành, nâng đỡ những học sinh nghèo vùng cao, giúp các em có cơ hội tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành người có ích cho cộng đồng.
Nhiều năm qua, cô được phân công chủ nhiệm lớp 2. Dù điều kiện dạy học còn nhiều hạn chế, cô Hiền luôn tìm tòi, học hỏi để đổi mới phương pháp giảng dạy. Cô ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng, thiết kế những bài học sinh động, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và tăng hứng thú trong giờ học.
Trong lớp, có một số học sinh học chậm tiến. Thương trò, hơn ba năm nay, cô dành hai buổi hằng tuần sau giờ tan học từ 16 giờ 30 - 18 giờ để phụ đạo miễn phí cho nhóm học sinh chậm tiến. Trong các buổi học này, cô ôn lại những kiến thức cơ bản, hướng dẫn kỹ năng đọc, viết, tính toán, đồng thời dạy các em bài học về lễ phép, tinh thần đoàn kết và ý nghĩa của việc học. Nhờ sự kiên trì ấy, học sinh lớp cô tiến bộ, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và chủ động hơn trong học tập. Nhờ những nỗ lực trên, nhiều năm liền, lớp của cô đạt tỷ lệ 100% học sinh lên lớp.
Không chỉ đổi mới giờ dạy, cô Hiền còn tìm nhiều cách tạo hứng thú cho học sinh. Vào giờ ra chơi, cô tổ chức các trò chơi trí tuệ như cờ vua, cờ cá ngựa, đọc sách… giúp các em thư giãn, giảm áp lực học tập, đồng thời rèn luyện tư duy và tính kỷ luật.
Đặc biệt, cô sáng tạo mô hình “bông hoa điểm tốt”, mỗi bài kiểm tra được điểm cao, học sinh sẽ nhận một bông hoa. Cuối tháng, em nào có nhiều bông hoa nhất sẽ được nhận món quà nhỏ như quyển vở, cây bút để khích lệ. Mô hình này giúp học sinh hào hứng hơn, thi đua học tốt, tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục của lớp.
Với sự nỗ lực không ngừng, năm học 2024 - 2025, cô Hiền đoạt thành tích cao tại Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện; nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, là một trong những giáo viên trẻ tiêu biểu của trường.
Nhiệt huyết vì cộng đồng
Học sinh lớp cô Hiền chủ yếu là đồng bào Ca Dong, Xơ Đăng và Cor, hoàn cảnh đa phần khó khăn, bố mẹ đi làm rẫy quanh năm. Nhiều em có nguy cơ bỏ học giữa chừng, trong đó trường hợp của em Nguyễn Thị Mỹ Lệ (dân tộc Ca Dong) khiến cô không khỏi trăn trở.
Lệ mồ côi cha, gia đình thuộc diện nghèo, mẹ em đi làm thuê, thu nhập bấp bênh. Thời gian đầu, em học thất thường, có lúc đứng trước nguy cơ nghỉ học dài ngày.
Thấu hiểu hoàn cảnh học trò, cô Hiền tìm đến nhà, kiên trì vận động gia đình. Để hỗ trợ, cô tặng vở, sách, nhu yếu phẩm, động viên mẹ em tiếp tục cho con đến lớp. Nhờ đó, Lệ duy trì đến lớp, nỗ lực học tập.
Không chỉ trường hợp em Lệ, nhiều năm qua cô Hiền đã vận động và giúp đỡ nhiều học sinh khó khăn trở lại trường. Từ tiền lương ít ỏi, cô mua tặng đồ dùng học tập, trao quà cho các gia đình khó khăn. Chính tình thương và sự kiên trì ấy đã trở thành điểm tựa để nhiều học sinh không bỏ dở việc học.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều giáo viên và học sinh của Trường Tiểu học Kim Đồng bị ảnh hưởng nặng. Cô Hiền tặng nhiều suất quà cho học sinh và giáo viên, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống.
Ngoài ra, cô còn ủng hộ các phần quà, nhu yếu phẩm để nấu hai bữa cơm trưa tại bốn điểm trường thôn Tak Lũ, Nước Xa, Nước Ui và Tak Râu. Đây là những điểm trường vùng cao, đường đi khó khăn, trong khi bữa ăn của học sinh thường khá khiêm tốn. Nhờ sự hỗ trợ của cô, phụ huynh tổ chức nấu những bữa cơm đầy đủ thịt, cá, rau, canh… giúp các em có đủ dinh dưỡng để học tập tốt hơn.
Sau đợt sạt lở vừa qua, thấy cuộc sống người dân các xã Trà Tập, Nam Trà My, Trà Vân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô Hiền tiếp tục vận động gia đình, mạnh thường quân trao hàng chục suất quà nhằm chia sẻ khó khăn với bà con. Ở bất cứ nơi nào cần, hình ảnh cô giáo trẻ tận tâm, lặng lẽ mang những phần quà thiết thực đến người dân khiến nhiều người xúc động.
Cô Hiền tâm sự, lựa chọn nghề giáo là chọn con đường gieo yêu thương. Dù vất vả, cô chưa bao giờ hối hận vì được sống gần học trò, được nhìn các em trưởng thành từng ngày. Với cô, dạy học không chỉ là truyền kiến thức mà còn là lan tỏa sự tử tế, giúp học trò có niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn. Cô mong muốn tiếp tục cống hiến, đồng hành, chia sẻ để mọi người cùng vươn lên.
Thầy Nguyễn Văn Phúc, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Kim Đồng nhận xét, cô Hiền là giáo viên trẻ giàu nhiệt huyết, luôn quan tâm học sinh và hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm, xây dựng lớp học xanh - sạch - đẹp. Cô tích cực kết nối, vận động hỗ trợ cho học sinh và người dân vùng cao, nhất là sau các đợt thiên tai. Sự tận tụy của cô được nhà trường đánh giá cao, là tấm gương sáng trong đội ngũ giáo viên nơi vùng núi khó khăn này.
Nguồn: https://baodanang.vn/co-giao-tre-het-long-vi-hoc-sinh-vung-cao-3310356.html






Bình luận (0)