Trước khi vào cuộc họp chi bộ thường kỳ tháng 4, đồng chí Dương vừa giúp đỡ đảng viên trẻ tên Trung vào Đảng hỏi nhỏ:
- Đồng chí Trung vừa vào Đảng lại trong diện điều chuyển có suy nghĩ gì không?
Anh Trung dừng tay ghi chép, cười nhẹ bảo:
- Dạ, em cũng có nghe thông tin như vậy anh ạ. Nhưng em nghĩ, mới vào Đảng mà được phân công công việc mới cũng là dịp để rèn luyện thêm. Em không ngại.
Anh Hà nghe vậy quay sang nói:
- Đồng chí có thấy... hơi thiệt không? Vào Đảng chưa đầy 3 tháng, chưa kịp ổn định công việc thì đơn vị lại sắp xếp.
Anh Trung nêu quan điểm:
- Em nghĩ được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự. Còn được phân công ở đâu, làm việc gì em cũng sẵn sàng.
Anh Hà mỉm cười, nhìn Trung nói:
- Tôi thấy những người trẻ mà nghĩ như đồng chí Trung là đáng quý. Không phải vì thuận lợi mà vì tin. Tin vào tổ chức, tin vào lựa chọn của mình.
Nghe anh Hà động viên, anh Trung bảo:
- Em vào Đảng vì tin đây là môi trường rèn luyện tốt, giúp mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn.
Anh Dương lúc này chậm rãi:
- Tôi đã có 10 năm tuổi Đảng nên tôi thấy mỗi giai đoạn đều có khó khăn riêng nhưng nếu giữ được tinh thần sẵn sàng nhận việc khó thì không bao giờ phải hối hận.
Anh Trung trả lời với giọng quyết đoán:
- Em còn non, còn thiếu kinh nghiệm nhưng em nghĩ nếu cứ làm việc tử tế, học hỏi nghiêm túc, thì tổ chức sẽ thấy. Em không sợ thay đổi, chỉ sợ mình không tiến bộ.
Anh Dương cười, vỗ vai anh Trung:
- Nói thế là tốt. Đảng không những cần người giỏi mà còn cần người biết quyết tâm vượt khó, không ngừng tiến bộ.
ĐỒNG CHÍNguồn: https://baohaiduong.vn/dang-vien-tre-vung-tin-408891.html
Bình luận (0)