Đại đội 2, Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn Đặc công 198) được lệnh tấn công tổng kho Mai Hắc Đế. Giờ “G” là 2 giờ 5 phút ngày 10-3-1975, đây cũng là hiệu lệnh cho toàn mặt trận.

Kho Mai Hắc Đế là kho đạn dược lớn nhất của ngụy quân ở cao nguyên trung phần. Để bảo vệ kho đạn này, vòng ngoài, địch bố trí 5 lớp hàng rào thép gai kẽm, khoảng 50m có một lô cốt hai tầng; bên trong là hàng rào tôn cao 2,5m, cứ khoảng 10m lại có hai bóng đèn pha có thể quan sát rõ khu vực xung quanh. Qua lớp hàng rào tôn là hào sâu 3m, rộng 4m, dưới có chông tre và mìn; tiếp đến là đường tuần tra bằng xe bọc thép có gắn đèn pha và súng đại liên; sát kho đạn là hàng rào tôn, 50m có một chòi quan sát cao 10m, bên dưới là các ụ súng bằng bao cát, lều bạt dã chiến. Lực lượng canh phòng, tuần tra của địch luôn thực hiện nhiệm vụ 24 giờ quanh tổng kho.

Xe tăng 980 của Trung đoàn Tăng - Thiết giáp 273, Mặt trận Tây Nguyên húc đổ cổng sắt Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23, trong trận giải phóng Buôn Ma Thuột, ngày 11-3-1975. Ảnh tư liệu minh họa

Do địch bố phòng rất chặt chẽ nên việc tiếp cận, đánh chiếm kho đạn này là không hề đơn giản. Sau nhiều ngày tiến hành trinh sát, nắm vững hệ thống công sự trận địa và quy luật hoạt động của địch, đơn vị lên phương án tác chiến bằng cách đánh bí mật luồn sâu, lót sẵn, tiêu diệt quân địch ở các lô cốt và lực lượng bảo vệ vòng ngoài, nhanh chóng thọc sâu vào bên trong đánh chiếm sở chỉ huy tổng kho, làm chủ trận địa. Quá trình tiến công, nếu bị lộ hoặc có tình huống thì tiến hành đánh theo phương án cường tập.

Chiều 9-3-1975, 3 mũi tiến công của Đại đội Đặc công 2 bắt đầu hành quân, tiếp cận mục tiêu. Đến khoảng 0 giờ ngày 10-3, khi mũi khắc phục vật cản và hai tổ B41 cơ động lên trước cửa mở, bất ngờ địch đi tuần tra ném lựu đạn và bắn vào đội hình ta làm 5 đồng chí hy sinh và bị thương. Hơn 1 giờ sáng, ánh điện hắt ra từ hàng rào bảo vệ sáng như ban ngày, thi thoảng pháo sáng bắn lên soi rõ từng lá cây, ngọn cỏ. Giờ “G” đến gần, chỉ huy Đại đội Đặc công 2 quyết định chuyển sang phương án 2-đánh cường tập. 

2 giờ 5 phút ngày 10-3, tiếng bộc phá và tiếng súng tiến công địch tại sân bay trung tâm thị xã Buôn Ma Thuột nổ vang. Toàn mặt trận bắt đầu tiến công địch ở Buôn Ma Thuột. Lúc này, đồng chí Đào Duy Hùng, Phó đại đội trưởng Đại đội Đặc công 2, chỉ huy lực lượng vượt hào, qua đường tuần tra của địch; khi mở đến lớp hàng rào cuối cùng, lực lượng đi tuần của địch xông tới, các chiến sĩ bí mật ép sát chân hàng rào tôn, nổ súng tiêu diệt chúng. Ta bắt được một tên lính, hắn khai địch đã điều một đại đội biệt động hàng trăm tên cùng xe cơ giới đến bảo vệ tổng kho, vì vậy ở gần chân chòi canh, quân địch rất đông. Các chiến sĩ đặc công đã lợi dụng hàng rào tôn, áp sát mục tiêu, đánh bằng thủ pháo và bắn găm, bắn gần tiêu diệt địch.

5 giờ sáng, Đại đội Đặc công 2 chiếm được 2/3 mục tiêu, nhưng lực lượng địch cố thủ còn rất đông, được sự yểm trợ của hỏa lực, chúng phản kích quyết liệt, chiếm lại lô cốt ở phía cửa mở hòng ngăn chặn chi viện của ta. Lợi dụng các công sự của địch và địa hình có lợi, quân ta kiên quyết chiến đấu. Phó đại đội trưởng Đào Duy Hùng dùng súng M79 của địch bắn vào lô cốt, địch đang hò hét trên tầng 2 lô cốt, khi đạn nổ, chúng liền tụt xuống. Đồng chí Hùng lấy súng B40 của đồng đội đã hy sinh bắn tiêu diệt lô cốt, các đồng chí còn lại dùng súng AK bắn quét và sử dụng thủ pháo diệt địch quanh lô cốt, khai thông cửa mở để lực lượng chi viện tiến vào trong.

Đến 10 giờ, địch chiếm lại khu trung tâm chỉ huy kho, nhiều đồng chí hy sinh. Xe bọc thép của địch có gắn súng máy 12,7mm cùng với lực lượng bộ binh tiến ra phía cửa mở bắn xối xả. Đồng chí Đào Duy Hùng cùng các chiến sĩ dùng B40, M79 bắn cháy hai xe bọc thép. Địch hoảng sợ bỏ lại một xe khác, đồng chí Thăng Quang Hoa liền nhảy lên, quay nòng súng về hướng địch, quét tràng dài, xác địch nằm ngổn ngang... Trận chiến đấu diễn ra giằng co, quyết liệt đến chiều 10-3-1975.

Sau gần một ngày đêm chiến đấu, với cách đánh mưu trí, táo bạo, Đại đội Đặc công 2 gồm 37 cán bộ, chiến sĩ đã tiêu diệt quân địch đông hơn 10 lần, có xe bọc thép chi viện. Hoàn thành nhiệm vụ đánh tổng kho Mai Hắc Đế, sau khi bàn giao trận địa cho LLVT địa phương, Phó đại đội trưởng Đào Duy Hùng cùng đồng đội tiếp tục tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

PHẠM THỊ HIỀN - PHẠM THỊ THUYẾT (Ghi theo lời kể của Đại tá Đào Duy Hùng, nguyên Phó đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Đặc công 198)

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/danh-chiem-kho-dan-lon-nhat-tay-nguyen-821704