Bị chửi vì đóng vai ác, nỗi lo cơm áo gạo tiền

Trong Lật mặt 8, NSƯT Kim Phương đóng vai bà ngoại hiền từ, luôn ủng hộ con cháu theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ thần tượng. 

Nhân vật có nhiều nỗi niềm về ước mơ thời trẻ, nỗi đau mất chồng trong chiến tranh và trở thành mẹ đơn thân một mình nuôi con khôn lớn. 

W-01 sv.jpg
NSƯT Kim Phương. 

Nữ nghệ sĩ với diễn xuất tự nhiên, gần gũi đã khắc họa thành công nhân vật vừa tình cảm, hài hước, vừa thấu tình đạt lý trong những lời khuyên răn con cháu. 

Dự án Lật mặt cũng đánh dấu lần đầu tiên NSƯT Kim Phương đóng phim của đạo diễn Lý Hải. Trong khi các diễn viên khác đều phải qua casting, nữ nghệ sĩ được đạo diễn “đo ni đóng giày” cho vai diễn.

Khi được ê-kíp liên hệ, bà nhanh chóng nhận lời. “Tôi thấy hình ảnh mình trong vai diễn. Ngoài đời, tôi không được tình cảm như trong phim vì bản thân nghiêm khắc, ít nói. Nhiều năm tôi đóng 2 vai cả cha lẫn mẹ nên phải lo toan nhiều thứ. Trong sâu thẳm, bất cứ ai đều yêu thương con cháu”, bà kể với VietNamNet.

60 năm làm nghề, Kim Phương diễn đa dạng các dạng vai. Bà đóng cả tuyến chính diện, vai hiền lẫn phản diện. Các đạo diễn lại ưu ái giao nghệ sĩ các vai bà hội đồng, địa chủ, mẹ chồng cay nghiệt… Lâu dần, hình tượng này khiến công chúng ấn tượng với bà, thậm chí “ghét lây” ngoài đời. 

Kim Phương kể đôi lúc khán giả không nhớ tên bà, chỉ nhìn thấy mặt đã chửi. Có người gọi bà là “con mụ”, “bà già ác độc”… mỗi khi vô tình bắt gặp Kim Phương trên đường.

Ban đầu, bà chạnh lòng, ngại vì nhiều người buông lời ác ý công kích. Lâu dần, nghệ sĩ tự an ủi, xem đây là một sự ghi nhận của khán giả.

batch_KP22.jpg
Khán giả quen thuộc nữ nghệ sĩ với các dạng vai dữ dằn, cay nghiệt. 

Mấy năm qua, NSƯT Kim Phương từ cải lương chuyển dần qua phim ảnh, kịch vì sức khỏe, làn hơi không cho phép. Tuy nhiên, nghệ sĩ xác định cải lương là cái gốc nên không bao giờ từ bỏ.

Bà là cộng tác viên cho Đài truyền hình TPHCM với vai trò dàn dựng và diễn xuất. Nghệ sĩ vẫn rong ruổi đóng phim ở các tỉnh khi nhận được lời mời. Bà còn làm giám khảo, tham gia nhiều chương trình với vai trò khách mời. 

Cát-sê từ phim ảnh, show có thể cao, riêng cải lương lại khá bèo bọt. Bà chọn cách "Lấy ngắn nuôi dài" để có thể cân bằng giữa đam mê và cơm áo gạo tiền. 

“Tôi miệt mài làm nghề, ít cho mình giây phút nghỉ ngơi vì thời gian không còn nhiều. Tôi muốn tích lũy số vốn để dưỡng già. Người ta nghĩ tầm tuổi tôi khấm khá lắm nhưng không, chỉ cần 5-6 tháng ở nhà không có dự án là “đuối” lắm”, bà chia sẻ. 

Dù vậy, bà không cho phép vì đồng tiền lại nhận dự án bừa phứa. Với nghệ sĩ, tên tuổi, danh dự làm nghề cả đời quan trọng hơn bất cứ điều gì. 

Thay vì đứng trên sân khấu, bà chọn lui dần về hậu trường để chỉ dẫn cho lứa diễn viên trẻ. Nghệ sĩ dạy kỹ năng, đạo đức cho các em, vừa học ở họ sự tươi mới, trong trẻo để giúp mình giữ được thanh xuân với nghề. 

Nỗi đau mất chồng con ám ảnh cả đời

NSƯT Kim Phương từng kết hôn nghệ sĩ Đặng Vinh Quang, từng là kép chính ở nhiều đoàn. Họ lập gia đình, có 4 người con trai. Vào đúng mùng 1 Tết năm 1975, khi bà đang tất bật lưu diễn, con trai 3 tuổi đột ngột mất. 

Chồng bà và người thân ở nhà lo liệu đám tang. Trên sân khấu, Kim Phương hoạt náo, diễn các lớp hài chọc người khán giả nhưng trong sâu thẳm tim đau thắt. 

Gần 10 năm trước, bà rớt nước mắt tiễn biệt nghệ sĩ Đặng Vinh Quang - lúc này đã là chồng cũ - khi ông qua đời. 

Đây là 2 niềm đau, ám ảnh lớn nhất cuộc đời mà bà không bao giờ quên. Vì lẽ đó, Kim Phương có khoảng thời gian gục ngã vì bế tắc, cho tới khi tự vực dậy để sống tiếp, làm điểm tựa cho các con. 

“Tôi nhờ sân khấu xoa dịu nỗi đau, tìm niềm vui trong các vai diễn. Khi bước qua giây phút cùng cực nhất, chuyện buồn vui được mất sướng khổ của cuộc đời này tự khắc trôi qua nhẹ nhàng”, bà nói. 

Kim Phương hiện sống trong căn hộ chung cư cũ rộng 48m2. Căn hộ được bà dùng số tiền dành dụm mua cách đây nhiều năm. 

Nơi này từng cưu mang mười mấy người trong gia đình bà, từ người lớn đến con nít. Sau này, khi các con trưởng thành dọn ra ngoài, nghệ sĩ sống cùng vợ chồng người em thứ 3. 

Nghệ sĩ kể được người thân, bạn bè khuyên nên bán căn hộ tìm mua nhà đất ở vùng ven để tiện sinh sống. Dẫu vậy, bà lo ngại việc vay mượn nợ không đủ khả năng trả, phần muốn lưu giữ kỷ niệm từ thời trẻ đến giờ nên vẫn chọn ở lại. 

Mỗi tháng, bà chi trả toàn bộ tiền sinh hoạt cho mình và người thân, chi phí hơn 10 triệu đồng nên khá nặng gánh. 

batch_10 sv 1485.jpg

Kim Phương có 3 con trai đều đã trưởng thành, có vợ con. Con trai út của bà là nhạc sĩ Tống Hạo Nhiên và vợ, con dâu diễn viên Trà Ngọc. Nhiều lần các con thuyết phục, mong mẹ về sống chung để tiện chăm sóc song nữ nghệ sĩ từ chối.

Bà quan niệm mỗi người con có gia đình, cuộc sống riêng với bao thứ phải lo toan nên không muốn làm phiền.

Những ngày không đi phim, nghệ sĩ dành thời gian nghỉ ngơi, xem phim, chơi game. Thỉnh thoảng, bà rủ các con cháu về tụ hợp dùng cơm, khi có dư tiền sẽ tổ chức đi du lịch.

Kim Phương gọi đây là "niềm hạnh phúc giản dị quý giá" ở năm tháng còn lại của cuộc đời. 

“Tôi chưa bao giờ thấy cô đơn, không cần ai phải lo hay thương hại. Tôi không lưu điều gì quá lâu trong đầu. Với niềm vui và nỗi buồn đã qua trong đời, tôi cố gắng xếp gọn lại để không phải suy nghĩ nặng lòng”, bà giãi bày. 

NSƯT Kim Phương sinh năm 1953 ở An Giang. Từ nhỏ, bà theo mẹ - nghệ sĩ Kim Phụng đi hát cải lương ở nhiều đoàn. Bà sớm trở thành đào chính ở tuổi 17, ghi dấu nhờ giọng ca lẫn thanh sắc. Một số vai diễn nổi bật của bà như: Trưng Nhị (vở Tiếng trống Mê Linh), Thị Hến (vở Ngao Sò Ốc Hến), vợ Nguyễn Hữu Tiến (vở Bóng ai trên sông lạnh)…

Diễn viên Kim Phương trong "Lật mặt 8":

Ảnh, clip: HK, NVCC

Sợ hôn nhân, con trai nghệ sĩ Kim Phương bị bạn gái hoãn cưới

 - Ca sĩ Tống Hạo Nhiên - con trai nghệ sĩ Kim Phương bị bạn gái từ chối làm đám cưới vì nỗi sợ hôn nhân không hạnh phúc.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/dien-vien-kim-phuong-tuoi-72-bi-chui-vi-vai-ac-2398704.html