Trong lịch sử chiến tranh hiện đại, hành động trả đũa của Iran bằng cách phóng hàng trăm tên lửa vào Israel cùng lúc là lần đầu tiên. Từ đêm 13/6 và kéo dài đến tận ngày 16/6, cơn mưa tên lửa của Iran liên tiếp tập kích vào các thành phố lớn của Israel. Tiếng còi báo động phòng không của Tel Aviv vang lên khắp bầu trời đêm. Hệ thống phòng không Israel căng mình chặn đánh, nhưng hàng chục tên lửa vẫn xuyên qua tuyến phòng thủ và tấn công vào nhiều thành phố của Israel.
Lần này, Iran không chỉ tiến hành một cuộc tấn công quy mô theo kiểu “sấm to, mưa nhỏ”, mà còn phóng tên lửa thành nhiều đợt, nhắm vào các căn cứ quân sự của Israel và trụ sở của cơ quan tình báo Mossad. Họ thậm chí còn sử dụng tên lửa siêu thanh Fateh, được gọi là "không thể đánh chặn" lần đầu tiên.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố rằng, 90% tên lửa đã bắn trúng mục tiêu, trong khi Israel khẳng định rằng họ đã đánh chặn "phần lớn", nhưng thực tế là chín tòa nhà ở Ramat Gan đã bị san phẳng, hàng trăm tòa nhà bị hư hại, thương vong lên đến hàng trăm người.
Điều thậm chí còn gây sốc hơn là việc Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay chiến đấu F-35 của Israel và công bố ảnh chụp xác máy bay. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Israel kiên quyết bác bỏ, cho đó là sự bịa đặt của Iran.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động trả đũa của Iran, đó chính là chiến dịch "Am KaLavi (Sức mạnh Sư tử)" của Israel, bắt đầu vào sáng sớm ngày 13. Quân đội Israel đã huy động hơn 200 máy bay chiến đấu, tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran; trực tiếp tiêu diệt Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, Thiếu tướng Mohammed Bagheri; Chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC), Thiếu tướng Hossein Salami và một số nhà khoa học hạt nhân.
Cùng phối hợp với đòn tấn công của Không quân Israel, lực lượng tình báo Mossad cũng đóng góp công lớn, khi sử dụng thông tin tình báo sai lệch để lừa các quan chức cấp cao của Iran tổ chức một cuộc họp, sau đó ném bom chính xác vào địa điểm này, trực tiếp tiêu diệt một số chỉ huy cốt cán.
Mức độ cuộc tấn công này tương đương với việc đánh thẳng vào trung tâm đầu não của quân đội Iran, buộc Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei phải tuyên bố: "Chế độ Israel phải bị tiêu diệt hoàn toàn". Sau đó Bộ Tổng tham mưu Iran tuyên bố: “Israel đã vượt qua mọi ranh giới đỏ, và giờ đây Tehran không còn giới hạn nào cho các cuộc tấn công trả đũa”.
Sự trả đũa của Iran không phải là hồi kết, mà là sự khởi đầu của một cơn bão lớn hơn. Thủ tướng Israel Netanyahu đã nói: "Nếu Iran vượt qua ranh giới đỏ, cuộc phản công của chúng tôi sẽ dữ dội hơn". Hiện hai tàu khu trục lớp Burke của Mỹ đã vào Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel đánh chặn tên lửa.
Điều đáng lo ngại hơn nữa là Iran đe dọa sẽ chặn eo biển Hormuz, khiến giá dầu thế giới tăng vọt 8% và giá vàng vượt ngưỡng 3.400 USD một ounce. Nếu tình hình tiếp tục leo thang, cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ ba có thể không còn xa.
Trong quá khứ, hầu hết các cuộc xung đột giữa Israel và Iran là "chiến tranh ủy nhiệm", chẳng hạn như cuộc chiến tranh giữa Hezbollah của Lebanon do Iran hậu thuẫn và Hamas và Israel. Nhưng lần này thì khác - Iran và Israel đang trực tiếp chiến đấu, không có bất kỳ vùng đệm nào.
Quan trọng hơn, cơ sở hạt nhân đã bị không quân ném bom và Iran đã tuyên bố rút khỏi các cuộc đàm phán hạt nhân Iran. Nếu Israel tiếp tục tấn công cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, sự rò rỉ vật liệu phóng xạ sẽ gây ra một thảm họa khu vực.
Trong bối cảnh hòa bình thế giới bị đe dọa, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres đã kêu gọi khẩn cấp: "Trung Đông đang ở bờ vực thẳm". Tổng thống Nga Putin đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo Iran và Israel qua đêm để làm trung gian hòa giải. Mặc dù Mỹ tuyên bố "không tham gia vào cuộc tấn công", nhưng Tổng thống Trump đã thừa nhận: "Chúng tôi biết mọi thứ"; rõ ràng là chấp nhận hành động của Israel.
Cuộc trả đũa bằng tên lửa của Iran chỉ là khởi đầu, và kế hoạch phản công của Israel đã sẵn sàng. Cả hai bên đều đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan - nếu Iran không đáp trả mạnh mẽ, sự tức giận của người dân trong nước sẽ bùng cháy đối với chính phủ.
Nếu Israel không phá hủy hoàn toàn khả năng hạt nhân của Iran, họ sẽ “mất ăn, mất ngủ”. Israel không thể để lại mối đe dọa hạt nhân của Iran, “cho thế hệ tiếp theo”. Nếu không có hành động nào được thực hiện ngay bây giờ, Israel sẽ không thể tồn tại trong khu vực và thậm chí có thể không có thế hệ tiếp theo. (nguồn ảnh Sina, Al Jazeera, IRNA, TASS).
Nguồn: https://khoahocdoisong.vn/don-tra-dua-cua-iran-voi-israel-se-quyet-liet-den-muc-nao-post1548150.html
Bình luận (0)