Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cô Hoa 20 năm lặng thầm dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật

Cơ sở dạy nghề Hoa Đan Móc ở đường Sông Hậu, phường Cái Khế (gần Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật TP Cần Thơ) 20 năm qua bền bỉ với công việc dạy nghề miễn phí và tạo việc làm ổn định cho người khuyết tật. “Người giữ lửa” là cô Lê Thị Hồng Hoa, 68 tuổi, lặng thầm truyền nghề bên từng đường kim mối chỉ.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ19/11/2025

Cô Hoa, anh Phú và các học viên đan móc tại cơ sở. 

Giao tiếp bằng sự thấu hiểu

Cơ sở Hoa Đan Móc của cô Hoa nổi bật với những vật phẩm được làm thủ công bằng đan móc chỉ len đầy sắc màu. Từ móc khóa, túi đựng, đến nón, khăn… nổi bật với hoa văn, màu sắc được phối hợp tinh tế, thẩm mỹ. Giữa không gian ấy, những dáng hình đang tỉ mẫn với từng đường kim, mối chỉ, lặng thầm với những sản phẩm thủ công.

Cô Hoa vốn làm nghề đan móc từ nhỏ, khoảng năm 2003, cô được mời làm giáo viên dạy nghề cho trẻ khuyết tật ở một cơ sở giáo dục. Qua hơn 2 năm, cô có tình cảm đặc biệt với các học trò bằng cả sự cảm thông của cô giáo và tấm lòng của người mẹ. Các học trò khiếm khuyết cơ thể rất siêng năng, chăm chỉ, sáng dạ, học nghề rất nhanh. Từ đó, cô nghĩ đến việc dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật.

Năm 2006, cô Hoa mở cơ sở dạy nghề miễn phí tại nhà, dành riêng cho người khuyết tật. Đã có gần 40 học viên người khuyết tật có thêm nghề, được trao cơ hội, từ cơ sở dạy nghề đan móc suốt gần 20 năm qua. Đến với lớp học, học viên không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, ngoài nghị lực vượt lên nghịch cảnh. Vật liệu đan móc có sẵn, dạy nghề 0 đồng và khi có thể làm ra sản phẩm, học viên được trả tiền công xứng đáng cho từng sản phẩm.

Học viên của cô Hoa là người khuyết tật, phần nhiều là người khiếm thính. Chúng tôi hỏi cô cách nào giao tiếp với học viên, cô cười: “Cô có cuốn sổ, cần gì thì trao đổi với các bạn. Nhưng có khi chỉ cần ra dấu vài động tác, các bạn đã hiểu vì có thời gian gắn bó khá lâu”.

Có thời gian ngồi xem cô trò giao tiếp, lao động cùng nhau, chúng tôi mới có câu trả lời thật sự thỏa đáng. Đó là cô Hoa đã giao tiếp bằng tấm lòng và sự thấu hiểu của mình. Không gian lao động lẳng lặng, yên ắng nhưng điều mà cô và trò giao tiếp là từng ánh mắt trao nhau, từng nụ cười gửi gắm. Ấy vậy mà đã làm nên những cuộc giao tiếp đầy tình thương.

Cô Hoa cho biết thêm, các học viên không nghe, nói được, nhưng bù lại, đôi mắt rất nhanh nhẹn. Nhìn cô làm vài lần, các bạn đã có thể làm theo. Ngồi làm cùng cô, có học viên đã gắn bó từ những ngày đầu, cách đây chừng 20 năm trước, có học viên chừng chục năm, ai cũng bền bỉ với công việc. Mỗi tháng, mỗi người có thu nhập ổn định vài triệu đồng, tùy số lượng sản phẩm.

Khi nào cần, cứ quay về!

Gần 20 năm trước, anh Nguyễn Hoàng Phú, người khiếm thính, đến với lớp dạy nghề miễn phí của cô Hoa khi còn là chàng trai 17 tuổi. Đến bây giờ, anh Phú vẫn gắn bó với cơ sở của cô Hoa, bền bỉ với nghề đan móc. Nhờ nghề nghiệp ổn định, anh Phú có thể lo cho bản thân và gia đình. Bút đàm với chúng tôi, anh Phú cho biết: “Nhờ cô Hoa mà Phú có được cái nghề, kiếm tiền lo cho gia đình. Nghề này phù hợp với điều kiện như Phú”.

Còn với Nguyễn Thị Kim Ngọc, cô gái khiếm thính 30 tuổi, cũng có 10 năm học nghề và làm nghề đan móc với cô Hoa. Chị Ngọc rất chăm chỉ, sáng dạ và khéo tay, làm ra những sản phẩm đan móc mới. Khi đọc được câu hỏi về công việc, chị Ngọc nhìn về cô Hoa bằng cảm sự kính phục, biết ơn.

Anh Phú, chị Ngọc và nhiều học viên khác nữa từ lâu đã xem cơ sở Hoa Đan Móc là ngôi nhà thứ hai, là mái ấm tình thương. Ở ngôi nhà ấy, cô Hoa luôn dang rộng vòng tay đón chờ các học viên của mình. Cô kể, có nhiều người đang làm chỗ cô, khi có công việc làm khác tốt hơn, thu nhập cao hơn, không chỉ họ, mà cô cũng mừng. Mừng vì các bạn có thêm cơ hội đổi đời. Nhưng nếu thử sức mà không phù hợp hoặc không như ý, muốn quay về làm tại cơ sở, cô Hoa rất sẵn lòng. Cô tâm sự: “Nếu công việc khác không phù hợp nữa, khi nào cần, cứ quay về, cô sẵn sàng đón nhận”.

Đầu ra chính cho sản phẩm của cơ sở Hoa Đan Móc là điểm bán tại nhà và đặc biệt là tham gia gian hàng tại các hội chợ, lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch… của TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL. Do sản phẩm của cơ sở luôn được tiếp cận mẫu mã, hình dạng mới, hợp xu hướng nên được thị trường chấp nhận. Điều cô Hoa mong muốn là được tham gia tại các sự kiện, lễ hội nhiều hơn để có điều kiện bán hàng, có thêm thu nhập, duy trì công việc ổn định cho học viên.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Nguồn: https://baocantho.com.vn/co-hoa-20-nam-lang-tham-day-nghe-mien-phi-cho-nguoi-khuyet-tat-a194175.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn cảnh đẹp Việt Nam trong MV Mục hạ vô nhân của Soobin
Các quán cà phê decor Giáng sinh sớm khiến doanh thu tăng vọt, thu hút đông đảo giới trẻ
Điều đặc biệt ở hòn đảo sát đường biên giới trên biển với Trung Quốc
Hà Nội xao xuyến mùa hoa 'gọi đông' về phố

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Quán dưới vườn nho trĩu quả ở TPHCM gây sốt, khách vượt đường xa đến check-in

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm