Khác với mọi năm, khi các quầy hàng bánh Trung thu rực rỡ sắc màu, thu hút người mua sắm, thì năm nay, thị trường Trung thu lại trầm lắng chưa từng có. Chị Bế Bích Thu, nhân viên bán bánh Trung thu Kinh Đô trên phố Hoàng Như, phường Thục Phán cho biết: Trước bão số 10, sức mua khá tốt. Mấy hôm vừa rồi mưa bão, sức mua giảm hơn 1 nửa so với trước bão. Nhiều khách ghé vào hỏi giá, tham khảo thông tin rồi lại đi.

Chọn mua cho cháu hộp bánh Trung thu, chị Nguyễn Thúy Hằng, phường Thục Phán chia sẻ: Các năm trước tôi thường mua sớm, chọn nhiều vị khác nhau cho các cháu. Năm nay do bão lũ, gia đình phải để dành tiền sửa nhà và mua các đồ dùng sinh hoạt đã hỏng do bị ngập nước nên không mua nhiều bánh như trước.
Sức mua yếu là ghi nhận chung của thị trường trước Tết Trung thu năm nay. Theo các chủ cửa hàng, người đến mua bánh chủ yếu làm quà còn bánh mua để ăn thì ít. Các chủ cửa hàng bán bánh Trung thu cho rằng, bão lũ vừa qua khiến cho việc buôn bán trở nên khó khăn. Rất nhiều đoàn thiện nguyện, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị có thông báo dừng tổ chức Trung thu, dành kinh phí để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Bên cạnh việc sức mua tại các quầy bánh giảm mạnh, nhiều cơ sở kinh doanh mâm cỗ, tổ chức sự kiện cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi số lượng đơn hàng bị hủy tăng cao. Chị N.T.T chủ một cơ sở kinh doanh mâm cỗ Trung thu ở phường Thục Phán cho biết: Từ 2 tuần trước tôi nhận được đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân làm cỗ để tổ chức Tết Trung thu cho các cháu. Song, do ảnh hưởng cơn bão số 10, số lượng đơn hàng bị hủy nhiều hoặc giảm số lượng mâm cỗ xuống mức tối thiểu. Dự tính số chi phí nhập nguyên liệu để làm mâm cỗ khoảng gần 20 triệu, mặc dù ế hàng, nhưng tôi cảm thấy đó là việc nên làm, vì hiện nay việc hỗ trợ, khắc phục bão lũ là quan trọng nhất. Do đó, tôi trả lại toàn bộ tiền cọc cho những cá nhân, đơn vị đã hủy đơn.
Không chỉ bánh, các mặt hàng đồ chơi, đèn ông sao, trống lân… cũng chung cảnh đìu hiu. Dọc tuyến phố phương Thục Phán chỉ lác đác vài gian hàng mở cửa. Vì ảnh hưởng của bão, nhiều xã, phường đã chủ động hủy hoặc hoãn các hoạt động tổ chức Trung thu cho thiếu nhi. Những sân khấu múa lân, đêm phá cỗ tập thể vốn là niềm vui của trẻ nhỏ nay phải gác lại.
Dẫu vậy, giữa hoàn cảnh khó khăn, những hoạt động thiện nguyện vẫn kịp lan tỏa. Các đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các đồn biên phòng, nhóm thiện nguyện trong tỉnh đã tổ chức những “Trung thu sẻ chia”, mang bánh, sữa, đèn lồng đến các trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Dù không còn rộn ràng tiếng trống lân hay sắc màu đèn kéo quân, nhưng đêm rằm tháng Tám năm nay vẫn sáng bởi tấm lòng sẻ chia. Nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục quyên góp ủng hộ bà con vùng bão, mang lại hơi ấm sau những ngày bão lũ.
Trung thu năm nay không có cỗ lớn, không có sân khấu, không có tiếng trống hội. Nhưng giữa mảnh đất còn loang bùn, ánh trăng vẫn len lỏi qua mây, soi rõ những nụ cười ấm áp. Bão có thể cuốn đi nhiều tài sản của nhân dân, nhưng không thể dập tắt tình người - thứ ánh sáng dịu dàng nhất của mùa trăng.
Nguồn: https://baocaobang.vn/giua-mua-bao-trang-trung-thu-van-sang-trong-long-nguoi-3181001.html
Bình luận (0)