Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Hà Giang - Miền đá nở hoa” - Bản giao hòa giữa thiên nhiên và con người

NDO - Những cao nguyên đá bạt ngàn, hùng vĩ, những con đèo uốn lượn như dải lụa vắt ngang trời, những thung lũng chìm trong sương sớm mờ ảo, hay những sườn núi đá được bao phủ bởi vô vàn sắc lá màu hoa vươn mình đón nắng…, tất cả đã phác vẽ lên một Hà Giang vừa dịu dàng, lãng mạn, vừa ý tứ và cũng đầy kiêu hãnh, như bức tranh tả thực về một thế giới rực rỡ sắc màu và chứa chan cảm xúc về mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân31/03/2025

Với ấn tượng và xúc cảm đó, cuốn sách “Hà Giang - Miền đá nở hoa” của tác giả Nguyễn Thái Bình và nhóm biên soạn không chỉ là hành trình khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ, mà còn là câu chuyện thấm đẫm trữ tình về con người Hà Giang, nơi những tâm hồn mộc mạc, chân thành, nhưng cũng vô cùng kiên cường và nghị lực vươn lên từ đá, như hoa, như lá phủ thắm những sỏi cằn, đá cội từ xa xưa.

Từng trang sách như một bức tranh sống động, ghi lại những khoảnh khắc bình dị mà quyến rũ của đất trời Hà Giang. Nơi đó, có mùa hoa tam giác mạch phủ hồng triền núi, những núi ngủ yên trong mây, những bản làng nằm sâu trong thung lũng, ẩn hiện trong sương sớm, giữa mênh mông heo hút. Nơi đó, những người Mông, Dao, Tày với ánh mắt rạng ngời sau lớp khăn áo truyền thống. Bằng ngòi bút tinh tế và đầy cảm xúc, tác giả Nguyễn Thái Bình không chỉ kể chuyện mà còn truyền tải một tình yêu sâu đậm với vùng đất này.

Đọc "Hà Giang - Miền đá nở hoa", độc giả không chỉ được phiêu du qua từng con đường, từng ngọn núi mà còn cảm nhận được hơi thở của cuộc sống nơi đây - một Hà Giang vừa khắc nghiệt vừa thơ mộng, vừa hoang sơ nhưng cũng đầy tình người. Cuốn sách sẽ khiến bạn không thể không khao khát một lần đặt chân đến nơi này, để tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của miền đá nở hoa.

Mỗi mùa, Hà Giang lại khoác lên mình một tấm áo khác nhau, đẹp đến ngỡ ngàng. Khi mùa xuân về, những triền núi bừng nở sắc hồng của hoa đào, sắc trắng của hoa mận, tựa như một bức tranh thủy mặc được tô điểm bởi bàn tay của tạo hóa. Đến mùa hè, những cánh rừng già rì rào trong cơn gió, những ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín nối nhau trập trùng, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.

Rồi khi đông đến, cao nguyên đá khoác lên mình một dáng vẻ tĩnh lặng, những cánh đồng tam giác mạch bung nở như những ngọn lửa hồng xua tan cái lạnh của vùng biên viễn. Đâu đó trong màn sương sớm, những mái nhà trình tường nép mình bên vách núi, khói bếp vương vấn trong không gian, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.

Hà Giang không chỉ hùng vĩ bởi núi rừng, mà còn lôi cuốn bởi sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người. Những cung đường cheo leo, những bản làng mờ ảo trong sương, những nụ cười hồn hậu của người dân tộc giữa miền đất đá - tất cả hòa quyện lại thành một vẻ đẹp khiến người ta say mê, khiến ai đã một lần đặt chân đến đây đều mong muốn được quay lại, để một lần nữa lắng nghe lời thì thầm của núi rừng Hà Giang.

“Hà Giang - Miền đá nở hoa” thể hiện tâm huyết của nhóm tác giả trên hành trình khám phá mảnh đất này để lý giải một cách dung dị những câu hỏi như: tại sao giữa mênh mông đá xám, Hà Giang lại bung tỏa bức tranh đa sắc về lịch sử, văn hóa, ẩm thực độc đáo như vậy; tại sao ở nơi lạnh giá mà tình người luôn ấm nồng và tràn đầy đến thế…Khi lật giở từng trang sách, bạn đọc sẽ như bước vào một hành trình kỳ thú với những nếp nhà trình tường đơn sơ bên sườn núi, những cung đường đầy thử thách nhưng lại sở hữu vẻ đẹp như thực như mơ, hay những con người chân chất, mộc mạc như cành cây, ngọn cỏ....

“Hà Giang - Miền đá nở hoa” - Bản giao hòa giữa thiên nhiên và con người ảnh 1

Từng trang sách như một bức tranh sống động, ghi lại những khoảnh khắc bình dị mà quyến rũ của đất trời Hà Giang.

Với những nghiên cứu, đặc tả sâu sắc, những ký sự, trải nghiệm chân thực và những bức ảnh minh họa sinh động, nhóm tác giả đã lần lượt tìm ra câu trả lời qua từng bài viết trong cuốn sách. Chính những yếu tố về “con người” cùng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ đã khiến cho Hà Giang trở thành một nơi “nhất định phải đến” trong hành trình du lịch và khám phá dải đất hình chữ S.

Một điểm nhấn quan trọng trong cuốn sách là câu chuyện về con người Hà Giang. Qua những trang viết, người đọc không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của núi non mà còn thấy được nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mông, Dao, Tày, Lô Lô… từ những phong tục tập quán, lễ hội truyền thống đến những phiên chợ vùng cao đầy sắc màu.

Theo đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, “Hà Giang - Miền đá nở hoa” là một “sản phẩm” khá đặc biệt, một hướng đi mới cho du lịch Hà Giang. Cuốn sách nhỏ gọn nhưng chắt lọc một lượng thông tin, hình ảnh tương đối đầy đủ về mảnh đất và con người Hà Giang, giúp bạn đọc cảm nhận rõ hơn sự hòa quyện giữa những nét văn hóa đặc trưng với cảnh sắc nên thơ, độc đáo mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây, góp phần đưa Hà Giang đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế, gia tăng giá trị nhận diện hình ảnh và dấu ấn Hà Giang trên bản đồ du lịch Việt Nam.

“Đọc sách để thêm hiểu, thêm yêu miền đất, vùng trời, thiên nhiên, văn hóa và con người Hà Giang, với ý nghĩa đó, cuốn sách này sẽ là người bạn đồng hành góp phần đưa du lịch Hà Giang phát triển xanh, bản sắc, bền vững trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhấn mạnh.

Là một phần trong sêri sách viết về chủ đề du lịch, tác giả Nguyễn Thái Bình và nhóm biên soạn không chỉ tiếp tục những câu chuyện về vẻ đẹp đất nước mà còn mở rộng trải nghiệm cho những độc giả trẻ đã yêu thích các cuốn sách trước của tác giả. Qua từng trang viết, thế hệ trẻ không chỉ được dẫn lối đến Hà Giang mà còn có thể hình dung về hành trình lớn hơn - hành trình khám phá, yêu thương và trân trọng quê hương Việt Nam.

Cuốn sách sẽ sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu và ra mắt bạn đọc vào ngày 4/4/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, du lịch Hà Giang.

Nguồn: https://nhandan.vn/ha-giang-mien-da-no-hoa-ban-giao-hoa-giua-thien-nhien-va-con-nguoi-post869019.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cánh đồng điện gió tại Ninh Thuận: "Tọa độ" check-in cho những trái tim mùa Hè
Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao
Điểm check in cánh đồng điện gió Ea H'leo, Đắk Lắk gây bão mạng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm