Với kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc, nữ sinh của vùng đất biên giới được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Hằng luôn khát khao trở về quê hương công tác để làm điều có ích cho đồng bào mình.
![]() |
Sinh viên Cao Thị Lệ Hằng vinh dự được kết nạp Đảng, tháng 6-2025. |
Nhiều năm trước, trong một chuyến công tác đến Đồn Biên phòng Cà Xèng, BĐBP tỉnh Quảng Bình (nay là BĐBP tỉnh Quảng Trị), chúng tôi gặp Hằng-cô gái người Rục nhỏ bé nhưng giàu nghị lực, được cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhận đỡ đầu. Là con thứ sáu trong gia đình có 8 anh chị em, Hằng sớm chịu cảnh mồ côi cha. Bà Hồ Thị Pấy, mẹ của Hằng, gồng gánh nuôi con trong ngôi nhà được Nhà nước xây tặng. Tuổi thơ của Hằng gắn liền với những ngày theo mẹ lên rẫy, vào rừng hái rau. “Có được như hôm nay là nhờ sự quan tâm của các chú BĐBP, thầy cô và bạn bè”, Hằng chia sẻ.
Năm lớp 6, Hằng được Đồn Biên phòng Cà Xèng đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Bộ đội mua bàn ghế, đèn điện, sách vở và thường xuyên đến nhà giảng bài. Trung tá Phạm Xuân Ninh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lý Hòa, BĐBP tỉnh Quảng Trị, từng công tác tại Đồn Biên phòng Cà Xèng, kể: “Khi Hằng học lớp 8, cháu chia sẻ ước mơ làm cô giáo. Cả đơn vị đều rất vui”.
Sau khi tốt nghiệp THCS, nữ sinh người Rục thi đậu vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Với sự động viên của BĐBP, em nhanh chóng hòa nhập, đạt thành tích xuất sắc. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hằng đỗ hai trường đại học: Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) và Trường Đại học Quảng Bình. Em chọn ngành giáo dục mầm non của Trường Đại học Quảng Bình để thực hiện ước mơ. Tháng 6-2025, Hằng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. “Em mong sau này sẽ có thêm nhiều người Rục được đứng trong hàng ngũ của Đảng”, Hằng chia sẻ trong lễ kết nạp.
Không chỉ học giỏi, Hằng còn năng nổ trong hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học. Tháng 10-2025, đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục về sức khỏe và vệ sinh cá nhân cho trẻ em tộc người Rục (dân tộc Chứt) tại tỉnh Quảng Bình” do Hằng làm chủ nhiệm đoạt giải nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2025. Tại lễ trao giải, cô sinh viên nhỏ nhắn người Rục bước lên bục vinh danh, giọng run run: “Tôi mong muốn đề tài sớm được triển khai thực tế, giúp trẻ em người Rục khỏe mạnh, tự tin hơn khi đến trường”.
Tiến sĩ Phạm Thị Yến, Trưởng bộ môn Giáo dục mầm non, Khoa Tiểu học-Giáo dục mầm non, Trường Đại học Quảng Bình nhận xét: “Hằng có nội lực lớn, không ngừng tiến bộ. Đề tài nghiên cứu của em mang tính thực tiễn, nhân văn sâu sắc”. Sắp tốt nghiệp đại học, Hằng mong trở về bản làng để dạy học cho các em nhỏ. Với thầy cô, Hằng là sinh viên tiêu biểu, còn với bà con, em là niềm hy vọng; với BĐBP, Hằng là minh chứng cho hành trình gieo mầm tri thức và niềm tin về ý chí, lòng nhân ái.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/chinh-sach-phat-trien/hanh-trinh-gieo-mam-tri-thuc-1013019







Bình luận (0)