Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Hãy để mỗi ngày làm việc là một ngày kiến tạo”

(Baothanhhoa.vn) - Sau một thời gian triển khai “sắp xếp lại giang sơn”, ngày 1/7 bộ máy mới ở các xã, phường, đặc khu và tỉnh mới trong cả nước đã chính thức vận hành ngày đầu tiên.

Báo Thanh HóaBáo Thanh Hóa01/07/2025

“Hãy để mỗi ngày làm việc là một ngày kiến tạo”

Có ít nhiều bỡ ngỡ, và dù có người còn phải làm quen với việc mới, tìm hiểu địa bàn mới, nhưng những nhân sự mới đã vào “vai”, vào việc khẩn trương và thật sự. Để ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Để những “quả ngọt” mà chúng ta mong chờ sớm hiện thực, thì không gì hơn lúc này là phải đề cao tinh thần tận hiến.

Trong bài phát biểu tại lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tại TP Hồ Chí Minh ngày 30/6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kêu gọi: “Hãy để mỗi ngày làm việc là một ngày kiến tạo. Hãy để mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận đổi mới. Hãy để tinh thần cách mạng tấn công mạnh mẽ, quyết liệt và sáng tạo, thấm đẫm hồn dân tộc trong từng hành động, từng quyết sách và từng bước phát triển đi lên”.

Từ thành phố mang tên Bác, tinh thần cách mạng tấn công, khát vọng đổi mới, vươn tầm mà đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu đã lan tỏa, nhân lên trên địa bàn cả nước. Ở những công sở mới, trong không khí ngày làm việc đầu tiên, những cán bộ vừa được phân công công tác mới đã bắt nhịp công việc ngay, trước mắt là rất nhiều vấn đề cần phải tập trung giải quyết “rốt ráo”, nhằm tiếp tục duy trì, thu hút đầu tư, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...

Bộ máy mới, địa bàn mới, nhất là quyết tâm mới đang xóa bỏ đi tư duy cũ là đến công sở để “điểm danh”, mà thay vào đó mỗi ngày đến công sở là hành trình kiến tạo. Chỉ có tinh thần kiến tạo không ngừng mới có thể đáp ứng được sự mong chờ của người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập và phát triển cao hơn của đất nước. Tình trạng cán bộ “sáng cắp ô đi tối xách về”, chỗ thừa, chỗ thiếu, nhiệm vụ chồng chéo, dẫm chân nhau làm lãng phí ngân sách, trì trệ công việc sẽ sớm chấm dứt.

Chúng ta đã bước qua một thời khắc lịch sử có thể gọi là ngày hội non sông đánh dấu bước chuyển mình từ chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, từ 63 tỉnh, thành còn lại 34 tỉnh, thành như sự khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Đến thời điểm này, đội ngũ chúng ta đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững”.

Soi chiếu vào tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngày đầu vận hành bộ máy mới ở những công sở mới, chúng ta càng thêm phơi phới niềm tin về một “Xã tắc từ đây vững bền/ Giang sơn từ đây đổi mới” như lời thơ của thi hào Nguyễn Trãi năm xưa.

Mong mỏi tinh thần tận hiến và kiến tạo mãi mãi vững bền, để đất nước cất cánh vươn cao, vươn xa như thông điệp mà Tổng Bí thư đã truyền đi.

Thái Minh

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/hay-de-moi-ngay-lam-viec-nbsp-la-mot-ngay-kien-tao-253794.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hơn 18.000 ngôi chùa cả nước cử chuông trống bát nhã cầu quốc thái dân an sáng nay
Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm