Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hòa mình với đất trời giữa thảo nguyên Lủng Tráng

Quanh năm khí hậu mát lành, với diện tích khoảng 830ha, nằm trên độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, cùng những cung đường quanh co xen kẽ những làng bản người Dao, những rừng phong lá vàng, lá đỏ, khiến thảo nguyên Lủng Tráng, xã Phúc Lộc, như một tuyệt tác. Đến đây, du khách như được hòa mình với đất trời giữa thảo nguyên.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên06/10/2025

Bữa sáng với những món dân dã của địa phương.
Bữa sáng với những món dân dã của địa phương.

"Săn mây" trên đỉnh núi

Những ngày cuối thu, từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi vượt quãng đường khoảng 130km tới thôn Lủng Tráng, xã Phúc Lộc ở phía Bắc của tỉnh để “săn mây”.

Sáng sớm trên thảo nguyên thật đặc biệt. Sương vấn vít, nắng như tơ xuyên qua mây, mang hơi ấm phủ lên một vùng sơn cước. Mặt trời đủng đỉnh nhô lên, mây trắng cuộn bồng bềnh ôm lấy núi.

Từng nhiều lần đến săn ảnh ở đây, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hoàng Thao, phường Phan Đình Phùng, hào hứng: Để “săn” được nhiều mây ở đây phải đi từ rất sớm, lúc đó mây còn dày, chưa bị ánh sáng mặt trời làm tan loãng.

Thời điểm “săn mây” tốt nhất trong năm là vào mùa thu và mùa đông bởi những rừng phong lá sẽ chuyển màu vàng, màu đỏ. Còn khoảng thời gian đẹp nhất để, chụp mặt trời là từ 5 đến 7 giờ sáng.

Lủng Tráng hấp dẫn du khách thích ca
Đến với Lủng Tráng, du khách thích sẽ bị hấp dẫn bởi sự hoang sơ, khí hậu trong lành.

Lủng Tráng cách hồ Ba bể 22km, là điểm dã ngoại lý tưởng cho người dân địa phương và khách du lịch. 7 giờ mặt trời lên cao chúng tôi vừa tranh thủ ăn sáng, vừa ngắm những bản làng người Dao, người Tày phía dưới. Người dân ở đây còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng, vì thế, tới “săn mây” ở Lủng Tráng du khách có thể kết hợp đi thăm những bản làng này.

Ngoài ra, tại địa phương, những ai yêu thích lịch sử có thể tìm hiểu những nơi mà Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên con đường hoạt động cách mạng đã từng đi qua.

Trên thảo nguyên có nhiều đồi cỏ với những hình dạng khác nhau - cái thì tròn phẳng cái lại gồ dài như sống lưng khủng long; những bông hoa dại mọc lác đác ở những lùm cây, xa xa là trập trùng những núi, những mây… để du khách thoải mái tận hưởng.

Tình cờ biết thảo nguyên Lủng Tráng qua Facebook và đã cùng bạn vượt quãng đường khá xa tới trải nghiệm, Trần Thúy Ngọc, một du khách yêu thích “xê dịch” đến từ xã Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: Khi bước trên đồi cỏ tôi thấy thiên nhiên ở đây rất ưu đãi.

Thoáng đãng và mát mẻ, bầu trời Lủng Tráng trong vắt, tầm nhìn vô cực rất thích hợp để “săn mây”. Tự do, tự tại, cảm giác như hòa mình với đất trời cùng những đồi mua tím lịm, lại check in được những tấm ảnh độc đáo và ý nghĩa. 

Trải nghiệm với thiên nhiên

Sáng sớm, mây bay rất thấp.
Sáng sớm, mây bay rất thấp.

Quả đúng như lời Ngọc kể, đặt chân tới đồi cỏ, ấn tượng đầu tiên với du khách là cảnh quan bao la, như không có điểm dừng.

Đồi cỏ nhấp nhô lên xuống, lại có những đoạn bằng phẳng, dịu êm, rất thích hợp để vui chơi, cắm trại. Có lẽ những gia đình nào đang tìm một địa điểm để con trẻ có thể thoải mái chơi đùa, chạy nhảy, tránh xa khỏi máy tính, điện thoại thì đây chính là gợi ý không thể bỏ qua.

Bầu trời cao cùng mây trắng lững lờ trôi, cỏ mịn màng là đặc sản riêng có của Lủng Tráng. Mỗi thời điểm, thảo nguyên lại đẹp và mang nét quyến rũ riêng.

Vào mùa hè sẽ là mảng màu xanh tốt, mát mắt, nhưng cỏ sẽ đổi sắc theo mùa và theo từng thời điểm. Vào cuối thu hoặc mùa đông cỏ lại chuyển màu úa vàng, khiến không gian hơi hoang vu, bí ẩn, nhưng nhiều chất điện ảnh.

Cách quần thể du lịch hồ Ba Bể không xa, thảo nguyên Lủng Tráng là một trong những thắng cảnh mới mẻ, độc đáo, rất thích hợp để tổ chức cắm trại, picnic vào những ngày cuối tuần.

Cắm trại ở Lủng Tráng còn gì tuyệt vời hơn khi được tận hưởng không khí trong lành của sương sớm, đón bình minh lan tỏa khắp vùng đất Đông Bắc. Chiều tới, hoàng hôn buông xuống núi đồi, một mảng màu đỏ rực bao phủ khắp nơi. Đêm xuống và thỏa sức ngắm bầu trời đầy sao.

Giữa thảo nguyên xanh ngát, đầy nắng và gió, với những tầm view cực đỉnh, chắc chắn du khách sẽ có một hành trình đáng nhớ trong chuyến vi vu cùng mây trời Lủng Tráng.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/du-lich-thai-nguyen/202510/hoa-minh-voi-dat-troi-giua-thao-nguyen-lung-trang-a9d3754/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tái hiện Trung thu cung đình thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long
Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;
Happy Vietnam
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc