Sự kiện tổ chức nhân dịp ra mắt hai tác phẩm sách tranh không lời nổi tiếng của Suzy Lee - “Cơn sóng” (Wave) và “Cái bóng” (Shadow).
Lấy cảm hứng từ cuốn “Cơn sóng”, chương trình gieo vào người xem lời mời bước qua biên giới của lời kể để lắng nghe “những tiếng thì thầm” từ hình ảnh và âm thanh - những câu chuyện chỉ có thể được cảm nhận bằng tâm trí và trải nghiệm của mỗi độc giả.
Tại sự kiện, giám tuyển sách thiếu nhi Phạm Thị Hoài Anh cùng khán giả “mở từng trang sách” của “Cơn sóng” để khám phá cách Suzy Lee kể chuyện bằng cấu trúc vật lý của cuốn sách: những đường biên bất ngờ, ranh giới giữa thực và ảo, giữa giới hạn và tự do.
Tiếp nối câu chuyện của tranh, giám tuyển âm nhạc Phan Đỗ Phúc dẫn dắt người nghe đến với chuỗi biến tấu được biểu diễn bởi các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Việt Nam (VYMI). Từ một ý tưởng âm nhạc tối giản, các nghệ sĩ mở rộng thành những cuộc đối thoại, tưởng tượng và khám phá mới tương tự cách Suzy Lee phát triển đường nét chủ đạo trong sách. Không lời, chỉ còn hình, nhịp và khoảng trắng.
“Cơn sóng” đưa người đọc đến bãi biển rộng mở với trò đùa của cô bé và những con sóng tinh nghịch; trong khi “Cái bóng” lại mở ra cuộc rượt đuổi giữa thực và ảo trong một căn phòng tối. Hai tác phẩm nằm trong “Bộ ba ranh giới”, nơi nghệ sĩ khai thác gáy sách như một “đường phân giới” của tưởng tượng.
Chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng ban Biên tập sách tranh NXB Kim Đồng cho rằng, dòng sách tranh không lời dù từng bị xem là “kén người đọc” đang dần khẳng định sức hút với độc giả Việt Nam.
“Thị hiếu độc giả ngày càng sâu, rộng và cởi mở. Chúng tôi muốn tiếp tục giới thiệu những tác phẩm chất lượng để góp phần mở rộng biên độ thưởng thức mỹ thuật sách tranh", bà Dung nói.
Theo bà Kim Dung, sách tranh không lời đem đến vô số cách nhìn và không câu trả lời nào là duy nhất. Người đọc phải lật, chạm, xoay, quan sát và tưởng tượng để tự tạo ra câu chuyện của riêng mình.
Trước đó, NXB Kim Đồng cũng từng giới thiệu nhiều ấn phẩm cùng dòng như “Cuộc phiêu lưu của cún Polo”, “Bánh gato đâu nhỉ?”, “Bí mật trong tay nải” hay “Những bông hoa bên vệ đường”.
Sinh ra tại Seoul (Hàn Quốc), tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul và tiếp tục học thạc sĩ tại Cao đẳng Mỹ thuật Camberwell (Anh), Suzy Lee là tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực sách tranh quốc tế. Tác phẩm của cô được xuất bản và triển lãm ở nhiều quốc gia.
Năm 2022, cô nhận Huy chương Hans Christian Andersen - giải thưởng danh giá nhất dành cho sách thiếu nhi thế giới. Trước đó, “Cơn sóng” (2008) và “Cái bóng” (2010) đều được New York Times bình chọn là sách minh họa đẹp nhất năm; riêng “Cơn sóng” còn nhận Huy chương Vàng của Hiệp hội họa sĩ minh họa Hoa Kỳ.
Nguồn: https://congluan.vn/kham-pha-the-gioi-khong-loi-cua-suzy-lee-trong-buoi-tro-chuyen-nghe-thuat-dac-biet-10318010.html






Bình luận (0)