Đó là hoàn cảnh của anh Hoàng Đình Minh (42 tuổi) hiện tạm trú tại tổ 5, khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai. “Nhiều đêm đau đến khó thở, tôi chỉ ước sáng mai mình không còn tỉnh dậy để vợ con bớt khổ. Nhưng rồi nghe tiếng con học bài, nhìn vợ tảo tần sớm khuya…, tôi lại gắng gượng, không thể bỏ cuộc” - anh Minh nghẹn lời, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt biến dạng.
![]() |
| Trên hành trình bán vé số mưu sinh, mỗi khi những cơn đau ập đến quá sức chịu đựng, anh Minh phải trú nhờ bên mái hiên, ghế đá bên đường. Ảnh: Thu Hiền |
Mưu sinh với gương mặt biến dạng
Nén cơn đau đang âm ỉ trong người, anh Minh kể lại quãng đời nhiều gian truân. Anh Minh gốc ở tỉnh Quảng Bình (cũ), người vợ tảo tần của anh là Nguyễn Thị Liên (36 tuổi) quê ở tỉnh Nghệ An. Mang trong mình khát vọng thay đổi phận nghèo, họ rời quê vào Bình Dương (cũ) mưu sinh làm công nhân. Hai mảnh đời cơ cực gặp nhau, nên nghĩa vợ chồng, rồi sinh 3 đứa con: Hoàng Minh Quân (16 tuổi), Hoàng Minh Quang (12 tuổi) và Hoàng Ngọc Như Quỳnh (10 tuổi). Nhờ chăm chỉ làm lụng, tiết kiệm từng đồng, anh chị đã mua được một căn nhà nhỏ với niềm hy vọng an cư, lập nghiệp, chăm lo cho các con ăn học nên người.
![]() |
| Cuộc sống ở nhờ, thu nhập bấp bênh, bệnh tật kéo dài… khiến các con của anh Minh đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng. Ảnh: Thu Hiền |
Thế nhưng, tai ương ập đến bất ngờ. Năm 2014, sau nhiều cơn đau nhức ở vùng mặt, anh Minh đi khám và được chẩn đoán mắc căn bệnh dị dạng mạch máu. Căn bệnh khiến gương mặt anh sưng to, biến dạng và đau nhức triền miên.
Suốt nhiều năm ròng rã, anh đã trải qua nhiều lần phẫu thuật, tài sản bán hết, tiền vay mượn khắp nơi, thế nhưng bệnh vẫn không khỏi. Giờ đây, bệnh ngày càng trở nặng, một bên mắt của anh đã hư hoàn toàn, bên còn lại cũng đang mờ dần. Việc ăn uống, nói chuyện hay hít thở đều trở nên khó khăn, khi anh phải mở khí quản để thở.
Dẫu bệnh tật hành hạ, anh Minh vẫn không buông xuôi. Mỗi sáng, anh cầm xấp vé số đi bán dạo quanh các khu phố ở phường Phước Bình. Mồ hôi hòa cùng nước mắt, nhưng anh vẫn cố gắng để có vài chục ngàn đồng phụ vợ lo cơm áo, sách vở cho con.
"Chỉ còn mỗi nghề này là tôi có thể làm được, đỡ đần sự bất lực khi không thể che chở cho vợ con như trước. Tôi mong được níu kéo sự sống dài thêm một chút, để được nhìn các con lớn khôn” - anh Minh chia sẻ.
Thu nhập bếp bênh và nguy cơ các con phải nghỉ học
Gánh nặng chi phí thuốc men, học phí, sinh hoạt đặt cả lên vai chị Liên. Thế nhưng, chính chị cũng đang mang trong mình bệnh hở van tim ba lá và tổn thương phổi trắng. Dù bác sĩ nhiều lần khuyên nên chuyển viện điều trị, chị vẫn lặng lẽ quay về nhà, gác lại nỗi đau của mình để tiếp tục mưu sinh, chỉ mong có tiền lo cho chồng con. Chị đi làm thuê tại một xưởng chế biến hạt điều, công việc vất vả, thu nhập bấp bênh, chỉ khoảng 5-6 triệu đồng/tháng.
“Số tiền chẳng thấm vào đâu so với chi phí thuốc men, phí sinh hoạt và các con ăn học hằng ngày. Cuộc sống của chúng tôi ngày càng thiếu trước hụt sau. Những đêm dài, tôi chỉ biết lặng nhìn chồng vật vã trong cơn đau mà nước mắt chảy ngược vào trong” - chị Liên gạt nước mắt nói.
![]() |
| Chị Liên thường xuyên phải làm tăng ca trong xưởng mà vẫn không đủ gánh gồng chi phí điều trị bệnh cho chồng và chăm lo cho các con ăn học. Ảnh: Thu Hiền |
Sớm hiểu cảnh khó khăn của gia đình, 3 đứa trẻ trong căn nhà nhỏ đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa bao giờ than vãn hay đòi hỏi điều gì, ngoài mong ước giản đơn: cha bớt đau, mẹ bớt khổ.
Trên lớp, cả 3 anh em đều là học sinh chăm ngoan, học giỏi. Ngoài giờ học, Minh Quân tranh thủ đi phụ bóc vỏ lụa điều, kiếm thêm vài chục ngàn phụ mẹ. Hai em nhỏ hơn cũng siêng năng phụ việc nhà, nhặt ve chai bán lấy tiền mua tập, bút. “Nếu ba đau quá thì con chấp nhận sẽ phải nghỉ học để đi làm thuê, nhường cơ hội học cho 2 em” - Minh Quân nghẹn ngào chia sẻ.
![]() |
| Sau giờ học, 3 đứa trẻ đi làm thuê, lượm ve chai để phụ mẹ lo tiền thuốc cho ba Minh. Ảnh: Thu Hiền |
Giữa cơn bĩ cực, họ cần lắm một vòng tay, một tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng. Phép màu của lòng nhân ái sẽ mở ra cơ hội để anh Minh được chữa bệnh, chị Liên vơi bớt nhọc nhằn, 3 đứa trẻ tiếp tục đến trường và gia đình nhỏ này vẫn sẽ có ngày đón bình yên trở lại.
|
Mọi đóng góp xin gửi về chương trình "Chia sẻ nỗi đau", Phòng Công chúng và Tư Liệu, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) hoặc biên tập viên Thu Hiền (số điện thoại/Zalo: 0911.21.21.26) + Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, ngân hàng Vietinbank. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Hoàng Đình Minh. (Dự kiến chương trình kết nối, trao hỗ trợ sẽ tổ chức vào lúc 9h00 ngày 9-11-2025, tại nhà tạm trú của gia đình anh Minh (tổ 5, khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai). |
Thu Hiền
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202511/khuon-mat-bien-dang-benh-tat-keo-dai-gia-canh-ngheo-kho-mong-duoc-giup-do-a111d48/










Bình luận (0)