Cuộc thi ảnh đẹp Thái Bình vừa được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm ngày thành lập tỉnh (21/3/1890 - 21/3/2025). Hàng trăm bức ảnh từ mọi miền Tổ quốc được gửi về tham gia qua hình thức trực tuyến cho thấy vẻ đẹp mảnh đất, con người Thái Bình đang từng ngày được lan tỏa. Trong số tác giả, có không ít người đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, lại có những người đang tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Điểm chung ở họ là tình yêu, niềm mong mỏi được góp phần nhỏ bé giới thiệu về miền quê lúa đang đổi thay từng ngày nhưng vẫn luôn đậm đà vẻ đẹp văn hóa truyền thống.
Triển lãm ảnh thu hút sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật.
Hành trình của những chuyến đi
Là một trong những tác giả vinh dự có tác phẩm được lựa chọn triển lãm tại cuộc thi ảnh đẹp Thái Bình, anh Nguyễn Trọng Cung (Quỳnh Phụ) cho biết, bức ảnh của anh có tựa đề “Trong ánh bình minh” ghi lại khoảnh khắc các ngư dân huyện Thái Thụy bắt đầu công việc ngày mới bận rộn giữa khung cảnh nên thơ của đất trời. Không chỉ bức ảnh được lựa chọn trưng bày tại triển lãm mà anh Cung còn là một “tay máy” sở hữu trang cá nhân với nhiều bộ ảnh đặc biệt về những điểm đến trên quê hương Thái Bình.
Về khởi nguồn niềm đam mê, anh Cung chia sẻ: Bạn bè của tôi ở tỉnh ngoài chỉ biết đến Thái Bình là quê lúa, bởi vậy sau quá trình đam mê, học hỏi, từ năm 2022, tôi bắt đầu chuyên tâm và nghiêm túc với những chuyến đi đến các làng, xã trên địa bàn tỉnh, bắt trọn những khoảnh khắc đẹp bình yên, quen thuộc ngay trong cuộc sống đời thường. Niềm vui là nhiều bức ảnh sau khi đăng tải đã được yêu thích và lan tỏa, các địa điểm sau đó cũng được nhiều bạn trẻ và các nhiếp ảnh gia chú ý. Từ đây, tôi càng có mong muốn thông qua tác phẩm nhiếp ảnh của mình có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và tình yêu quê hương, đất nước từ những điều bình dị nhất đến với tất cả mọi người.
Cùng có niềm đam mê với những chuyến đi như “tay máy trẻ” Nguyễn Trọng Cung, nhưng với ông Nguyễn Thanh Sơn, nay đã 75 tuổi, đó là những chuyến đi về quê hương Thái Bình. Sinh sống và lập nghiệp tại đất cảng Hải Phòng ở lĩnh vực du lịch, ông Sơn luôn tự hào về mảnh đất Thái Bình giàu truyền thống văn hóa, hệ thống lễ hội ở khắp các làng, xã được duy trì nghiêm cẩn theo định lệ cổ truyền và đặc biệt, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
Với tác phẩm ảnh “Bừng sáng miền duyên hải” đạt giải nhất cuộc thi ảnh đẹp Thái Bình, ông Sơn chia sẻ: Đây là bức ảnh tôi chụp bằng flycam nhìn từ trên cầu Trà Lý xuống khu vực Nhà máy nhiệt điện Thái Bình. Khung cảnh này mỗi chuyến về quê tôi đều qua ngắm nhìn và cảm thấy xúc động về bước chuyển mình mạnh mẽ của một vùng quê lúa. Tôi tin tưởng, trong thời đại 4.0 hiện nay, các tác phẩm nhiếp ảnh với sự đầu tư công phu của mỗi người cầm máy sẽ là cách quảng bá chân thực nhất về những điểm đến, từ đó thu hút du khách thập phương trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng cho riêng mình.
Quảng bá vẻ đẹp mảnh đất, con người Thái Bình
Điều đặc biệt đối với cuộc thi ảnh đẹp Thái Bình là trong số các tác giả có tác phẩm đạt giải, có nhiều tác giả ở ngoài tỉnh. Đam mê mảnh đất, con người nơi đây, họ đã trở thành những “đại sứ” du lịch, giới thiệu những điểm đến ấn tượng trên hành trình trải nghiệm của mình.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Vũ Văn Hiệp (Hải Dương) là một trong những tác giả đạt giải ba tại cuộc thi cho biết: Tôi gửi tham gia 3 tác phẩm về những vẻ đẹp rất đỗi bình dị, đó là khoảnh khắc đàn cò trên bãi biển, ngư dân sau chuyến ra khơi như ý và hình ảnh người phụ nữ trở về nhà sau một ngày bận mải với xe cá đầy. Tôi đã có rất nhiều chuyến đi đến bãi biển khu vực Thụy Xuân (Thái Thụy) nhưng thay vì chọn khung cảnh biển vô cực vào bình minh như nhiều nhiếp ảnh gia đã lựa chọn, tôi ghi lại khoảnh khắc nên thơ của nơi đây lúc hoàng hôn. Thông điệp gửi đến với người xem là mảnh đất này dù vào khoảng thời gian nào cũng rất đáng để trải nghiệm và mỗi người đều có thể chọn cho sáng tác của mình những sắc màu riêng.
Tác phẩm "Quyết liệt".
Đối với NSNA Trịnh Lập (thành phố Thái Bình), lễ hội dân gian tại khắp các địa phương trong tỉnh luôn là mảnh đất màu mỡ để “vun trồng” cảm xúc. Cùng đạt giải ba tại cuộc thi, ông mong mỏi tác phẩm “Quyết liệt” của mình góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, đam mê thể thao của người dân Thái Bình, đặc biệt trong đó là chị em phụ nữ. Bức ảnh đạt giải là khoảnh khắc tranh giành từng điểm số của đôi vật nữ tại xới vật trong lễ hội đền Hét, xã Thái Thượng (Thái Thụy) dịp đầu xuân mới.
NSNA Trịnh Lập chia sẻ: Không chỉ cuộc thi ở trong tỉnh mà tác phẩm được sáng tác tại lễ hội truyền thống được NSNA Thái Bình gửi tham gia cuộc thi, triển lãm tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới và năm nào cũng có hàng trăm tác phẩm được vinh danh. Chúng tôi tin tưởng những tác phẩm được trưng bày của mình sẽ đến với bạn bè trong và ngoài nước, là chiếc cầu nối quảng bá du lịch, về một miền đất hiền hòa, thăng hoa cảm xúc.
Giữa một thế giới “phẳng” trên không gian mạng, nội dung số nói chung, những bức ảnh đẹp và ấn tượng nói riêng là những “sứ giả” du lịch đưa hình ảnh quê hương, đất nước đến với bạn bè năm châu. Phát huy tài năng, tinh thần nhiệt huyết sáng tạo, các nhiếp ảnh gia đang từng ngày góp phần phát triển du lịch - ngành công nghiệp không khói của Thái Bình trong kỷ nguyên mới.
Tú Anh
Nguồn: https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/19/220487/lan-toa-ve-dep-dat-va-nguoi-thai-binh-qua-nghe-thuat-nhiep-anh
Bình luận (0)