Sáng sớm, bà Thục đang ngồi nhặt rau ngoài hiên nhà thì ông Tư, trưởng thôn thong thả bước vào, tay cầm tờ giấy.
Ông Tư vừa thấy bà Thục liền nói:
- Tôi vừa đi họp trên xã về. Năm nay xã ta phát động các làng thực hiện tiết kiệm điện. Nhà bà đã đăng ký chưa?
Bà Thục ngẩng lên thấy ông Tư nói vội hỏi:
- Ơ, tôi chưa nghe thấy ai nói gì. Thế tiết kiệm điện là như thế nào hả ông? Mà cả làng cùng tham gia cơ à?
Nghe bà Thục thắc mắc, ông Tư trả lời ngay:
- Đơn giản thôi bà. Ban ngày tận dụng ánh sáng trời, đèn không cần thì tắt. Tivi, quạt, nồi cơm… dùng xong thì rút phích cắm. Cả làng mình cùng làm, vừa đỡ tiền, vừa bảo vệ lưới điện.
Lúc ấy, bé Phong, cháu trai bà Thục mới đi học về, nghe thấy liền nói:
- Hôm nay, cô giáo cháu cũng nói về tiết kiệm điện đấy ông ạ. Ở lớp, bọn cháu còn thi vẽ tranh tuyên truyền. Cô bảo nếu cả xã cùng tiết kiệm thì giúp giảm quá tải điện mùa hè, đỡ mất điện luân phiên hay mất điện bất ngờ.
Nghe cháu nói, lúc này bà Thục mới ngẩng lên nhìn trần nhà nói:
- Ừ nhỉ, ban ngày mà đèn bếp vẫn sáng, bà quên tắt.
Ông Tư cười xòa:
- Cả làng mình nhiều nhà cũng thế, thường không để ý tới việc tiết kiệm điện từ những hành động nhỏ. Nghe nói năm nay cũng thiếu điện đấy, nhất là mùa hè này. Thế nên xã mới phát động phong trào. Nếu mỗi nhà giảm được 5% thôi là cả làng đã tiết kiệm ối tiền rồi.
Nghe ông Tư nói, cháu Phong đề xuất:
- Hay nhà mình làm bảng nhắc nhở đi bà. Viết: “Đi đâu nhớ tắt điện” dán trước cửa ấy. Cháu nghe nói đoàn thanh niên của thôn cũng đang bàn làm điện đường bằng pin năng lượng mặt trời hay sao ấy bà ạ. Làm được thế còn tiết kiệm được cả điện công cộng nữa.
Bà Thục thấy cháu có ý kiến hay nên đồng tình bảo:
- Đúng đấy, mai cháu vẽ cho bà một cái nhé.
Ông Tư cũng đồng tình:
- Tốt! Tôi đi vận động các nhà khác nữa. Làng mình mà tiết kiệm được nhiều điện thì xã còn có giấy khen, kèm phần quà nho nhỏ đấy.
NGUYỄN DUNGNguồn: https://baohaiduong.vn/lang-minh-tiet-kiem-dien-410875.html
Bình luận (0)