Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lực lượng Công an tỉnh: Gieo yêu thương, dựng mái ấm

Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Đồng Nai còn là điểm tựa vững chắc của người dân trong các hoạt động an sinh xã hội.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai17/07/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đồng Nai cùng mạnh thường quân trao bảng tượng trưng cho một hộ dân tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc cũ (nay là xã Xuân Lộc) theo Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát.  Ảnh: Tố Tâm
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đồng Nai cùng mạnh thường quân trao bảng tượng trưng cho một hộ dân tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc cũ (nay là xã Xuân Lộc) theo Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Tố Tâm

Những năm gần đây, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an cùng người dân tháo dỡ nhà tạm, dựng lên mái ấm mới cho người khó khăn đã trở nên quen thuộc.

Mái ấm chở che những phận đời nghèo khó

Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp người dân thoát khỏi cảnh sống tạm bợ, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo sự gắn bó bền chặt giữa lực lượng công an và nhân dân. Qua đó, thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc ngay từ cơ sở.

Trong căn nhà thấp, mái tôn đã thủng loang lổ, ông K’Đot (người dân tộc Mạ, ngụ thị trấn Định Quán cũ, nay là xã Định Quán) vẫn sống lặng lẽ suốt bao năm. Không vợ con, không người thân thích, ông ngày ngày co mình trong chiếc giường gỗ đã mối mọt, bên cạnh vài bộ quần áo cũ kỹ. Căn nhà của ông được xây từ khoảng 40 năm trước, giờ mỗi mùa mưa đến là nước tràn vào lênh láng khắp nền đất.

Biết hoàn cảnh của ông K’Đot, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh vận động mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng, giúp ông có được nơi ăn chốn ở khang trang, ấm cúng hơn. Với ông K’Đot, đó không chỉ là một mái nhà mà là niềm an ủi lớn lao.

Tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc cũ, nay là xã Xuân Lộc, hoàn cảnh của bà Thị Hẹ (64 tuổi) khiến ai chứng kiến đều chạnh lòng. Trong căn nhà tường xây đã xuống cấp và nền đất, bà sống cùng vợ chồng người con gái. Bà Hẹ cho hay, cả nhà đi làm thuê, thu nhập bấp bênh chỉ đủ bữa cơm qua ngày nên không thể có tiền sửa sang lại căn nhà. Trong căn nhà ấy, ngoài một chiếc giường trải vải mỏng và vài vật dụng sinh hoạt, gần như chẳng còn gì đáng giá.

Tương tự, ông Văn Thành (51 tuổi, ấp Trung Sơn, xã Xuân Lộc) sống một mình trong căn nhà lụp xụp chưa đầy 70m2. Mái tôn cũ nát, nước mưa dột xuống như trút nước mỗi khi trời dông gió. Trong nhà ông Thành chỉ có chiếc ấm siêu tốc, bếp củi và vài vật dụng đơn sơ. Thậm chí, cửa sổ căn nhà cũng không có mà chỉ được che tạm bằng một tấm rèm đã cũ.

Cảm thương trước những hoàn cảnh khốn khó của bà Hẹ và ông Thành, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh đã trao tặng 80 triệu đồng cho 2 hộ gia đình (mỗi hộ 40 triệu đồng) để sửa sang lại nhà. Đây là một phần trong hoạt động hưởng ứng Phong trào Xóa nhà tạm, nhà dột nát  do Trung ương phát động.

Từ tấm lòng nhân ái, những căn nhà mới đã được dựng lên. Nhà bà Hẹ được xây dựng chắc chắn, có nền gạch bông, mái che vững vàng, giúp gia đình bà yên tâm sinh sống. Nhà ông Thành cũng được sửa chữa, gia cố lại mái, làm nền mới, đảm bảo nơi ở an toàn và khang trang.

Nghĩa tình giữa lòng dân

Theo Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng công an đã tích cực triển khai nhiều chương trình thiết thực, trong đó có hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát. Không dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, Công an tỉnh còn phối hợp triển khai nhiều hoạt động an sinh khác như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng quà cho học sinh nghèo; tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư... Những hành động nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, khẳng định vai trò của công an là lực lượng ở đâu dân cần, ở đó có công an.

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát và nhiệm vụ thời gian tới, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước nêu rõ, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 là nhiệm vụ hết sức ý nghĩa nhưng cũng rất nặng nề; đòi hỏi sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Thủ tướng đề nghị các địa phương đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát thì tiếp tục rà soát, các địa phương còn nhà tạm, nhà dột nát thì đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước ngày 31-10-2025

Cũng theo Công an tỉnh, xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ nhân văn, thiết thực, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, từ đó yên tâm lao động, phát triển kinh tế. Đây cũng là cách để lực lượng công an gần dân hơn, hiểu dân hơn, cùng nhân dân giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Là một trong những mạnh thường quân nhiệt tình hỗ trợ trong các đợt dân vận và tham gia trong Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát của lực lượng công an, bà Trần Thị Xuyến (người sáng lập hệ thống Chipchip Luxury, phường Biên Hòa) cho hay, khi tận mắt chứng kiến những mái nhà đã cũ nát, những người phải sống trong điều kiện thiếu thốn, bà không khỏi nghẹn lòng. Chính vì vậy, bà cảm thấy rất vinh dự khi được đồng hành với lực lượng Công an tỉnh để góp phần sửa lại những căn nhà đã xuống cấp cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

“Với tôi, làm từ thiện không chỉ là cho đi vật chất, mà còn là cách trao đi niềm tin, sự sẻ chia và hy vọng. Tôi luôn tin rằng, mỗi căn nhà được sửa xong là một niềm vui, một động lực để những người nghèo vươn lên. Tôi hy vọng bản thân có thể tiếp tục được đồng hành để giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh, giúp họ vượt lên khó khăn” - bà Xuyến chia sẻ.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an không chỉ giữ gìn bình yên cho cuộc sống, mà còn đồng hành với chính quyền, các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay xây dựng những mái ấm kiên cố, giúp người dân nghèo an cư lạc nghiệp. Từng căn nhà được sửa chữa, từng bức tường được xây lại là từng niềm hy vọng được thắp lên giữa cuộc sống còn lắm khó khăn. Đây cũng là minh chứng sinh động cho hình ảnh người chiến sĩ công an không chỉ dũng cảm nơi trận tuyến, mà còn ấm áp, nghĩa tình giữa lòng dân...

Tố Tâm

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/vi-an-ninh-to-quoc/202507/luc-luong-cong-an-tinh-gieo-yeu-thuong-dung-mai-am-9092a30/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm
Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm