Trường Tiểu học Ea Bông (xã Ea Bông, huyện Krông Ana) có 1 điểm trường chính ở buôn Knul, 2 điểm trường lẻ tại buôn Dhăm và thôn 10/3. Toàn trường có 20 lớp, 485 học sinh; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm đến 82%. Trong đó, điểm trường 10/3 cách trung tâm huyện 10 km, có 5 lớp học, 110 học sinh.
Hoàn cảnh gia đình nhiều em học sinh rất khó khăn, các em phải đi bộ đến trường, dù quãng đường khá xa, thiếu đồ dùng học tập. Thương học trò nghèo, thầy cô giáo đã kêu gọi, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ các em đến trường, không để học trò nghèo bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn.
Từ sự kết nối, trung tuần tháng 4/2025 vừa qua, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Quỹ "Trái tim yêu thương" (TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” tại điểm trường 10/3.
Tại đây, các đơn vị đã bàn giao công trình, tu sửa cơ sở vật chất (làm sân trường, sơn sửa các lớp học), khánh thành “Thư viện cho em” với hơn 100 đầu sách, truyện tặng nhà trường. Ngoài ra, còn trao 10 chiếc xe đạp tặng học sinh gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, học sinh khó khăn đang học tập tại điểm trường. Tổng giá trị quà tặng lên đến 130 triệu đồng. Sự quan tâm, hỗ trợ này đã tiếp thêm động lực cho thầy, trò điểm trường vùng khó.
Học sinh ở điểm trường 10/3 (Trường Tiểu học Ea Bông) háo hức đọc sách ở phòng thư viện mới. |
Cô Nguyễn Thị Xinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ea Bông cho biết, sân của điểm trường 10/3 được láng xi măng từ hàng chục năm trước nay đã xuống cấp, lại thấp hơn mặt đường và không có hệ thống thoát nước nên mùa mưa ngập nước, trơn trượt. Các em học sinh đi lại vất vả, nhà trường rất khó khăn khi tổ chức các hoạt động tập thể. Nhờ chương trình “Cùng em đến trường”, điều kiện giảng dạy, học tập của thầy cô giáo, các em học sinh đã được cải thiện. Đây là niềm vui lớn, động viên toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.
Trong niềm háo hức bên những trang sách mới, em H'Hira Bkrông (lớp 5B) tâm sự, nhà trường chỉ có một phòng thư viện tại điểm trường chính, muốn đọc sách, em và các bạn ở điểm trường lẻ phải đi bộ tới điểm trường chính để mượn sách. Bây giờ thì không còn phải đi xa nữa, đến giờ ra chơi là các em xuống thư viện đọc sách.
Niềm vui của học sinh nghèo điểm trường 10/3 (Trường Tiểu học Ea Bông) khi nhận được xe đạp. |
Bên cạnh hạn chế về cơ sở vật chất, hoàn cảnh của không ít học sinh ở điểm trường 10/3 cũng rất đặc biệt, ít nhiều ảnh hưởng đến việc học hành. Đơn cử như em Phan Thị Gia Hân (học sinh lớp 2A), bố mẹ chia tay; mẹ em đi làm xa, gửi em cho ông ngoại là thương binh đã già yếu, đi lại khó khăn nuôi nấng. Hằng ngày, Gia Hân phải đi bộ gần 3 km đến trường. Hay như em H’Mát Knul (lớp 2B) bị mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), thường xuyên phải nghỉ học đi điều trị nhưng em rất ham học, nhanh nhẹn và học giỏi. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố mẹ đi làm công nhân ngoài tỉnh, em ở với bà ngoại để được đi học. Cũng như các bạn được tặng xe đạp đợt này, em H’Mát xúc động nói: “Được tặng xe đạp em vui mừng. Em cảm ơn thầy cô, các cô chú”.
Ông Vũ Anh Đức, Chủ tịch Quỹ "Trái tim yêu thương" cho hay, có đến tận nơi, trao từng món quà yêu thương mới thấy hết sự nỗ lực, tình cảm của thầy trò ở các điểm trường xa xôi cùng chung sức đồng lòng khắc phục khó khăn để nuôi ước mơ từ con chữ cho học trò nghèo. Quỹ "Trái tim yêu thương" sẽ tiếp tục đồng hành, tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” hằng năm để hỗ trợ học trò nghèo tại các vùng khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, mang tấm lòng, tình cảm, phần quà tiếp sức, động viên các em trên con đường học tập.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202504/nang-buoc-hoc-tro-ngheo-den-truong-80d2213/
Bình luận (0)