Trong trang phục truyền thống của dân tộc Tày, ông Nông Văn Chương vừa chơi đàn vừa ngân nga một đoạn bài hát "Pác Bó hùng vĩ”. Từng ngón tay nhịp nhàng lướt trên mặt đàn tính cùng lời hát vui tươi của ông Chương như dòng suối ngân nga, đưa người nghe về thăm suối Lênin, núi Các Mác ở tận quê hương Cao Bằng xa xôi.
Các thành viên Câu lạc bộ Hát then - Đàn tính buôn Krông (xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana). |
Năm 1996, ông Chương đưa vợ và các con vào buôn Krông lập nghiệp. Mỗi khi rảnh rỗi, ông cùng một vài người bạn tự tay chế tạo đàn tính bằng quả bầu và dây cước để ngân nga vài điệu then cho vơi bớt nỗi nhớ quê nhà. Lâu dần, những âm thanh mộc của cây đàn tính tẩu hòa với giọng hát truyền cảm ngọt ngào đã kết nối những người con xa xứ vào mỗi tối thứ sáu hằng tuần. Tiếng then cất lên là giây phút những người dân quê mộc mạc, chất phác sẻ chia niềm tin, hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn trên vùng đất mới.
Với bà Nông Thị Ánh (thành viên Câu lạc bộ Hát then - Đàn tính buôn Krông), được đánh đàn và hát những giai điệu quê hương đã trở thành thú vui sau mỗi buổi lao động vất vả. Mong muốn nhiều người biết và hiểu hơn về nghệ thuật đàn tính, hát then của người Tày nên hễ nghe xã thông báo chuẩn bị biểu diễn văn nghệ là bà và các thành viên Câu lạc bộ Hát then - Đàn tính buôn Krông đều sắp xếp thời gian luyện tập dù công việc ruộng nương có bận đến đâu.
Nhằm tạo điều kiện cho những người yêu hát then, đàn tính ở buôn Krông có nơi để sinh hoạt, tháng 7/2023, UBND xã Dur Kmăl đã đề xuất UBND huyện Krông Ana thành lập Câu lạc bộ Hát then - Đàn tính buôn Krông, gồm 21 thành viên, người lớn nhất 60 tuổi, nhỏ nhất 14 tuổi. Để tạo động lực cho câu lạc bộ hoạt động, huyện Krông Ana đã hỗ trợ 21 bộ đồng phục truyền thống dân tộc Tày, 5 cây đàn tính, 10 micro chuyên dụng cho đàn tính và 1 bộ chuông sóc nhạc.
Mặc dù đời sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng các thành viên câu lạc bộ vẫn luôn sắp xếp thời gian tham gia sinh hoạt đầy đủ.
Hát then đã trở thành nét đẹp truyền thống của người Tày tại buôn Krông (xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana). |
Ông Trương Xuân Lực, công chức văn hóa - xã hội xã Dur Kmăl cho biết, câu lạc bộ Hát then - Đàn tính buôn Krông đã tạo được sức hút đối với nhiều người tại xã. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, mô hình trên cũng đã góp phần trong việc khơi dậy, cổ vũ phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
Những giai điệu then đã từng bước có sức sống riêng của mình trên quê mới ven dòng Krông Ana. Trong không gian yên bình của ruộng đồng, tiếng đàn ngân nga, dìu dặt vang lên mỗi buổi chiều tà là cách những người con xa quê giữ gìn hồn cốt văn hóa của dân tộc mình.
Giang Nga
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202505/ngan-vang-dieu-then-ben-dong-krong-ana-31a17d6/
Bình luận (0)