Tiết mục hát múa “Việt Nam ngàn năm gấm hoa”. Ảnh: KIM ANH |
Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Nhường cho biết, từ những nỗ lực và tình yêu nghề của các thầy cô giáo, sự cố gắng học hỏi của các em học sinh, tất cả đã cùng chung tay xây dựng một Đà Nẵng phát triển, văn minh và hiện đại.
Liên hoan Tiếng hát cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo quy tụ gần 400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cùng hơn 100 em học sinh đến từ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở không chuyên trên địa bàn quận. Đây là nơi những giai điệu tự hào, những khúc ca ngợi ca về sự phát triển của thành phố được cất lên, như một lời tri ân, khắc ghi chặng đường 50 năm thành phố vươn mình mạnh mẽ sau giải phóng.
Tiết mục “Huyền thoại mẹ Nhu - Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi”. Ảnh: KIM ANH |
Chương trình mang đến các tiết mục đặc sắc ngợi ca thành phố, tình yêu quê hương, đất nước như: “Việt Nam ngàn năm gấm hoa”, “Huyền thoại Mẹ Nhu - Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi”, “Bài ca thống nhất Việt Nam tôi”, “Bức tranh quê”, “Việt Nam trong tôi là”...
Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động triển lãm ảnh “Liên Chiểu - dấu ấn đất và người” với 45 tác phẩm được trưng bày và công bố video quảng bá “Liên Chiểu - Hành trình tuyệt vời” do UBND quận và Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy phối hợp thực hiện.
ĐOÀN LƯƠNG - KIM ANH
Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5414/202503/ngoi-ca-tinh-yeu-que-huong-qua-chuong-trinh-lien-chieu-niem-tin-va-khat-vong-4002815/
Bình luận (0)