Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, năm 2008, cô giáo Thu quyết định về công tác tại vùng đất quê hương Đường Hoa. Về công tác tại Đường Hoa đồng nghĩa với việc chấp nhận thiếu thốn, xa trung tâm, điều kiện sinh hoạt khó khăn, nhưng với cô giáo Thu, được dạy học trên chính mảnh đất mình lớn lên là niềm tự hào lớn nhất.
Những năm đầu công tác, cô giáo Thu dạy tại điểm trường Bảy Cửa của Trường Tiểu học Đường Hoa, là một trong những điểm trường xa và vất vả nhất. Con đường đến lớp đầy đất đá, trời mưa trơn trượt, ngày nắng thì bụi bẩn. Có những hôm chiếc xe máy lật nghiêng giữa con đường lầy bùn, nhưng chỉ cần nghĩ đến học trò đang chờ, cô giáo Thu lại mạnh mẽ dựng xe, phủi bùn, tiếp tục lên đường. Được thấy nụ cười, ánh mắt trong veo của học sinh là mọi mệt mỏi trong cô tan biến.
Trải qua nhiều điểm trường, lớp học, cô giáo Thu gắn bó với học sinh từ lớp 1 rồi theo các em đến tận lớp 5. Mỗi lứa học trò lớn lên là một dấu mốc trong hành trình nghề của cô.
Trong số những câu chuyện khiến cô giáo Thu nhớ mãi, có lẽ xúc động nhất là hành trình đồng hành cùng em Chíu Thị Thu Duyên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, Chíu Thị Thu Duyên sống cùng bà ngoại già yếu. Sự thiếu thốn tình cảm khiến Duyên nhút nhát, thường xuyên nghỉ học. Không muốn để em tụt lại phía sau, cô giáo Thu đã kiên trì đến tận nhà đón Duyên mỗi sáng, dắt tay em tới lớp. Trưa đến, hai cô trò cùng ăn cơm ở trường, những bữa cơm đạm bạc, nhưng vô cùng ấm áp. Nhờ tình thương ấy, cô bé Chíu Thị Thu Duyên rụt rè ngày nào dần tự tin, chăm ngoan và tiến bộ vượt bậc.
Không chỉ với em Duyên, cô Thu còn ghi dấu trong hành trình của Chíu Gì Linh, cô học trò từng muốn nghỉ học vì gánh nặng gia đình. Bố mẹ không sống cùng nhau, Linh phải chăm 2 em trai nên định bỏ dở việc học. Chính cô Thu đã luôn bên cạnh, động viên và xin nhà trường để em tiếp tục đến lớp. Nhờ tình thương ấy, Linh đã vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất. Giờ đây, em đã trưởng thành, có mái ấm hạnh phúc, mỗi khi nhắc lại cô Thu vẫn rưng rưng xúc động.
Với rất nhiều học sinh người DTTS, cô giáo Thu vừa là người thầy, người chị, người bạn. Cô hiểu đặc điểm tâm lý, nếp sinh hoạt và những rào cản của học trò miền núi, vì vậy luôn tìm cách khiến các em hứng thú hơn với việc học. Trong lớp học của cô giáo Thu, trò chơi, hoạt động nhóm trực quan sinh động luôn được chú trọng. Cô đã nghiên cứu và triển khai nhiều sáng kiến đạt hiệu quả rõ rệt, như đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực viết văn miêu tả, hướng dẫn học sinh thực hiện tốt 4 phép tính với số thập phân, hay tổ chức trò chơi toán học. Các sáng kiến này đều được công nhận và áp dụng rộng rãi trong toàn trường, địa phương.
Nhờ những đổi mới đó, chất lượng dạy học của cô giáo Thu năm nào cũng vượt chỉ tiêu, lớp chủ nhiệm luôn đạt danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc, học sinh được khen thưởng chiếm tỷ lệ cao, nhiều em đoạt giải ở các kỳ giao lưu cấp trường, cấp huyện, thậm chí cấp tỉnh. Thành tích của học sinh trong các cuộc thi Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, viết chữ đẹp, kể chuyện Bác Hồ… luôn có sự đóng góp thầm lặng của cô giáo Thu ở cả vai trò giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.
Ngoài công tác chuyên môn, cô giáo Thu còn là Tổ trưởng chuyên môn, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, tích cực tham gia công tác Đảng, phong trào xã hội, từ thiện, đóng góp cho cộng đồng. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của UBND huyện và các đoàn thể. Đặc biệt, năm 2025, cô giáo Thu đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội LHTN Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/nguoi-gieo-hat-giong-yeu-thuong-o-vung-dat-duong-hoa-3385207.html






Bình luận (0)