Khắc họa vẻ đẹp quê hương
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, Cao Thành Nam đã sớm có tình yêu với hội họa từ khi còn nhỏ. Học cấp 2, ngoài giờ học trên lớp, Nam còn đến nhà thầy giáo dạy mỹ thuật xin học vẽ. Từ đó, những bức tranh đầy sắc màu về quê hương, con người nơi anh sinh sống lần lượt ra đời.
|
Năm 2009, Nam thi đỗ vào Trường đại học Quảng Bình chuyên ngành cao đẳng mỹ thuật. Sau khi được đào tạo bài bản, những nét vẽ của anh ngày càng tinh tế và sống động hơn. Tốt nghiệp ra trường, anh trở thành giáo viên dạy mỹ thuật tại một số trường học. Tuy nhiên, ngọn lửa đam mê ấy chỉ kéo dài được 3 năm thì phải tạm dừng vì hết hợp đồng dạy học.
“Lúc đó, tôi rất buồn vì phải nghỉ công việc mình yêu thích. Buồn hơn là niềm đam mê của mình chưa truyền đạt hết cho các học trò. Tôi mong muốn được công tác và cống hiến lâu dài cho ngành Giáo dục”, anh Nam tâm sự.
Sau một thời gian bôn ba kiếm sống, năm 2015, Nam về quê lập gia đình và tham gia công tác tại địa phương. Năm 2022, anh được tín nhiệm bầu giữ Phó bí thư Chi bộ, trưởng thôn Liêm Hóa. Việc nhà, việc thôn khá bận rộn nhưng tình yêu mỹ thuật vẫn âm ỉ cháy trong người trưởng thôn trẻ tuổi. Trước phong cảnh hữu tình của quê hương, hình ảnh lao động, sản xuất của người dân quê mộc mạc đã khơi gợi cho anh những cảm xúc và anh quyết định vẽ lại.
|
Bức tranh đầu tay anh vẽ có tên “Hung Trâu”, một địa danh rất đẹp ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa). Anh Nam chia sẻ: “Khi tôi đi vào Rục qua Hung Trâu mùa nước dâng. Con đường vào ba bản đồng bào Rục và cả cánh rừng chìm trong nước. Trong bóng chiều tà, cây cối, nước non, mây trời như hòa quyện vào nhau khiến cảnh vật nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh. Trước vẻ đẹp đó, tôi lấy dụng cụ ra vẽ luôn trong đêm...”.
Trong bức tranh “Đồng quê”, Nam lột tả được vẻ đẹp ấm no của làng quê mình. Anh kể: “Có lần, tôi đi chăn trâu bên hồ Yên Phú. Nơi đây từng là phim trường của bộ phim bom tấn “Kong: Skull Island”. Trong tiết trời mùa xuân đến, cỏ bên hồ mọc lên mơn mởn, nước dưới hồ trong xanh soi bóng bởi những dãy núi đá vôi hùng vỹ. Rồi hình ảnh trâu mẹ và nghé con thong thả gặm cỏ... Cảnh tượng đó, tôi thấy đẹp vô cùng và tôi đã hoàn thành bức tranh này. Sau đó, tôi đã đưa bức tranh đi triển lãm tại lễ kỷ niệm 150 năm thành lập huyện Minh Hóa (1875-2025) và có người đã mua với giá cao”.
Hơn 2 năm qua, anh Nam đã vẽ trên 30 bức tranh với nội dung, kích thước khác nhau nhưng đều thể hiện được tình yêu của người trưởng thôn trước vẻ đẹp quê hương, đất nước.
|
Nam bộc bạch: “Mỗi bức tranh chính là tiếng nói của lòng mình đối với cảnh vật, con người xung quanh. Thậm chí, có những tâm sự, trăn trở không thể nói được bằng lời nhưng qua tranh có thể lột tả được. Để làm được điều đó, người vẽ tranh cần phải có cảm xúc thực sự chứ không thể ép buộc. Nếu không có cảm xúc thì bức tranh sẽ “vô hồn”, không có giá trị về nghệ thuật”.
Ngoài vẽ tranh, anh Nam còn nhận vẽ trang trí tại quán cà phê, trường học, quảng cáo… Thầy giáo Cao Thanh Nhạc, dạy môn Mỹ thuật tại Trường tiểu học Thượng Hóa, người đã hướng dẫn cho anh Nam những nét vẽ đầu tiên nhận xét: “Tranh của Nam thể hiện sự mộc mạc, bình dị nhưng chứa đựng tình yêu quê hương, đất nước. Các bức tranh còn thể hiện ý tưởng, tư duy sáng tạo độc đáo, phối hợp chất liệu màu hài hòa nên có hồn và sống động...”.
Nhiệt huyết với công việc
Thôn Liêm Hóa có 417 hộ dân, 1.660 nhân khẩu. Dân số đông, địa hình rộng lớn, đời sống của người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Trên cương vị là Trưởng thôn, anh Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, văn hóa, chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
|
Đến nay, toàn thôn có trên 100ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Tận dụng lợi thế này, anh Nam đã vận động bà con trồng ngô, lạc, đậu, sắn... kết hợp sử dụng các giống mới năng suất cao vào sản xuất để bảo đảm lương thực, nâng cao thu nhập. Về chăn nuôi, thôn có trên 1.000 con gia súc, hơn 1.400 con gia cầm, 41 đàn ong lấy mật…
Anh Cao Xuân Vinh ở thôn Liêm Hóa cho biết: “Trưởng thôn là người nhiệt tình, có trách nhiệm với bà con. Ai có khó khăn anh cũng đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ. Ngoài ra, anh Nam cũng tận tình vận động, cung cấp các tài liệu để các hộ gia đình phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, kinh tế gia đình trong thôn được nâng lên đáng kể”.
Các hoạt động trồng rừng, bảo vệ rừng, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vệ sinh môi trường, văn hóa-xã hội… tại thôn Liêm Hóa cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2024, bà con trong thôn đã chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể xóa nhà tạm cho 4 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn giảm đáng kể qua hàng năm. Hiện nay, thôn Liêm Hóa chỉ còn 21 hộ nghèo, chiếm 5,29%, hộ cận nghèo còn 6 hộ…
Chủ tịch UBND xã Trung Hóa Cao Xuân Dương: “Trưởng thôn Cao Thành Nam luôn “miệng nói tay làm”, nhất là khi vận động bà con thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Không chỉ năng động, nhiệt huyết trong việc thôn, anh Nam còn rất đam mê vẽ tranh. Những bức tranh của anh giúp lưu giữ, quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương cũng như trưng bày, triển lãm tại các dịp lễ, sự kiện quan trọng của địa phương…”. |
Xuân Vương
Nguồn: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202503/nguoi-truong-thon-me-ve-tranh-2225094/
Bình luận (0)