Người xây mái ấm biên cương

Người Lao ĐộngNgười Lao Động23/02/2025

Những "Mái ấm biên cương" lần lượt được mọc lên nhờ "biệt đội" xây nhà tình nguyện của anh Hiên Cuôn - cựu quân nhân, thủ lĩnh thanh niên người dân tộc Ve


Gần 3 năm nay, cựu quân nhân Hiên Cuôn ở xã biên giới Đắk Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cùng một số đoàn viên, thanh niên đi xây nhà miễn phí cho người nghèo ở vùng biên giới Việt - Lào.

Tuổi thơ gian khó

Chúng tôi đến thăm căn nhà mới của anh Brôl Khuyên tại thôn 48 (xã Đắk Pring) trong không khí phấn khởi, tưng bừng.

Gia đình anh Brôl Khuyên có hoàn cảnh khó khăn. Huyện Đoàn Nam Giang đã vận động đoàn viên, thanh niên chung tay hỗ trợ xây căn nhà mới, thay cho căn nhà xập xệ bao lâu nay của gia đình anh. "Biệt đội" xây nhà tình nguyện do Hiên Cuôn - Bí thư Chi đoàn thôn 49A, xã Đắk Pring - làm đội trưởng đã giúp gia đình anh Brôl Khuyên dựng lại ngôi nhà mới khang trang.

Đây là căn nhà thứ 7 trong chương trình "Mái ấm biên cương" do Huyện Đoàn Nam Giang phát động. Kinh phí xây dựng căn nhà gần 200 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa, còn công xây dựng được "biệt đội" của Hiên Cuôn cùng đoàn viên, thanh niên địa phương miễn phí hoàn toàn.

Người xây mái ấm biên cương- Ảnh 1.

Hiên Cuôn (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên trong đội xây nhà tình nguyện giúp người dân nghèo vùng biên giới

Hiên Cuôn sinh năm 1994, người dân tộc Ve (trong nhóm dân tộc Giẻ Triêng), sinh ra trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em. Năm Hiên Cuôn lên 8 tuổi, em út chưa tròn 1 tuổi thì mẹ mất vì bệnh ung thư. "Tôi phải dùng gạo nấu sữa cho em uống, có lúc lên rẫy chặt mía về vắt nước cho em qua cơn khát sữa. Hôm nào đi làm thuê có ít tiền tôi mới mua được một lon sữa đặc về cho em. Mẹ mất sớm, em út là người thiệt thòi nhất" - Hiên Cuôn nhớ lại.

Gia cảnh nghèo khó, nên học đến lớp 11, Hiên Cuôn phải nghỉ học. Sau đó, Hiên Cuôn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ tại Đồn Biên phòng 635, nay là Đồn Biên phòng La Êê (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam), từ năm 2013 đến 2015. Trong thời gian quân ngũ, Hiên Cuôn vinh dự được kết nạp Đảng năm 2014. Sau khi ra quân, Hiên Cuốn quyết tâm đi học bổ túc và học nghề xây dựng ở TP Tam Kỳ.

Năm 2019, Hiên Cuốn tốt nghiệp và trở về quê sinh sống. Anh nói: "Xã Đắk Pring là xã biên giới, chủ yếu bà con dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, nhiều hộ không dám xây nhà vì chi phí quá lớn nên tôi muốn hỗ trợ họ công xây dựng để có được căn nhà kiên cố". "Biệt đội" xây nhà tình nguyện của Hiên Cuôn ra đời từ đó.

Ấm áp tình người

Chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình anh Kring Giống trong căn nhà mới ở cụm dân cư Pê Ta Boót (xã Đắk Pring).

Pê Ta Boót là khu vực nằm biệt lập giữa cánh rừng già ven biên giới Việt - Lào. Đời sống người dân ở đây còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, muốn dựng nhà ở Pê Ta Boót rất khó khăn vì đường sá chia cắt, phải băng rừng lội suối quãng đường khoảng 16 km. Trở ngại là thế nhưng "biệt đội" của Hiên Cuôn luôn cố gắng để mang sức trẻ tới đây.

Hơn 2 tháng, Hiên Cuôn cùng hơn 150 đoàn viên, thanh niên băng rừng, lội suối vận chuyển gần 7.000 viên gạch, 2 tấn xi-măng, 40 tấm tôn, 1 tấn thép vào Pê Ta Boót để dựng nhà cho hộ nghèo.

Người xây mái ấm biên cương- Ảnh 2.

Hiên Cuôn vinh dự nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2024. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Anh Kring Giống cho biết hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, do vợ mất, một mình anh vất vả chăm sóc mẹ già và con thơ. Sống trong căn nhà dột nát, cái ăn cái mặc chưa lo xuể nên ước mơ có mái ấm kiên cố trở nên xa vời với anh. "May mắn là gia đình tôi được Huyện Đoàn Nam Giang đưa vào danh sách vận động xây nhà mới. Tôi không thể nào quên ơn các bạn đoàn viên, thanh niên, đội thợ xây của anh Hiên Cuôn cõng gạch, vật liệu lên xây nhà. Giờ có nơi ở đàng hoàng, mùa mưa bão đến cũng bớt lo" - anh Kring Giống bày tỏ.

Đội thợ xây của Hiên Cuôn chủ yếu là đoàn viên thanh niên, trong đó một số bạn trẻ đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đặc biệt, có thành viên trước đây sống lêu lổng nhưng nhờ Hiên Cuôn vận động gia nhập đội đã thay đổi tính nết, sống có trách nhiệm hơn.

Số lượng thành viên hiện nay của đội thợ xây tình nguyện do anh Hiên Cuôn lập ra là 12 người. Tính đến nay, Hiên Cuôn đã sửa chữa và xây mới hơn chục căn nhà cho hộ nghèo, người già neo đơn ở vùng biên giới mà không nhận một đồng tiền công nào.

Dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên

Không chỉ giúp dân xây nhà, chàng thủ lĩnh thanh niên Hiên Cuôn mở các khóa đào tạo nghề miễn phí, nâng cao tay nghề cho anh em đoàn viên, thanh niên trong xã. Đã có gần 30 bạn trẻ được học và rèn nghề thợ xây. Một số học viên sau đó tham gia các tổ, đội xây dựng, nhận nhiều công trình lớn, nhỏ trên địa bàn vùng biên giới của tỉnh Quảng Nam.

Trong thời gian tới, Hiên Cuôn còn dự định mở một xưởng đổ trụ bê-tông và đúc gạch để tạo thêm công ăn việc làm cho thanh niên, đồng thời tìm cách giảm giá thành vật liệu, thiết kế xây dựng những ngôi nhà có chi phí thấp cho người nghèo vùng biên giới.

Từ cách làm ở xã Đắk Pring, đoàn viên thanh niên các xã Chà Vàl, Tà Bhing của huyện Nam Giang cũng đã lên kế hoạch thành lập các đội thợ xây tình nguyện tương tự như anh Hiên Cuôn. Những đội thợ xây này sẽ góp sức lớn vào thực hiện các công trình "Mái ấm biên cương" của huyện Nam Giang trong thời gian tới.

Anh Kring Phiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đắk Pring, cho hay bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần cống hiến vì cộng đồng, đội thợ xây của Hiên Cuôn đã hỗ trợ sửa sang, xây mới hàng chục ngôi nhà cho hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, người già neo đơn. Qua việc dựng nhà mới, Hiên Cuôn cũng đã dạy nghề cho hàng chục bạn trẻ giúp họ có công ăn việc làm, ổn định đời sống.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đắk Pring nhận xét Hiên Cuôn là điển hình đảng viên trẻ, thanh niên xung kích góp phần thay đổi nếp nghĩ của thanh niên vùng cao, tích cực cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới cho vùng phên dậu của Tổ quốc.

Hiện tại, Hiên Cuôn còn làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Đắk Pring. Với những thành tích đạt được, anh vừa vinh dự được nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng. 

Là một đảng viên, tôi muốn góp sức thổi ngọn lửa hăng say lao động, sống vì cộng đồng, chung tay xây dựng biên cương cho các bạn đoàn viên thanh niên" - anh Hiên Cuôn chia sẻ.



Nguồn: https://nld.com.vn/nguoi-xay-mai-am-bien-cuong-196250222220131713.htm

Bình luận (0)

No data
No data

Nhân vật

Người cha Pháp đưa con gái về VN tìm mẹ: Kết quả ADN sau 1 ngày không tin được
Cần Thơ trong mắt tôi
Video 17 giây cảnh Măng Đen đẹp tới nỗi dân mạng nghi ngờ cắt ghép
Mỹ nhân phim giờ vàng gây sốt vì vai nữ sinh lớp 10 quá xinh dù chỉ cao 1m53

No videos available