Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tấm lòng người BSR giữa đại ngàn - Thêm nhịp cầu yêu thương giữa biển với rừng

Giữa cái se lạnh bất chợt của những ngày cuối tháng Bảy trên xã biên giới, từng bước chân của đoàn công tác Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) như thắp lên hơi ấm nghĩa tình. Hành trình trao quà tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) đã đưa người lao động BSR đến với xã Măng Đen và xã Bờ Y - vùng đất biên cương xa xôi thuộc “Quảng Ngãi mới”, vừa được sáp nhập từ tỉnh Kon Tum theo chủ trương của Trung ương.

Việt NamViệt Nam28/07/2025

Khi tấm lòng được lan tỏa

Trong những năm qua, BSR đã không ngừng mở rộng các hoạt động hướng về cộng đồng, nhất là sau khi tỉnh Quảng Ngãi mới được thành lập theo chủ trương của Trung ương. Sự quan tâm của BSR không chỉ dừng lại ở các khu vực ven biển - nơi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động, mà đã vươn tới những xã biên giới, nơi có những con người cần sự quan tâm đặc biệt hơn. Một trong số đó là xã Bờ Y - một xã nằm trên vùng biên cương của tỉnh Quảng Ngãi, giáp ranh với hai nước bạn Lào và Campuchia.

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương (ngoài cùng bên trái) trao quà tri ân cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách tại xã Măng Đen.

Bờ Y có diện tích rộng hơn 242 km² và dân số lên đến 35.375 người. Nơi đây, đời sống bà con vẫn còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với hơn 270 gia đình chính sách, thương bệnh binh. Những tháng ngày gian khó, những vết thương còn hằn sâu trên cơ thể những cựu chiến binh, giờ đây vẫn cần sự chăm sóc, sự quan tâm từ xã hội.

Đó là lý do vì sao, trong chương trình hoạt động nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), BSR không chỉ trao tặng những phần quà ý nghĩa mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những con người đã một thời chiến đấu anh dũng nơi chiến trường. Đây là hành động thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến lớn lao và hy sinh vô bờ của những người đi trước, những người đã góp phần giữ gìn từng tấc đất, tấc rừng của Tổ quốc.

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR, cho biết: “Chúng tôi trăn trở rất nhiều về những vùng đất mới sáp nhập vào Quảng Ngãi - nơi mà bà con còn rất nhiều khó khăn, và cũng là nơi từng thấm đẫm mồ hôi, máu xương của bao thế hệ cha anh trong kháng chiến vì độc lập dân tộc. Vì thế, chúng tôi mong rằng, những phần quà tuy nhỏ bé của người lao động BSR sẽ góp phần lan tỏa yêu thương, gắn kết giữa miền biển và đại ngàn, giữa thế hệ hôm nay với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và cũng từ đây, BSR cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Quảng Ngãi - không chỉ ở vùng lõi công nghiệp, mà cả những vùng đất mới, vùng cao, vùng biên cương còn nhiều khó khăn”.

Lễ trao quà đã diễn ra trong không khí xúc động, Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Y, bà Trần Thị Huyện chia sẻ: “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và các anh, chị đã dành sự quan tâm đặc biệt tới bà con chúng tôi. Đặc biệt là những đối tượng chính sách, thương bệnh binh. Những món quà này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần to lớn đối với bà con vùng biên cương. Chúng tôi cảm nhận được tấm lòng của Công ty qua mỗi phần quà, qua từng lời nói ân cần”.

Những cựu chiến binh với câu chuyện xúc động

Điều khiến chuyến đi này thêm phần ý nghĩa là những câu chuyện xúc động mà chúng tôi được nghe từ các cựu chiến binh, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân cho đất nước.

Cựu chiến binh A Dế xúc động khi cầm món quà của Công ty BSR

Chúng tôi gặp ông A Dế, một cựu chiến binh gần 90 tuổi, người dân tộc Mơ Nâm, sinh ra tại xã Hiếu (nay sống tại xã Măng Đen). Ông đã tham gia chiến đấu vào những năm 1965-1966 tại chiến trường Tây Nguyên. Hiện nay, ông là bệnh binh, hàng tháng nhận trợ cấp từ Nhà nước nhưng cuộc sống còn nhiều vất vả. Khi chúng tôi hỏi: “Ông có biết Nhà máy Lọc dầu Dung Quất không, nơi sản xuất ra xăng dầu đấy ạ?”. Ông cười hiền và lắc đầu, tỏ ý không biết. Tuy nhiên, ông chỉ vào phần quà mà ông vừa nhận, mắt ông nhìn chúng tôi có ý hỏi: “Có phải là nơi mà đã tặng quà cho tôi không?”. Chúng tôi cười và gật đầu. Có lẽ, cái lạnh bất chợt của phố núi Măng Đen đã dần nhường lại cho hơi ấm của người BSR lan tỏa tại những xã khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi mới.

Ở xã Bờ Y, chúng tôi gặp cựu chiến binh Nguyễn Văn Tạo, một người lính năm xưa đã chiến đấu ở chiến trường Nam Lào và Tây Nam Bộ. Bị mất chân trái trong một trận càn quét của địch, ông hiện là thương binh 2/4. Đứng nhìn ông, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Những cựu chiến binh như ông, đã hy sinh cả tuổi trẻ cho Tổ quốc, nay cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó. Nhưng sự ấm áp, sự chia sẻ từ cộng đồng, từ những tấm lòng như BSR, đã phần nào xoa dịu những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần cho ông vào dịp 27/7.

Bà con vùng biên cương, những người lính năm xưa, đều không quan tâm quá nhiều đến những thứ vĩ mô cũng như tên tuổi hay danh tiếng của ai, nhà máy hay doanh nghiệp. Cái họ quan tâm là sự chân thành, là tình cảm mà chúng tôi dành cho họ. Những món quà từ BSR không chỉ là vật chất, mà còn là sự động viên của thế hệ hôm nay thừa hưởng thành quả của hòa bình đối với thế hệ đã chiến đấu, hy sinh vì dân vì nước. Chính vì thế, những cựu chiến binh như ông Tạo, ông A Dế, dù không hiểu rõ về BSR, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nhưng họ vẫn cảm nhận được lòng tri ân và sự trân trọng mà người lao động BSR dành cho họ dịp này.

Ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty BSR chia sẻ trong buổi lễ trao quà: “Đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa, không chỉ giúp chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống của bà con vùng biên giới mà còn thể hiện tấm lòng tri ân đối với những người cựu chiến binh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. BSR luôn coi trọng và trân trọng những đóng góp của các thế hệ đi trước, và chúng tôi mong rằng, qua những hành động cụ thể, chúng tôi sẽ tiếp tục góp phần làm ấm lòng những con người đã một thời cống hiến tuổi trẻ cho đất nước”.

Phó Tổng Giám đốc BSR Phạm Minh Nghĩa trao quà cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Tạo, xã Bờ Y.

Chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà nghĩa tình, mà còn chất chứa trong đó sự sẻ chia, sự gắn kết của một doanh nghiệp luôn hướng về cộng đồng. Từ miền biển Dung Quất, tấm lòng của BSR đã chạm đến đại ngàn, để miền xuôi nắm tay miền ngược, để sự thịnh vượng không chỉ dừng lại ở trung tâm công nghiệp, mà tiếp tục lan tỏa đến những vùng đất mới - nơi đang từng bước hòa nhịp vào hơi thở phát triển chung của Quảng Ngãi trong hành trình mở rộng địa giới, mở rộng không gian phát triển, mở rộng cả tấm lòng đón nhận và nuôi dưỡng những giá trị nhân văn mới.

Mong rằng, tấm lòng của người lao động BSR sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành một thông điệp đẹp về tinh thần đoàn kết, sẻ chia và yêu thương trong cộng đồng. Đó không chỉ là nét đẹp nhân văn, mà còn là sự hiện thân sinh động của hệ giá trị cốt lõi Văn hóa Petrovietnam “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” mà Petrovietnam và BSR đang xây dựng, hun đúc và lan tỏa. Chính những giá trị ấy sẽ tiếp tục nâng bước BSR trên hành trình phát triển bền vững, không chỉ vì mục tiêu tăng trưởng, mà còn vì một sứ mệnh lớn hơn - phụng sự đất nước và đồng hành cùng nhân dân trên mỗi chặng đường phát triển.

Linh Chính

Nguồn: https://bsr.com.vn/web/bsr/-/tam-long-nguoi-bsr-giua-dai-ngan-them-nhip-cau-yeu-thuong-giua-bien-voi-rung


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm