Phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc phỏng vấn nhanh với nhà thơ Huệ Thi trong ngày trao giải cuộc thi.
* Qua "Cảm ơn đất nước hòa bình", chị muốn gửi gắm điều gì?
- Hòa bình là khi mỗi sáng thức dậy, bạn không phải nghe tiếng bom rơi, không phải rời nhà để chạy trốn chiến tranh. Bạn được đến trường, theo đuổi đam mê và nuôi nấng bao nhiêu mơ ước cho tương lai tươi đẹp. Tất cả những điều tưởng chừng bình thường ấy, nhưng lại là mơ ước, là khát vọng ở những nơi còn bom đạn chiến tranh.
Chúng ta may mắn được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình. Đó là thành quả của biết bao thế hệ đã hy sinh, của những người đã ngã xuống để chúng ta được sống an yên hôm nay. Biết ơn không chỉ là nhớ ơn, mà còn là sống sao cho xứng đáng - bằng cách học tập tốt, sống tử tế, yêu thương và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái. Bởi vì, giữ gìn hòa bình là trách nhiệm của tất cả chúng ta.
Với những tâm tư, suy nghĩ ấy, tôi đã viết nên "Cảm ơn đất nước hòa bình" và đó cũng là điều tôi muốn gửi đến mọi người qua bài thơ này.
Nhà thơ Huệ Thi nhận giải Nhất cuộc thi. Ảnh: DUY KHÔI
* Nhà thơ Huệ Thi vốn được biết đến với những tập thơ tình mang đậm màu sắc nữ tính, nhưng cũng có không ít bài thơ ngợi ca quê hương, đất nước chạm đến trái tim người đọc. "Cảm ơn đất nước hòa bình" là một bài thơ như thế. Chị có thể chia sẻ đôi điều về cảm hứng sáng tác thơ đề tài tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc?
- Tôi viết từ trái tim mình, từ ký ức tuổi thơ trên mảnh đất quê hương, từ những câu chuyện lịch sử cha ông để lại, và từ cả những nỗi đau, mất mát mà đất nước đã trải qua để có được ngày hôm nay - ngày hòa bình. Viết về đất nước không chỉ là lòng biết ơn, mà còn là cách tôi nhắc nhớ bản thân về giá trị của sự tự do, của nguồn cội, và tình yêu dân tộc.
Tôi cho rằng, tình yêu quê hương, đất nước không chỉ tồn tại trong những sự kiện lớn lao, mà còn nằm trong từng nhịp sống đời thường - nơi những người dân lao động, nơi bầu trời trong xanh, nơi lũ trẻ hồn nhiên cắp sách đến trường. Những điều bình dị ấy trở thành nguồn cảm hứng trong tôi, giúp thơ tôi lan tỏa cảm xúc.
* Ngoài thơ, Huệ Thi còn được biết đến là một nhà thiết kế, người góp phần quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Mỳ Quảng. Nhưng có lẽ, sau tất cả, thơ vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm hồn chị?
- Với tôi, thơ không chỉ là một niềm đam mê mà còn là nơi tôi tìm về để lắng nghe chính mình giữa những bộn bề của cuộc sống. Dù nổi bật với vai trò nào trong guồng chảy của mưu sinh thì thơ vẫn luôn là nơi trú ngụ sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi. Trong năm nay, tôi cũng đang ấp ủ một tập thơ mới, được lấy cảm hứng từ những lát cắt văn hóa, con người và ẩm thực Quảng Nam, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn thơ ca của tôi từ những ngày thơ ấu. Tập thơ thứ 9 này sẽ là sự giao thoa giữa cảm xúc cá nhân và bản sắc cộng đồng, một cách để tôi kể lại câu chuyện quê hương bằng ngôn ngữ của thơ.
ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)
Nguồn: https://baocantho.com.vn/nha-tho-hue-thicam-on-dat-nuoc-hoa-binh-a186652.html
Bình luận (0)