Xe đỗ xịch trước cổng nhà ông bà nội, bố chỉ kịp ăn bữa trưa chóng vánh rồi quay xe ngay về thành phố. 4 giờ chiều, không đợi cho mặt trời kịp dịu mát, ngoài cổng duối đã thấy thấp thoáng bóng những đứa trẻ rồi tiếng gọi nhau nho nhỏ. Trọng nhao ra ngay, chân còn đi nhầm dép, miệng ngoác cười to tướng. Lũ trẻ, có đứa tay cầm giỏ mây, có đứa lại mang theo mấy cái lạt tre, đứa đội mũ, đứa để đầu trần. Chúng đi thành hàng dọc tiến về cánh đồng lúa xanh mênh mông, men theo vạt đường đồng mấp mô. Bỗng nhiên, đứa lớn nhất đi đầu nhảy tõm xuống ruộng rồi những đứa sau cũng bước xuống nước theo. Không đứa nào nói chuyện với đứa nào, tay sục xuống bùn đất tìm bắt cua. Bỗng trong bọn có đứa la tướng, rắn chúng mày ơi. Trọng giật mình nhảy vọt lên bờ, cả đám trẻ 4, 5 đứa thi nhau nhảy theo thở hổn hển. Đứa lớn nhất cất lời hỏi, rắn gì đấy, mày mò thấy rắn à? Trong đám trẻ có tiếng rụt rè trả lời, tao quơ phải cái gì trơn trơn, mềm mềm, tao cũng không biết là rắn hay lươn, la lên cho chắc. Đồ điên, mày làm cả bọn hết hồn, nhảy dựng cả lên, cua cá nghe thấy chạy… mất dép còn đâu. Cả bọn cùng cười phá, tiếng cười giòn tan theo gió ồn ào khắp cánh đồng.
Chang nắng chán, mệt, lũ trẻ hò nhau xuống sông tắm. Cũng từ hai năm trước, trong đợt nghỉ hè dài ngày đầu tiên, Trọng đã được ông nội dạy bơi. Về phố cu cậu cũng đã học thêm các kỹ năng bơi lội với giáo viên thể dục của trường nên rất tự tin khi xuống nước. Nước sông mát rượi, từng đợt nước trong lành vỡ ra bắn vào mắt vào mặt Trọng sảng khoái vô cùng. Trọng tắm “no nê” cho đến khi mặt trời tắt hẳn nắng.
Đêm mùa hạ mát lành, gió từ ngoài cánh đồng vun vút lao qua những con đường nhỏ ngoằn ngoèo chạy vào vườn, mơn trớn mấy cây hồng, cây na sai trĩu. Ông nội hô, Trọng ơi, lấy cái chiếu trong góc nhà ra đây, ông trải chiếu ra sân cho ngắm trăng sao. Kéo thêm chiếc quạt máy bật số nhỏ nhất để gió ve vẩy đuổi muỗi, ông nằm ngoài, Trọng và “cu” anh họ nhà bác nằm giữa, bà ngồi sát ngay bên cạnh. Hai “thanh niên” sàn sàn tuổi nhau duỗi dài chân tay nghe ông kể chuyện về các vì tinh tú. Bầu trời đêm đen thẫm được điểm trang bằng muôn sao lấp lánh, tiếng ông nội lúc gần lúc xa rồi hình như… mất hút vào cơn buồn ngủ của Trọng. Trong mơ, cu cậu lại đang… xếp lịch của ngày mai, ngày kia sẽ làm gì trong những ngày hè rực rỡ tiếp theo.
Hoa Xuân
Nguồn: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202506/nhung-ngay-he-ruc-ro-7d94117/
Bình luận (0)