Đặt chân tới Bảo tàng, tôi ngỡ như trở về ngôi nhà bình dị, yên ả của người thân khi thấy khoảng sân rộng lát gạch đỏ và khuôn viên rợp bóng mát. Màu xanh hiền hòa của cây lá bao phủ không gian bên ngoài Bảo tàng khiến bất cứ ai đến đây cũng chậm lại một nhịp và bỏ lại tất cả ồn ào của thành phố sau cánh cổng. Chuyến đi sẽ hóa thành cuộc ghé thăm một người thân mà ta đầy thương mến hơn là một buổi tham quan, tìm hiểu tri thức.

Học sinh Trường THCS Edison An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) tham quan Bảo tàng Tố Hữu.

Khai trương từ năm 2020 trên cơ sở Nhà lưu niệm Tố Hữu, với diện tích 120m2, Bảo tàng Tố Hữu đem đến cho người xem góc nhìn đầy đủ, đa chiều về nhà cách mạng, nhà thơ lớn Tố Hữu. Đến Bảo tàng, khách tham quan sẽ trải nghiệm hai phần nội dung. Phần 1 trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp của Tố Hữu với 9 chủ đề, đặt tên bởi 9 tập thơ, bài thơ tiêu biểu của ông, gắn liền với những giai đoạn lịch sử của đất nước. Phần 2 tái hiện một phần không gian ngôi nhà của nhà thơ Tố Hữu tại số 76 Phan Đình Phùng (TP Hà Nội)-nơi nhà thơ và gia đình sinh sống từ năm 1960 đến khi ông qua đời năm 2002.

Đan cài ở các khu trưng bày là những hiện vật quý giá, được gia đình nhà thơ gìn giữ cẩn thận và các chuyên gia sắp đặt tinh tế. Trò chuyện với bà Phạm Kim Ngân, Quản lý Bảo tàng, tôi ấn tượng về những câu chuyện đằng sau từng hiện vật. Tại chủ đề trưng bày mang tên “Từ ấy” có cuốn hồi ký và Thẻ đảng viên của Tố Hữu. Bà Phạm Kim Ngân cho biết: "Trang giấy trong cuốn hồi ký đang mở ra là những cảm xúc của Tố Hữu khi ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1937. Tố Hữu viết: “Tôi run cả người, xúc động quá. Máu dồn lên mặt nóng bừng...”. Một năm sau, cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn, tươi mới trong ông. Cùng với những hiểu biết chính trị của mình, ông viết bài thơ “Từ ấy” năm 1938.

Cạnh cuốn hồi ký là Thẻ đảng viên của Tố Hữu, giấy và ảnh chân dung đã bạc màu. Đó là tấm thẻ được nhà thơ dùng từ lúc kết nạp Đảng đến khi nghỉ hưu, một tấm thẻ duy nhất như lời thề trọn đời trung thành với lý tưởng của Đảng. Kết nối hai hiện vật ấy, rồi nghe bài “Từ ấy” qua giọng ngâm của NSND Thúy Mùi qua hộp audio tại gian trưng bày, tôi càng thêm cảm động bởi trái tim nhiệt huyết và niềm tin yêu tuyệt đối của nhà thơ với lý tưởng cách mạng.

Khi tham quan Bảo tàng, tôi gặp cô và trò Lớp 8A1, Trường THCS Edison An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đến đây học tiết học ngoài giờ lên lớp. Trên tay mỗi em học sinh là một cuốn sổ nhỏ, trang giấy kín những dòng chữ ghi vội cảm nhận của bản thân. Em Ngô Hải Phong chia sẻ: “Em rất xúc động khi được tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Tố Hữu, người đã cống hiến trọn đời cho cách mạng và thơ ca Việt Nam. Nhờ những sáng tác của ông, chúng em như được hòa mình vào một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Cũng theo bà Phạm Kim Ngân, nắm bắt xu hướng chuyển đổi số, Bảo tàng Tố Hữu nghiên cứu sử dụng mã QR chứa thông tin sâu về các nội dung trưng bày; triển khai hệ thống thuyết minh tự động với nhiều ngôn ngữ, gồm: Tiếng Việt, Anh, Pháp, Ý, Nhật, Bồ Đào Nha; kết hợp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình dịch và đọc thuyết minh. Mở cửa miễn phí vào thứ sáu, thứ bảy hằng tuần, khách tham quan đến đây còn được tham gia các triển lãm và hoạt động trải nghiệm do Bảo tàng tổ chức.

Bài và ảnh: HOÀNG LAM

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/noi-giao-thoa-cua-tho-ca-va-lich-su-849549