Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Quỹ nhỏ mà tấm lòng rộng lớn

Quỹ học bổng Sao Biển (TP.Hội An, Quảng Nam) do cô giáo Huỳnh Thị Kim Vân sáng lập từ năm 2015. Quỹ quy tụ những tấm lòng vàng phụ giúp sinh viên có thêm điều kiện học tập, thực hiện ước mơ.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên06/06/2025

Từ làm việc trong môi trường dễ cảm thông…

Cô Kim Vân (sinh năm 1981, Hội An) hiện là giáo viên tại Trường Quốc tế Hội An. Từ năm 2008, cô công tác trong một tổ chức phi chính phủ - Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (giúp trẻ em đường phố, phụ nữ thoát khỏi nạn buôn bán người, lao động cưỡng bức và nô lệ).

Quỹ nhỏ hẹp mà lòng người rộng lớn - Ảnh 1.

Năm 2024, cô Huỳnh Thị Kim Vân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học

ẢNH: NVCC

Thế nên sau này vào ngành giáo dục, thấy và biết nhiều bạn trẻ tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng không được học tiếp lên đại học, con đường học vấn bỗng trở nên gián đoạn, dang dở vì không đủ điều kiện tài chính khiến cô trăn trở và day dứt.

Trước đây, con đường học vấn của cô cũng không được thuận lợi. Học xong lớp 12, cô rời quê hương ra Đà Nẵng tự lập, kiếm việc làm, từ phụ việc bán giày dép cho một cửa tiệm đến trông coi quán net để có tiền đi học. Cô từng tham gia một số dự án liên quan đến trẻ em như Trẻ em khuyết tật, Trẻ em đường phố. Trong môi trường này, khi gặp gỡ, gần gũi với các đối tượng yếu thế, cô có sự đồng cảm sâu sắc.

Quỹ nhỏ hẹp mà lòng người rộng lớn - Ảnh 2.

Cô Kim Vân cùng một số bạn sinh viên đã nhận học bổng

ẢNH: NVCC

… đến chia sẻ bằng việc làm thiết thực

Năm 2015, cô Kim Vân thành lập Quỹ học bổng Sao Biển. Lợi thế của cô là bạn bè trong và ngoài nước làm cho các tổ chức phi chính phủ rất nhiều, cũng có không ít bạn là là doanh nhân thành đạt. "Quỹ nhỏ hẹp thôi mà anh! Mục đích là giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được thêm cơ hội học tập, tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Khi ra trường có thể tự giúp bản thân và gia đình. Em kết nối bạn bè chung tay tài trợ, giúp đỡ những đối tượng này. Có năm giúp từ 5 - 6 bạn sinh viên", cô chia sẻ.

Quỹ nhỏ hẹp mà lòng người rộng lớn - Ảnh 3.

Cô Kim Vân trao bảng tượng trưng học bổng cho sinh viên

ẢNH: NVCC

Để khai thác nguồn xây dựng quỹ, cô Kim Vân kết nối bạn ở Huế, TP.HCM chung tay. Mỗi bạn sẽ tài trợ cho một bạn sinh viên. Một người tài trợ từ 5 - 7 triệu đồng/năm học hoặc nhiều năm tùy khả năng tài chính.

Ví dụ trường hợp em Hồng, em Hân là hai sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vừa mới đây. Cô Kim Vân gửi hồ sơ hai bạn này cho các bạn mình xem. Cô tích cực bắc nhịp cầu cho bạn bè giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nguy cơ mất học vì không đủ tiền sinh hoạt lẫn học phí. Để nhận được quỹ học bổng, sinh viên sẽ cung cấp một số thông tin về cá nhân, thành tích học tập, hoàn cảnh gia đình...

Quỹ nhỏ hẹp mà lòng người rộng lớn - Ảnh 4.

Cô Kim Vân gặp mặt một số bạn sinh viên từng nhận học bổng

ẢNH: NVCC

Quỹ đồng hành phụ giúp sinh hoạt phí hoặc học phí. Những người bạn của cô cũng cam kết sẽ tài trợ một đến hai năm hoặc theo đến cùng, không có tình trạng "giữa chừng đứt gánh". Mỗi tháng hoặc mỗi quý, các bạn sinh viên sẽ báo cáo về quá trình học tập cho quỹ. Cuối năm sẽ có báo cáo tổng hợp của quỹ gửi đến từng thành viên.

"Thỉnh thoảng em vẫn hỏi thăm các bạn học hành ra sao, sức khỏe như thế nào qua báo cáo học tập sinh hoạt mỗi tháng và thấy rất hạnh phúc khi nhận được tin vui từ các bạn. Các bạn chỉ cần chuyên tâm học tập và học cho giỏi, không còn bị ám ảnh bởi học phí, gia đình cũng nhẹ bớt gánh lo âu", cô cho biết thêm.

Mười năm, chặng đường nhiều quả ngọt

Mười năm qua, Quỹ học bổng Sao Biển chưa "bỏ rơi" một sinh viên nào. Bạn Đinh Minh Thạnh (đang học năm thứ 3, ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng) từng nhận học bổng từ năm thứ nhất, chia sẻ: "Quỹ học bổng Sao Biển đến với cháu thật là một món quà đầy ý nghĩa. Nó giúp cháu vượt qua giai đoạn khó khăn... Hiện cháu vừa học vừa tranh thủ làm gia sư, kiếm thêm thu nhập. Cháu rất biết ơn cô Kim Vân và các nhà hảo tâm khác đã giúp đỡ tận tình".

Quỹ nhỏ hẹp mà lòng người rộng lớn - Ảnh 5.

Trao học bổng cho các sinh viên xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

ẢNH: NVCC

Quỹ học bổng đã đến được với sinh viên các xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn), Duy Vinh (huyện Duy Xuyên). Hiện có 6 bạn ở xã Điện Thọ, xã Điện An được quỹ giúp đỡ. 

"Theo em nghĩ giáo dục là con đường bền vững nhất cho một con người phát triển. Khi được giáo dục tốt, có bằng cấp, có thực học, hy vọng tương lai sẽ có công việc phù hợp với trình độ và năng lực. Trước mắt là giúp mình và gia đình có cuộc sống ổn định. Các bạn của em vẫn gắn kết, chung tay hỗ trợ với chương trình và rất hạnh phúc khi gặt được nhiều quả ngọt trên hành trình 10 năm hoạt động của quỹ. Giúp đỡ người khác cũng có nghĩa là giúp đỡ chính mình, cho bản thân và tâm trí một cơ hội để thực hành lòng trắc ẩn và tình yêu mà qua đó người ta có thể tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống này", cô Kim Vân bày tỏ.

Sau mười năm, mong sao Quỹ học bổng Sao Biển sẽ có cơ hội mở rộng địa bàn, chắp thêm đôi cánh giúp các bạn trẻ thực hiện được ước mơ học hành thành đạt để có một cuộc sống tươi đẹp trong tương lai!

Quỹ nhỏ hẹp mà lòng người rộng lớn - Ảnh 6.

 

Nguồn: https://thanhnien.vn/quy-nho-hep-ma-long-nguoi-rong-lon-185250522140706758.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng
 Hà Nam - Vùng đất thức giấc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm