
Nhằm mùng 1 tháng 3 Âm lịch hàng năm, người dân Khánh Hòa và các tỉnh lân cận lại đổ về khu di tích quốc gia Am Chúa, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh để tham dự lễ hội Am Chúa, một lễ hội truyền thống của địa phương.

Lễ hội Am Chúa năm nay diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31-3 (tức từ mùng 1 đến 3-3 Âm lịch). Ban tổ chức đã nhận đăng ký của hơn 100 đoàn hành hương với khoảng 3.400 người thực hành các nghi thức tín ngưỡng thờ Mẫu.

Đồng thời dự kiến có trên 12.000 lượt người dân, du khách trong và ngoài tỉnh cùng về tham dự lễ hội.

Lễ hội Am Chúa diễn ra nhiều nghi lễ cổ truyền như múa bóng, hát văn, tế lễ,… mang đậm dấu ấn bản sắc văn hoá của "xứ Trầm Hương".

Sau nghi thức khai mạc, người dân lần lượt vào dâng hương lên Thiên Y Ana Thánh Mẫu và nguyện cầu những điều tốt đẹp đến với bản thân, quê hương, đất nước.


Về với lễ hội, người dân dâng lên Mẫu những vật phẩm bình dị là trái cây, cau trầu... "Mình có gì thì cúng đó, nhưng không thể thiếu cau trầu trong mâm lễ", bà Nguyễn Thị Hồng, đến từ TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, nói.
Bà Hoàng Thị Hương, đến từ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết dù bận rộn thế nào, bà và chồng cũng sắp xếp để về với lễ hội. "Chúng tôi kính dâng lên Mẫu những vật phẩm do tự tay mình làm ra, nguyện cầu cho mọi người bình an”, bà Hương chia sẻ.

Theo truyền thuyết, núi Đại An là nơi Thiên Y Ana Thánh Mẫu giáng trần. Để tưởng nhớ công ơn của Bà Mẹ xứ sở đã khai sáng và truyền dạy cho dân chúng cách làm ăn, sinh sống, người dân đã lập đền thờ Am Chúa nằm trên lưng chừng núi.
Sau khi am bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, từ năm 1987, chính quyền địa phương đã phục hồi lễ hội Am Chúa. Năm 1999, Am Chúa đã được xếp hạng di tích quốc gia. Hiện nơi này vẫn còn lưu giữ nhiều sắc phong của triều đình nhà Nguyễn.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/ron-rang-le-hoi-am-chua-cua-nguoi-dan-khanh-hoa-post788249.html
Bình luận (0)