Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Rộn ràng lễ khởi công trường nội trú xã biên giới ở Cao Bằng

GD&TĐ - Sáng 9/11, giữa sương phủ mờ lưng núi, cùng với cả nước, tỉnh Cao Bằng khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã biên giới.

Báo Giáo dục và Thời đạiBáo Giáo dục và Thời đại09/11/2025

Trong khoảng đất vừa được san phẳng giữa tầng mây trắng xã Đình Phong (Cao Bằng), lá cờ đỏ tung bay, tiếng trống rộn ràng hòa cùng tiếng cười trong veo của lũ trẻ người Mông, Dao, Tày… Buổi sáng vùng biên hôm nay, Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đình Phong bắt đầu giản dị mà thiêng liêng như một lời hẹn với tương lai. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tham dự lễ khởi công.

Dựng xây “cột mốc tri thức” nơi biên cương

Đây cũng là 1 trong các điểm cầu phát sóng trực tiếp và trực tuyến trên cả nước. Ngoài Lễ khởi công tại xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khởi công trường tại 9 xã: Hạ Lang, Trà Lĩnh, Trường Hà, Đức Long, Đàm Thủy, Lũng Nặm, Quang Hán, Quang Trung, Tổng Cọt.

khoi-cong-noi-tru-5.jpg
Các em học sinh ở xã Đình Phong tại Lễ khởi công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa. Các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng một số thành viên Chính phủ dự và chỉ đạo lễ khởi công tại các điểm cầu. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự tại điểm cầu Lai Châu.

Dự Lễ khởi công tại xã Đình Phong có ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Đại diện tỉnh Cao Bằng có ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

khoi-cong-noi-tru-3.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại Lễ khởi công ở xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng.
khoi-cong-noi-tru-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường phát biểu tại buổi Lễ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng trường nội trú liên cấp và đề nghị tỉnh Cao Bằng xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng, giải ngân vốn, đảm bảo đúng tiến độ - đúng chất lượng - đúng pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường phát biểu: Khởi công hôm nay là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Cao Bằng tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Cao Bằng sẽ nỗ lực hết sức để mỗi mái trường vùng biên thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của học trò các dân tộc.

Một lễ khởi công, triệu trái tim xúc động

Với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, khởi công một ngôi trường có thể là điều bình thường. Nhưng ở vùng biên giới, nơi con đường đến trường hằn dấu chân, thấm đẫm mồ hôi của bao thế hệ học trò, thì đây là một sự kiện lớn và ý nghĩa của việc dựng xây ngôi trường mới khiến triệu trái tim trên cả nước xúc động.

Ở xã Đình Phong, rất đông người dân đến chung vui trong lễ khởi công. Trẻ con mặc áo đẹp, người già chống gậy đứng bên sườn núi nhìn xuống, dõi theo từng động tác của đoàn công tác.

khoi-cong-noi-tru-4.jpg
Quang cảnh Lễ khởi công.

Ông Nông Văn Thực, dân tộc Tày, Bí thư Chi bộ xóm Pác Phiao - Pác Thay - Đoỏng Dọa, xã Đình Phong, nói: “Trường mới mọc lên, như bản mình thêm một nóc nhà. Con cháu có chỗ học, có chỗ ở, không phải đi xa nữa. Ấy là vui nhất rồi, nhà báo ạ.”

Với xã Đình Phong, trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng trên khu đất rộng 5ha, có thiết kế bám sát mẫu của Bộ Xây dựng. Trong đó, diện tích sàn xây dựng khoảng 2ha, diện tích xây dựng 0,8ha. Trường có 32 lớp cả tiểu học và trung học cơ sở, tổng số 1.120 học sinh. Tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng.

Cũng như các ngôi trường khác khởi công trong dịp này, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đình Phong sẽ có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện học tập, khu vực thể thao, thực hành, trải nghiệm… và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên chất lượng để “thổi hồn” tạo nên những học sinh toàn diện.

Bà Nông Ngọc Huỳnh, Hiệu trưởng Trường THCS Đình Phong, xã Đình Phong, chia sẻ đầy cảm xúc: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi các em có điều kiện học tập tốt hơn. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để đáp ứng yêu cầu đào tạo khi trường hoàn thành, đi vào hoạt động".

Em Hoàng Thị Phương Thảo, học sinh lớp 9A, Trường THCS Đình Phong bẽn lẽn nói: "Em tin khi ngôi trường mới này hoàn thành, những học sinh dân tộc thiểu số vùng biên như chúng em sẽ được học tập trong môi trường tốt hơn, để vươn tới ước mơ của mình".

Học sinh xã Đình Phong rạng rỡ trong Lễ khởi công.

Học sinh xã Đình Phong rạng rỡ trong Lễ khởi công.

Lễ khởi công đồng loạt hiện thực hóa một chủ trương lớn của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Trong đó, trước mắt, cả nước thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025. Mỗi trường được quy hoạch bài bản, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt nội trú tốt nhất cho khoảng 1.000 học sinh, với quy mô 30 lớp, trên diện tích tối thiểu 5ha.

Một ngôi trường mới được dựng lên không chỉ là công trình xây dựng, mà còn là khởi đầu cho những ước mơ. Từ những mái trường ấm áp tình thầy trò ấy, những đứa trẻ nơi biên cương sẽ có thêm cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành, trở thành thế hệ công dân mới nơi địa đầu Tổ quốc, mang trong mình trí tuệ, bản lĩnh và tâm hồn đậm đà bản sắc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững, hạnh phúc.

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/ron-rang-le-khoi-cong-truong-noi-tru-xa-bien-gioi-o-cao-bang-post755960.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

G-Dragon bùng nổ cùng khán giả trong đêm diễn tại Việt Nam
Fan nữ mặc váy cưới đến concert G-Dragon ở Hưng Yên
Mê mẩn vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch
Cốm Mễ Trì đỏ lửa, rộn ràng nhịp chày giã vào vụ mới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Cốm Mễ Trì đỏ lửa, rộn ràng nhịp chày giã vào vụ mới

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm